Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 29 --Luật Pháp Của Đức Chúa Trời--

 

SÁCH GIA-CƠ 29 --Luật Pháp Của Đức Chúa Trời--
Ngày 6-7-2024
Gia cơ 2: 10, “Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả”
--
1. Gia-cơ Hiểu Lầm Luật Pháp Của Đức Chúa Trời:
-- Gia 2: 8-11: Gia cơ bảo là luật chí tôn
-- Năm 50 SC. Gia cơ muốn Cơ Đốc nhân dân ngoại chịu cắt bì-- Công 15: 1
-- Năm 60 S.C. Gia cơ chủ trương Cơ Đóc Nhân Do thái dâng của lễ trong đền thờ Do thái giáo-- Công 21: 18-26
2. Tín Nhân Tan Ước Với Luật pháp Chúa:
-- Không còn ở dưới luật pháp nữa: Rô 6: 14
-- Còn chịu phục luật đạo đức của luật pháp một phần- Mathio 5: 21--45
-- Không cần tuân theo mọi luật lệ lễ nghi Cựu ước như cắt bì, ngày sa-bát, dâng phần mười,…
--xxx

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 28 --Sự Thương Xót Và Sự Phán Xét--

 

SÁCH GIA-CƠ 28 --Sự Thương Xót Và Sự Phán Xét--
Ngày 5-7-2024
Gia cơ 2: 13, “Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót; nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét”-
-
1. Hình Ảnh Minh Họa:
--Vua Đa=vít thương xót Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than. 2 Sa mu ên 9: 1-13
--Chúa thương xót giảm án tội của Đa-vít-
-- Về tội ngoại tình và sát nhân- Ê-sai 55: 3 (sure mercies): các sự thương xót chắc chắn hứa cùng Đa-vít.
--Về tội kiểm kê quân số- 2 Sa-mu-ên 24: 14
2. Gia cơ 2: 13
-- Nếu hôm nay bạn thương xót người có lỗi với bạn, ngay kia tại tòa án của Chúa, bạn sẽ được Chúa thương xót giảm án khi xét xử tội lỗi của bạn.
3. Mathiow 5: 7
-- Đây là nguyên tắc và là hiến pháp của vương quốc Đấng Christ-
--xxx

BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 4 Đức Tin-

 

 
BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 4 Đức Tin-
 
Sáng ngày 5-7-2024
1 Cô rinh tô 11: 1, “Hãy (bắt chước) noi gương tôi,
2 Ti-mô-thê 3: 10, ““Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách sống, chí hướng, đức tin…của tôi”.
--
1. Đức Tin Và Tình Yêu Thuơng Của Phao-lô: 1 Ti. 1: 14-
--Hai điều nầy phải cân đối và đi với nhau- 1 Tê 5: 8
2. Đức Tin Và Lương Tâm Của Phao-Lô: 1Ti. 1: 19-
-- Lương tâm mắc tội, thì đức tin chìm đắm-
3. Đức Tin Không Giả Dối Của Phao-lô: 2 Ti. 1:5
--Đức tin vẫn giữ mức độ trọn vẹn, không suy giảm- Quan 2: 6-13
4. Phao-lô Gìn Giữ Đức Tin Đến Cùng: 2 Ti. 4: 6-8
--Phao lô giừ gìn tín lý, giáo lý, lẽ thật mà ông đã tin đến cùng, không sửa đổi, không bội đạo.
--xx

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 27 --Mão Miện Của Sự Sống--

 

SÁCH GIA-CƠ 27 --Mão Miện Của Sự Sống--
Ngày 4-7-2024
Gia cơ 1: 12, “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài”.
--
1. Mão Miện và Vương Miện:
--Stephanos (crown): vòng hoa chiến thắng- 1 Cô 9: 25
--Diadema (diaem): vương miện là mão của vua- Khải 13: 1
--Kinh Tân ước nói tín đồ sẽ làm vua (Khải 22: 5) nhưng không thấy chép tín đồ đội vương miện.
2. Mão Miện Là Tuyệt Đỉnh Vinh Quang:
--Là đỉnh điểm trong sự biểu lộ sự sống của Chúa trong tương lai-
--Ngưỡi lãnh mão miện sự sống có khả năng truyền sự sống của Chúa cho người khác cách tốt nhất-
-- Kinh Tân ước chép 4, 5 loại mão miện như mão miện không hư nát, 1 Cô 9: 25; mão miện vinh hiển 1 Phiero 5: 4, mão miện sự sống Gia cơ 1: 12
3. Hai Loại Mão miện Sự Sống:
--Do cuộc đời sống tận trung dù phải chết: Khải 2: 10
--Cuộc đời sống đức hạnh, hoàn hảo tuyệt đối- Gia cơ 1: 12

BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 3 Chí Hướng-

 

 
BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 3 Chí Hướng-
 
Sáng ngày 4-7-2024
1 Cô rinh tô 11: 1, “Hãy (bắt chước) noi gương tôi,
2 Ti-mô-thê 3: 10, ““Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách sống, chí hướng,…của tôi”.
--
1. Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời: 1 Tê 2: 4
-- Nhiều người vì thủ lợi nên làm đẹp lòng loài người. 1 Cô 7: 32-35
2. Bươn Tới Đích Cuộc Đua: Phi-líp 3: 12-14-
-- Nhiều tín đò bươn tới chiếc ghế tổng quản nhiệm giáo hội hay một mục tiêu trần tục nào khác. Họ không bươn tới tìm kiếm Chúa.
3. Quyết Tâm Vào Nước Ngàn năm: 2 Ti. 4: 18
--Chúa gọi chúng tavafo nước 1000 năm, không gọi vào thiên đàng- 1 Tê 2: 12
-- Anh em trông chờ vào thiên đàng hay vào vương quốc ngàn năm?
--xxx

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 26 --Lời Sự Chân Thật

 

SÁCH GIA-CƠ 26 --Lời Sự Chân Thật
Ngày 3-7-2024
Gia cơ 1: 18, “Ngài đã dùng lời chân lý (Sự thật) sinh chúng ta theo ý định của Ngài”.
--
1. Các Loại lời Chúa:
-a/--Lời sự sống: Công 5: 20, Philip 2: 16
--Bánh sự sống- Giăng 6: 35
--Nước sự sống- Giăng 7: 37-39
-- Ánh sáng sự sống- Giăng 8: 12
--Hơi thở sự sống- Giăng 20: 22
-b/- Lời đức tin: 1 Tim. 4: 6
-- Lời hứa của Chúa
-Giao ước của Chúa
--Lời thề của Chúa
-c/-Lời sự thật: 2 Tim 2: 15
-- Đức Chúa Trời và các việc Ngài làm trong sự sáng tạo và cứu chuộc đều là sự thật.
2. Tại Sao Gia Cơ Chỉ Nói Đến Lời Lẽ Thật?
--Vì ông học tập từ lời của Chúa Giê-su: Giăng 17: 17
-- Lời sự thật phải sinh ra những tín nhân chân thật trong cuộc sống.
--Cuộc sống anh em có hiện thực, chân thực đúng như lời anh em rao giảng không? Nếu không là anh em đang làm cho lời kinh thánh thành lời nói dối.
-- Vì ông dạy về cuộc sống tin kính thực tiễn, nên ông cần giảng về lời lẽ thật, về sự chơn thật trong nếp sống đạo của tín nhân.
--xxx

BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 2 Cách Sống-

 

BẮT CHƯỚC PHAO-LÔ 2 Cách Sống-
Sáng ngày 3-7-2024
1 Cô rinh tô 11: 1, “Hãy (bắt chước) noi gương tôi,
2 Ti-mô-thê 3: 10, ““Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử,…của tôi”
--
Điểm thứ hai của Phao-lô tín nhân càn bắt chước là: cách sống. Danh từ “cách sống” nầy các bản Kinh thánh khác dịch là: cư xử, tánh hạnh, phẩm hạnh.
Cách Sống (the way of life):
1--Đối Với Đức Chúa Trời: Công vụ 23: 1; 26: 7
Có Lương tâm tốt
2--Đối Với Đấng Christ:
Tuyệt đối trung tín. Công vụ 20: 24
3--Đối Với Các Hội Thánh: 2 Cô 11: 28
Lo lắng cho các hội thánh
4-- Đối Với Các Thánh Đồ: 2 Cô 11: 29, Eph. 6: 18
Cầu nguyện cho các thánh đồ
5. - Đối Với Bản Thân:
-- Chế phục thân xác- 1 Cô 9: 27
--Không sống quỷ quyệt, giả hình. 1 Tê 2: 3
--xx

