Pages

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

 

SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA 4 Khỏi Lò Lửa Hực-
Ngày 12-7--2024
Đa-ni-ên 3: 17, “Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.”
--
1. Hoàn Cảnh Của Ba Bạn Hê-bơ-rơ--
--Hoàn cảnh khắc nghiệt: làm dân lưu đày, học trường của đế quốc, ăn nhẵng thức ăn đã cúng thần.
-- Bị bắt buộc lạy tượng của vua Nê-bu-cát-nết sa-
-- Nê-bu-cát -nết sa thờ thần Bel (Bên), nên tên của Đa-ni-ên được đặt cho là Bên-tơ-xát-sa.
-- Nếu không lạy tượng sẽ bị ném vào lò lửa hực.
-- 50 năm trước, phần nhiều trái cây bán ở chợ Tây Ninh đều đã cúng thần, Cơ Đốc nhân rất khó kiếm tìm, và phân biệt đâu là trái cây không cúng thần.
2. Ứng Dụng Cho Cơn Đại nạn 3,5 Năm Sau:
-- Trong cơn đại nạn cũng có cảnh ép buộc quần chúng lạy tượng con thú-- Khải. 13: 9-10, 15
-- Ai không lạy tượng con thú sẽ bị giết chết- Khải 14: 12-13.
-- Thời đó chỉ có một tôn giáo thờ sa tan và con thú là anhtichrist
--xxx