Pages

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

NOM DÒM BƯỚC ĐI CỦA TÍN ĐỒ-

Kết quả hình ảnh cho photo of the race running

Thi thiên 56
-
Tôi nhìn David chơi vơi,
Chạy đi đây đó tìm nơi ẩn mình;
Sau-lơ điều động thân binh,
Nom dòm, rình rập bóng hình của ông,
Họ mong giày đạp thỏa lòng,
Con người đứng cản trở dòng Sau-lơ.

-
Tôi nhìn Chúa đáng tôn thờ,
Ngài đang đếm bước bơ vơ con Ngài,
Khi ông lưu lạc vãng lai,
Chúa thường quan sát đêm ngày, lưu tâm,
Ban đêm David khóc thầm,
Lệ tuôn Chúa đựng trong tầm ve chai.
-
Tôi nhìn thấy cảnh vinh thay,
Đám mây nhân chứng đang bay trên trời,
Muôn ngàn dân thánh các đời,
Nom dòm, theo dõi mỗi người chúng ta;
Cuộc đua thiên thượng diễn ra.
Trời sao họ thấy thật là quá hay.
-
Bạn đang theo dõi gì đây?
Nom dòm, đố kỵ những ai có tài?
Nhớ rằng Chúa thấy bạn ngay,
Đám mây cũng thấy bạn hay rình người./.
-
Minh Khải—2-3-2015
(Nguồn Thi thiên 56: 1, 6, 8; heboro 12:1, “Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót tôi; vì người ta muốn giày đạp tôi: Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi, và hà hiếp tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập, nom dòm các bước tôi, Bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?- Thế thì, vì chúng ta đã có nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn dường ấy, chúng ta cũng nên cổi bỏ hết mang nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, nhẫn nại mà chạy theo cuộc đua đã bày ở đằng trước ta”