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 25 Bông Trái Của Sự Công Nghĩa--

 

SÁCH GIA-CƠ 25 Bông Trái Của Sự Công Nghĩa--
Ngày 2-7-2024
Gia cơ 3: 17-18, “Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình”.
--
1. Các Loại Bông Trái:
--Của Đức Thánh Linh: Galati 5: 22
--Của sự sáng: Epheso 5: 8
--Của sự công nghĩa: Heb. 12: 11; Gia cơ 3: 18
2. Nguồn Gốc Bông Trái Của Sự Công Nghĩa:
--Heb. 12: 11: do tín đồ chịu kỷ luật sử trị của Chúa
--Gia cơ 3: 18: Do sự khôn ngoan từ trên bày tỏ-

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

SÁCH GIA-CƠ 24 Đến Gần Đức Chúa Trời

 

SÁCH GIA-CƠ 24 Đến Gần Đức Chúa Trời--
Chiều ngày 1-7-2024
Gia cơ 4:8-10, “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em”.
--
1. Tội Nhân Rửa Tay:
-- Thầy tế lễ Cựu ước phải rửa tay trước khi đến gần Đức Chúa Trời dâng của lễ
-- Xưng tội và lìa bỏ-- Châm 28: 13
--Xin huyết Chúa rửa sạch-- 1 Giăng 1: 9
2. Kẻ Hai Lòng HãyThánh Hóa Hồn:
-- Dịch ”hai lòng” là đúng- Những hãy thánh hóa hồn mà hồn gồm gồm tâm trí, tình cảm và ý muốn.
-- “Làm sach” là thánh hóa khỏi các tư tưởng, hình ảnh ô uế trong tâm hồn.
Tẩy sạch các phàn phức tạp đó không phải là chuyện dễ
3. Sầu Khổ, Tang Chế, Khóc Lóc, Buồn Rầu:
-- Như Đa-vít, hay A-háp đẫ làm.
-- 2 Sa mu ên 12: 15-20
4. Hạ Mình Trươc Mặt Chúa:
-- Như A-háp 1 Vua 21: 27-29. Tôi tin Gia cơ ngụ ý sự hạ mình của Đa-vít và A-háp
-- Hãy áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta khi đến gần Chúa-

Lucifer đã nói dối một lần nữa.

 


