(Từ 10 đến 13 Ni-san)
Xuất
hành 12: 3, 6 - "Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày
mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con
chiên con. Đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội
chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối".
Con
sinh lễ Vượt qua phải được nhốt riêng 4 ngày trước khi giết, để cả gia
đình săm soi, quan sát nó, coi có tì vết gì không. Chúa là Con Sinh lễ
Vượt qua cuối cùng, Ngài đã vào đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem để
cho tất cả mọi phe phái đánh giá, chỉ trích, phê phán, ngay cả Phi- lát
cũng phải phán quyết Ngài vô tội.
Chúa
vào Jerusalem ngày 9 tháng Ni-san, đó là ngày thứ nhất. Tối ngày thứ 5,
là ngày 13, Chúa bị bắt trên núi Ô-liu, và 9 giờ địa phương sáng hôm
sau, thứ 6 ngày 14 Ni-san, họ đóng đinh Ngài. Chúa đã chịu thống khổ 6
tiếng đồng hồ trên thập giá. Đến 3 giờ chiều, là giờ dâng của lễ ban
chiều, Chúa trút hơi thở cuối cùng, thì ngay lúc đó con sinh lễ Vượt qua
được giết đi.
- Ngày 10 Chúa dọn sạch đền thờ.
-
Ngày 10 đến 11 Chúa bị họ chất vấn về thẩm quyền, về việc nộp thuế cho
sê-sa, về sự sống lại...Ngài nói về tá điền vườn nho, về điều răn lớn
hơn hết, về Con vua Đa- vít...
Trong đền thờ, Chúa có chữa bệnh nhiều người, quở trách người Pha-ri-si ( Math 23:).
Ba ngày 9, 10, 11, Chúa dạy dỗ trong đền thờ cả ngày, đến tối thì Ngài và 12 sứ đồ về Bê- tha- ni mà nghỉ ngơi tại đó.
Lu- ca 21: 37- 38 chép, "Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền
thờ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li-ve, mà ở đêm tại
đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe
Ngài dạy".
Làng Bê tha ni nằm ở sườn núi Ô- liu về phía đông.
MK. 31.3. 2026