Nan đề tín nhân có được phép uống rượu hay không gây sự tranh luận trong các Hội thánh Tin Lành giữa thế giới người Việt trãi nhiều năm rồi.
Năm 1911, khi Tin lành đến nước Việt Nam các giáo sĩ hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp (CMA) đã đặt ra một giáo lý tiền đề là tín nhân không được phép uống rượu. Nên lương tâm dân Chúa người Việt đã in trí, đã có định kiến, đã được mặc định rằng: uống rượu là tội lỗi.
Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời Là ban rượu làm thức uống sảng khoái cho dân Ngài, như Quan xét 9: 13 chép, “rượu làm cho Ðức Chúa Trời và loài người đều vui thích” và Thi thiên 104:15 “Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người”. Trong tiệc cưới tại Ca-na, chính Chúa Giê-su còn hóa nước thành rượu hảo hạng cho các thực khách được uống thỏa mãn. Phao lô khuyên Ti mô thê nên uống chút rượu để chữa bệnh đau yếu tì vị. I Ti-mô-thê 5:23 chép: "Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở". Tôi tin Chúa và các môn đồ đều có uống rượu vào hôm đó tại tiệc cưới. Cho nên tín nhân nào chủ trương cấm tín nhân tuyệt đối không uống rượu là rơi vào cực đoan thiêng liêng quá mấu.
Nhưng mọi lẽ thật, mọi sự thật trong Kinh thánh đều có hai mặt. Nên về mặt khác, Kinh thánh triệt để cấm say rượu. Kinh thánh không cấm uống rượu điêu độ , nhưng tuyệt đối cấm nghiện rượu, cấm say rượu.
Chúng ta xem Châm ngôn 23: 20-21; 29-32, “Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu,
Hoặc với những kẻ láu ăn; Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới”.-- "Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than siết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất những kẻ nán trễ bên rượu, Đi nếm thứ rượu, ngó rượu khi nó đỏ hồng, Lúc nó chiếu sao trong ly, Và tuôn chảy dễ dàng; Rốt lại, nó cắn như rắn, Chích như rắn lục”.
"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng" (,Epheso 5: 18- Tít 1: 7, “Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiện rượu, hung tàn, tham lợi;- Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ"; Tít 1:7; 2: 3 .I Ti-mô-thê 3: 8 "Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa".
Tóm lại Chúa cho phép tín nhân Cựu ước và Tân ước uống rươu để sảng khóai tinh thần. Nhưng Chúa cấm ghiền rượu, say rượu hay uống rượu quá nhiều. Kẻ say rượu sẽ phạm tội như Nô-ê và hai con trai A-rôn, là hai thầy tế lễ. Lê vi ký 10: 1-2, 8 nói "hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng".
MK. 15-4-2026