Nói dối (lừa dối) là tất cả những gì Lucifer đã từng làm và sẽ tiếp tục làm cho đến khi Chúa Jesus chấm dứt những trò gian trá độc ác này, biến rất nhiều con cháu của Adam và Eva thành những ứng nghiệm biết đi, biết nói của Ê-sai 5:20. Những trò gian trá lừa gạt mọi người vô tình thấy mình nằm trong đám đông mà Chúa đã gọi, thông qua Ê-sai, bằng những từ "Khốn thay cho những kẻ đó". Ở trong đám đông mà Chúa đã gọi, "Khốn thay cho những kẻ đó", hoàn toàn không phải là một nơi tốt để ở hoặc một đám đông tốt để tham gia.
Tóm lại, một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất và cũng bệnh hoạn nhất về cuộc sống trên thế giới theo Ê-sai 5:20 là thái độ mà con cháu bị lừa dối của cặp đôi ban đầu dành cho quốc gia nhỏ bé Israel.
Israel là con ngươi trong mắt Chúa và sẽ luôn như vậy, bất kể người Israel đã làm bao nhiêu điều trong suốt lịch sử để làm phật lòng Ngài.
Chúa đã lập giao ước vĩnh cửu với Áp-ra-ham, với Y-sác và với Gia-cốp. Những giao ước vĩnh cửu này không phải là tạm thời, không bị hủy bỏ, không bao giờ được chuyển giao cho nhà thờ Cơ đốc giáo, hay bất kỳ nhà thờ, nhóm hay tổ chức nào khác.
Những giao ước vĩnh cửu do Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống, lập với Israel, là (vui lòng đọc kỹ) VĨNH CỬU.
Giao ước vĩnh cửu này ban đầu được lập với Abram, người sau này trở thành Abraham, cũng có một điều kiện nhất định không thể bỏ qua. Đức Chúa Trời đã nói với Abraham rằng Ngài sẽ ban phước cho tất cả những ai ban phước cho Abraham và con cháu của ông và nguyền rủa tất cả những ai nguyền rủa Abraham và con cháu của ông. Đức Chúa Trời đã thêm rằng tất cả các quốc gia sẽ được ban phước vì giao ước này (Sáng thế ký 12:3).
Chúng ta biết rằng Isaac là con trai của Abraham, và Jacob là con trai của Isaac, và Jacob đã được Đức Chúa Trời đổi tên thành Israel.
Chúng ta cũng biết rằng mười hai người con trai của Jacob (Israel) đã trở thành mười hai chi tộc của Israel. Joseph là con trai duy nhất của Jacob không trở thành một chi tộc vì Joseph có một sứ mệnh rất khác được Đức Chúa Trời của Israel giao cho. (Câu chuyện về Joseph bắt đầu trong Sáng thế ký 37.)
Lịch sử của quốc gia Israel được ghi chép lại đầy đủ trong Kinh thánh và trong suốt lịch sử thế tục. Có nhiều tài liệu ghi chép rằng các chi tộc Israel đã bị phân tán đến các quốc gia trên khắp thế giới vào năm 70 sau Công nguyên khi người La Mã phá hủy ngôi đền thứ hai ở Jerusalem. Họ vẫn bị phân tán cho đến năm 1948 khi, theo Tuyên bố Balfour năm 1917, họ được trao lại đất Israel và người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu Aliyah, cuộc trở về Israel.
Diễn biến này đã ứng nghiệm một số lời tiên tri trong Cựu Ước từ rất lâu trước đây.
Trên thực tế, có ít nhất một vài chục câu thơ từ nhiều Tiên tri Cựu Ước nói về điều này: Ê-sai 11:11-12, Giê-rê-mi 23:3-8 và Ê-xê-chi-ên 28:25-26 là một số trong số đó.

Nhưng Lucifer đã nói dối.

