Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

MỘT GƯƠNG MẪU CẦU THAY—




(Thay Lời Cụ Moses)
-
Theo lệnh Chúa tôi lên Hô-rếp,
Ngồi đợi chờ hẽm núi sáu ngày,
Có tiếng gọi vào giữa đám mây,
Diện kiến Chúa như Người Bạn thật,
Giáp mặt Ngài đàm thoại thân mật,
Chúa chỉ ra đồ án xây nhà,
Phương cách hầu việc Giê-hô-va,
Ban hai bảng đá điều răn thánh,
Ô gặp Ngài vui mừng, khỏe mạnh,
Chẳng ăn chẳng uống bốn chục ngày,
Tấm lòng già khoan khoái, thỏa thay,
Xuống núi cùng Giô-suê về trại.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

HÀNH TRÌNH VÀO ĐẤT HỨA—




Hồn ơi, Chúa đã mở đường,
Bàn tay bá chủ phải buông ngươi rồi,
Tiến lên thiên lộ đi thôi,
Quyền Ngài giải phóng tuyệt vời, chở che.

Đồng hoang trước mặt ngươi nè,
Đất khô, cát nóng chớ e sợ gì,
Kìa xem suối mát diệu kì,
Phục hồi sức mới đúng kì Chúa ban.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

SỰ SỐNG VÀ SỰ BẤT HỦ CỦA CHÚA—




“Bởi sự hiện đến của Cứu Chúa chúng ta là Christ Jêsus, là Đấng đã bãi bỏ sự chết, nhờ Tin Lành mà phơi sáng sự sống và sự chẳng hay hư nát (bất hủ) ra” (2 Tim. 1:10)
-
Chúa Trời bất hủ y nguyên,
Không hay hư nát, siêu nhiên còn hoài,
Jesus khi chết lạ thay,
Thân không mục nát như loài người ta;
Huyết Ngài quý giá đó mà,
Hơn vàng, hơn bạc vẫn là hư đi.
Jesus hiện đến đúng kì,
Tính không hư nát huyền vi phô bày,
Ban thêm sự sống của Ngài,
Chúng ta thắng sự chết đầy thế nhân;
Sự sống ta chiếm không tàn,
Dù ta lâm phải khổ nàn triền miên;
Lửa tôi luyện chỉ tách riêng:
Điều gì bất hủ hay thiên nhiên tồi,
Việc làm xác thịt mục rồi,
Không sao tồn tại trong nồi luyện kim;
Cuộc đời theo Chúa im lìm
Không sao hư nát, nhưng thêm vững bền,
Đời người giá trị thuộc thiên,
Là điều quý giá vạn niên không dời,
Linh công xây dựng nhiều đời,
Vẫn còn tồn tại, hay rồi đổ ngay?
Tính năng bất hủ của Ngài,
Làm công việc bạn đổi thay nhân loài;
Cuộc đời giá trị thế nầy,
Sẽ đưa bạn đến trước ngai Quan Tòa,
Ánh quang thần thượng thẩm tra,
Mão triều bất hủ có mà thưởng không?
Thân hư nát của tổ tông,
Đến ngày mặc lấy hình dong sáng ngời,
Là thân bất hủ thuộc trời,
Phần chia cho bạn đời đời hưởng vui;
Chúa Trời bất hủ đời đời,
Sum vầy con cái không dời, không suy./.
Minh Khải cảm tác—9-8-2015
( Nguồn: Rô ma 1: 23; 1 Phiero 1:18;  1 Cor 9:25, 15: 53 “vinh hiển của Đức Chúa Trời không hay hư nát--Vì Chúa.. chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu-- Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi cách ăn ở hư không của tổ phụ truyền lại--.mão miện chẳng hay hư nát--hể hay hư nát nầy cần phải mặc lấy sự chẳng hay hư nát,--


CÂY SỰ SỐNG—




Chúa là Cây Sự Sống cao,
Cấp ban sự sống dồi dào không vơi,
Trái cây sung mãn muôn đời,
Thỏa thuê cơn đói chúng tôi suốt đời.

Cây Nho thiên thượng, Chúa ơi,
Nguồn ban sự sống nẩy chồi nhành non,
Trong Ngài vui sống chu toàn,
Ra nhiều trái mới thơm ngon không ngừng.