Pages

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Phương Cách Sùng Đạo Của Con Một Chúa Cha


 Jesus on the Cross

Trong cuộc sống của Ngài, trong lời nói của Ngài và tất cả mọi thứ, Ngài bày tỏ và thể hiện Chúa Cha khi Ngài từ trời bước xuống bước đi giữa chúng ta, Con Một của Chúa Cha, từ chối tất cả mọi thứ gì là tôn giáo.

Tôn giáo xảy ra khi loài người, trong một số phương cách, chạm vào hoặc giải thích những việc của Đức Chúa Trời Cha.


Tôn giáo hứa hẹn nhiều, nhưng chỉ thúc đẩy và làm thăng tiến sự chết. Nó có xu hướng nuôi dưỡng những kẻ nịnh hót khúm núm, là những người chỉ tồn tại để chống đỡ một gia cấp nhỏ có đặc quyền, là các thầy tế lễ và các giảng sư.

Tuy nhiên, Ngài, là Con Yêu Dấu của Chúa Cha, là sự sống của thế giới. Ngài vừa  là Cây và là Trái cây của Sự sống trong vườn của Cha Ngài.

Ngài không bao giờ ép buộc ai đến với Ngài hay ở lại với Ngài. Không bao giờ cần phương kế để ép buộc hoặc lừa dối ai.

Tôn giáo không ngừng thăm dò vào cái trừu tượng và siêu hình, cố gắng triệt để vẽ ra đường ranh và tạo thành những khu ngăn cách. Những người có cây bút trong tay có xu hướng thưởng thức những danh hiệu đặc biệt và một số chữ cái theo sau tên của họ, như Ph. D. (Tiến Sĩ Triết thần học), và Th. D. (Tiến sĩ thần học) hay bất cứ điều gì khác để nhắc nhở các con chiên rằng họ đang ở trong giai cấp trên cao.

Ngài đã mời các em nhỏ đến và chỉ đơn giản ở với Ngài. Ngài cho phép phụ nữ bệnh hoạn chạm vào Ngài. Nước mắt con người thực sự rửa chân cho Ngài.

Tôn giáo bao hàm sự nghiên cứu vô tận, đọc và giải thích các văn bản, tôn cao lời giảng dạy và các giáo sư.

Ngài nói "Hãy theo Ta" cùng "tỉnh thức và nhìn xem"

Tôn giáo dành địa vị và uy tín cho con người. Điều đó hư hỏng cách hoàn toàn và thảm hại. Nó có một mức giá.

Ngài tôn thờ Thiên Phụ của Ngài và mời chúng ta làm như vậy cách tự do, đơn giản và mãi mãi.

Với sự đụng chạm của loài người, sẽ có mùi hôi thối của tôn giáo, xiềng xích và vất vả.

Với Yeshua (Jesus), đi kèm một hương thơm dịu ngọt, tự do và nghỉ ngơi.

Các tôn giáo có tên gọi, các sự cao ngạo, và giáo lý khác nhau, nhưng tất cả họ giống như nhau. Tất cả đều dẫn đến sự nghèo đói và khao khát.

Các tôn giáo có biểu hiệu, những nơi cao và lịch sử đóng gói đầy đủ với truyền thống và thần thoại.

Tất cả chỉ là sơn son thếp vàng. Chỉ cần cào xước bề mặt, với một trái tim trẻ con, và bạn sẽ thấy.

Tôn giáo tìm ra và ăn ngấu nghiến những người nhiệt tình, sau đó đánh cắp linh hồn của con người, từng người một, đó là một ngọn lửa thiêu.

Nó kiêu căng, ngạo mạn, vô độ, sống trong bóng tối, nuôi mình bằng đức tin của người ngây thơ như một người say sưa với một bình rượu.

Con Một của Chúa Cha tuyên bố một cách mới để sinh sống, trong Ngài, vì Chúa Cha, từ một trái tim từ bi, sự dịu dàng và yêu thương.

Ngài chân thành, tinh khiết, thực tế, chân thật, có thể đụng chạm được, luôn luôn tôn vinh Chúa Cha, Ngài không bao giờ vì mình hoặc vì những người khác.

Trong hai thiên niên kỷ qua, kể từ khi Ngài rời chúng ta, loài người và và các quỷ đã pha men vào tất cả mọi thứ Ngài đã làm và lời nói của Ngài bằng tôn giáo, các chủ nghĩa và ý thức hệ.

Tất cả đều là lời nói dối.

Tất cả đều được nhuộm màu.

Tất cả chỉ đưa đến xiềng xích và sự chết.

Bài nầy dành cho tất cả mọi người hoặc cho bất kỳ của những người bé nhỏ nào muốn nghe –

Hãy đứng dậy. Tháo gở xiềng xích của bạn. Loại sang một bên các học thuyết, các giả định và các cuốn sách “thánh thiêng” của bạn.

Bước ra khỏi cánh cửa đó và đi qua cách cổng. Đi lên sườn đồi nơi Ngài đang chờ đón bạn. Đừng bao giờ nhìn lại.

Hãy dựa đầu mệt mỏi của bạn vào ngực của Ngài.

Cho đến khi bạn cảm thấy trái tim trẻ mãi không già của Ngài đập bên dưới đầu của bạn.

Và bạn được bình an, anh em của tôi ơi, chỉ cần được bình an.

Xin Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta.

W. E. Smith
Hoa Kỳ  2-9-2014