Nhưng Lucifer đã nói dối.
Eva thực sự ngây thơ. Ăn trái cấm (do chính Chúa cấm) và chia sẻ nó với Adam không dẫn đến việc Eva hay Adam trở nên giống Chúa.
Thay vào đó, nó dẫn đến việc họ bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng và họ bước vào trạng thái sa ngã. Nó dẫn đến cái chết về mặt tinh thần và sau đó là cái chết về mặt thể xác, giống như Chúa đã nói. Có những hậu quả khi chấp nhận những lời dối trá của Lucifer.
Bằng cách tin vào lời dối trá của Lucifer, về cơ bản Eva và Adam đã gọi Chúa, người đã ban cho họ sự sống, là kẻ nói dối. Nhưng Chúa thậm chí không có khả năng nói dối, và có những hậu quả khi gọi Ngài như vậy.
Trong hơn 1.600 năm đầu tiên của sự tồn tại của con người trên Trái đất, cho đến trận hồng thủy thời Nô-ê, hầu như mọi người đều đã khuất phục trước cách suy nghĩ và hành xử vô đạo đức này, theo Ê-sai 5:20. Hê-nóc là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, cũng là người đầu tiên được cất lên, và điều đó xảy ra hàng trăm năm trước khi Ê-sai ban hành thông điệp tiên tri đáng ngại.
Ê-sai đã có khá nhiều lịch sử để nhìn lại khi ông được Chúa dẫn dắt để công bố thông điệp đó. Ông bắt đầu lời cảnh báo bằng những từ ngữ "Khốn thay cho những kẻ đó".
Ngoại trừ Nô-ê và gia đình ông, toàn bộ dân số Trái đất đã chết trong trận hồng thủy và trải nghiệm theo cách kinh hoàng nhất ý nghĩa đen của những từ ngữ, "Khốn thay cho những kẻ gọi điều ác là tốt và điều thiện là xấu".
Liệu những người đã chết trong trận hồng thủy có chú ý đến lời cảnh báo này nếu nó được ban hành sớm hơn trong lịch sử không?
Liệu người dân Sodom và Gomorrah có thay đổi hành vi của họ nếu họ nghe được thông điệp được đóng khung theo những thuật ngữ này không?
Chúng ta sẽ không bao giờ biết câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó, nhưng chúng ta biết điều này: Kể từ khi lời tiên tri được tiên tri Ê-sai công bố, hơn bảy trăm năm một chút trước khi Chúa Giê-su lần đầu tiên xuất hiện trên Trái đất với tư cách là Chiên Con của Chúa, tương đối ít người chú ý đến nó, và rất nhiều người đã phớt lờ nó.
Con đường lên thiên đàng ít được nhiều người ưa chuộng vì nó đòi hỏi sự ăn năn. Một trái tim ăn năn.
Tin vào Chúa Jesus, ăn năn và được tha thứ, vác thập tự giá của mình và noi theo bước chân của Đấng Messiah, tất cả đều song hành với nhau.
Đường cao tốc xuống Địa ngục chật cứng những tội nhân thích phạm tội và muốn tiếp tục phạm tội mà không có bất kỳ hạn chế nào. Nếu có thể, không có bất kỳ sự can thiệp hay cảm giác tội lỗi nào.
Tệ hơn nữa, Satan/Lucifer đã lừa dối vô số tội nhân tin rằng Địa ngục chỉ là một bữa tiệc lớn, bất tận.
Ai chưa từng nghe ai đó nói rằng, "Tôi thà tiệc tùng với bạn bè ở Địa ngục còn hơn buồn chán tột độ khi ngồi trên mây chơi đàn hạc trên Thiên đàng". Hoặc "Tôi thà cai trị ở Địa ngục còn hơn phục vụ ở Thiên đàng".
Nếu những người nghĩ theo cách như vậy và nói những điều như vậy nghiên cứu Lời Chúa, hay còn gọi là Kinh thánh, họ sẽ biết rằng Địa ngục không chỉ không phải là một bữa tiệc nào cả, mà còn không có ai cai trị ở đó, kể cả Satan.
Họ sẽ khám phá ra rằng chính Địa ngục sẽ bị ném vào Hồ Lửa, nơi thay vì tiệc tùng, sẽ liên tục có tiếng khóc than và nghiến răng. Tách biệt mãi mãi khỏi mọi điều tốt đẹp và mọi điều đẹp đẽ, đó sẽ là nhà tù an ninh tối đa. Và giống như ở Khách sạn California – ngay cả khi bạn muốn trả phòng, bạn cũng không bao giờ có thể rời đi. Đối với tất cả những ai đã để Lucifer lừa dối họ tin rằng Địa ngục sẽ là một bữa tiệc bất tận, đây là sự thật trắng trợn:
st

SÁCH GIA-CƠ 23 Chuẩn Bị Chiu Luật Pháp Xét Đoán--

 

SÁCH GIA-CƠ 23 Chuẩn Bị Chiu Luật Pháp Xét Đoán--
Ngày 1-7-2024
Gia cơ 2: 12-13, “Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do”.
--
1. Gia-cơ Tiêu Hóa Lời Của Chúa Giê-su:
-- Vào năm 50 S. C. Gia cơ phát hành thơ Gia cơ, lúc ấy sách ma thi ơ và Lu ca chưa được viết ra, nhưng ông nghe lời Phi-e-rơ hay ai đó nói lại hai khúc Kinh thash sau đây về sự xét đoán:
--Mathio 5: 25-26
--Lu-ca 12: 57-59
2. Lời Kinh Thánh Cảnh Cáo:
--A-mốt 4: 12;Ê-sai 45: 23: anh em có thái đồ sẵn sàng ứng hầu trước mặt chúa không?
--Rô-ma 14: 10-12; 2 Cô 5: 10; Mathio 18: 23-16: nhiều mục tử quản nhiệm đang hách dịch trong nhà Chúa ngày hôm nay, ngày đó cũng phải quỳ xuống.
3. Kết Luận:
Anh em có lo sợ và chuẩn bị ra toàn án của Đấng Christ chăng? Rô-ma 8: 1 không miển tố tụng anh em ra tòa án nầy., như Mathio 5: 25-26 chép