Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

MEN PHA-RI-SI 1 Co- Ban

MEN PHA-RI-SI 1 Co- Ban
Sáng ngày 3-2-2024
Mathio 16: 6, ““Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.”
Mathio 16: 5-12
1. Mượn Tiếng Hầu Việc Chúa Né Tránh Phụng Dưỡng Cha Mẹ: Mác 7: 9-13
2. Phao Lô Nói Về Ai Không Phụng Dưỡng Mẹ Già? 1 Tim. 5: 4, 8
-- Tại Sao Chúa Giê-su không bảo Gia-cơ phụng dưỡng bà Ma-ri mà bảo sứ đồ Giăng? Giăng 19: 25-27
-- Sau khi bị bắt trong đền thờ Giê-ru-sa-lem (Công vụ 21) và sau khi ra khỏi nhà tù Rô-ma, Phao lô không còn thần tượng Gia-cơ nữa.
-- Phao lô viết thơ 1 Ti-mô-thê sau khi ra khỏi nhà tù Rô ma, trong 1 Ti-mô thê 5: 4, 8, ông ngầm nói đến Gia cơ chăng?

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 6 Gần Huyếtt Chúa Giê-su-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 6 Gần Huyếtt Chúa Giê-su-
Chiều ngày 2-2-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Nhưng anh em đã tới… gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy”.
1. Đức Chúa Trời Cần Nhìn Huyết Chúa Giê-su: Xuất 12: 13
2. Tín Đồ Được Rảy Huyết Sẽ Thấy Đức Chúa Trời: Xuất 24: 5-10
3. Tín Đồ Cần Được Huyết Chúa Bao Phủ Luôn Luôn: 1 Giăng 1: 7

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 5 Gặp Chúa Giê-su Đấng Trung Bảo-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 5 Gặp Chúa Giê-su Đấng Trung Bảo-
Sáng ngày 2-2-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Nhưng anh em đã tới… gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới,”.
1. Đấng Bảo Đảm Giao Ước Mới: Heb. 7: 22
2. Chấp Sự Nhà Trại Đời Đời: Heb. 8: 1-2
3. Đấng Trung Bảo Giao Ước Mới- Heb 12: 24
--Vào hội thánh Tan ước là vào chế độ Tân ước, vào lãnh vực thần thượng, theo luật sự sống, theo guồng của sáng tạo mới
--Anh em gặp hệ thống giao phẩm loài người hay gặp Đấng Trung Bảo?

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 4 Gặp Tâm Linh Các Người Công Bình-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 4 Gặp Tâm Linh Các Người Công Bình-
Chiều ngày 1-2-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Nhưng anh em đã tới… gần tâm linh các người công bình được trọn vẹn”.
1. Linh Và Hồn Người Tín Đồ:
-- Linh tín đồ thông với Chúa-- 1 Cô 6: 17
-- Quỷ qua hồn thúc đẩy xác thịt tín đồ. Galati 5: 19-21
2. Gặp Tín Đồ Xác Thịt Trong Hội Thánh Thì Nhiều:
---Gia cơ 3: 14-16
3. Gặp Tâm Linh Người Công Bình Trọn Vẹn Thì Ít:
-- Gia cơ 3: 17, Thi thiên 133.

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 3 Gặp Đức Chúa Trời Là Quan Án-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 3 Gặp Đức Chúa Trời Là Quan Án-
Sáng ngày 1-2-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Nhưng anh em đã tới… gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người”
1. Đoàn Thiên Sứ Là Hàng Rào Bảo Vệ Si-ôn-
2. Tại Sao Gặp Đức Chúa Trời Là Quan Án Trước Nhất: Giăng 5: 24-
--Tín đồ không còn gặp sự xét đoán về sự cứu rỗi.
--Nhưng Tín đồ sẽ gặp hai sự xét đoán: 1/ Đức Chúa Trời xét đoán trước khi vào hội thánh- 2/ Đấng Christ xét đoán trước khi tín đồ có thể vào nước ngàn năm-
3. Thực Trạng Hội Thánh Ngày nay:
--Không qua khỏi bàn thở đồng và thùng rửa-- Heb. 6: 1-2
--Không vào nơi chí thánh được-- Heb 3: 7-11, 4: 5-6

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 2 Hội Thánh Các Con Trưởng-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 2 Hội Thánh Các Con Trưởng-
Sáng ngày 31-1-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Đã đến tổng hội và hội thánh của những con trưởng”,
1. Gặp Tổng Hội Là Toàn Bộ Cơ Đốc Giáo:
-- Theo nguyên văn chữ “tổng hội” là hôi thánh theo nghi lễ.
--Tổng hội là:
-- Cây to - Mathio 13: 31-32
-- Khối bột có pha men-- Mathio 13: 33
-- Hội thánh Đo thái giáo-- Công 21: 17-20
2. Gặp Hội Thánh Con Trưởng Rải Rác Trên Địa Cầu:
--Có những hội thánh nhỏ có tính cách con đầu lòng rải rác trên địa cầu.
--1 Cô 5: 7-8- chi hội nào làm sạch các loại men sẽ là đống bột mới, là hội thánh con đầu lòng-

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 1 Gặp các Thiên Sứ Thánh-

 

ĐẾN SI-ÔN THÀNH THÁNH 1 Gặp các Thiên Sứ Thánh-
Chiều ngày 30-1-2024
Hê-bơ-rơ 12: 18-24
“Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời”
1. Đến Si-ôn Không Đến Si-Nai-
-- Thánh ca số 22 của HTTLVN (MN) hát:
“Ta bước lên Si-ôn hè
Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ”
-- Ngày nay chúng ta đã đến Si-ôn là hội thánh hiện tại, không dến Do thái giáo luật pháp nữa.
-- Hội thánh Tân ước không phải là Do thái giáo -
2. Gặp Các Thiên Sứ Hầu Hạ: Heb. 1: 14
â-- Thời Cựu Ước-
* Hầu hạ Gia cốp- Sáng 32: 1-2
* Hầu hạ Ê-li- 1 Vua 19: 5-8
b/ Thời Tân ước:
--Hầu Hạ Phi-e-ro -- Công vụ 12: 6-12

TÁM PHƯỚC LÀNH 8 Chịu Bắt Bớ-

TÁM PHƯỚC LÀNH 8 Chịu Bắt Bớ-
Sáng ngày 30-1-2024
Mathio 5: 9 “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”
1. Tín Đồ Phải Chiu Thiệt Hại Vì Chúa:
--Chiu bắt bớ: 1 Phiero 3: 14
--Chịu nhục mạ: Lu ca 6: 22, Heb. 13: 13, 1 Phiero 4: 14
-- Chịu vu cáo: 2 Cô 6: 8
2. Lãnh Tiền Công: Mathio 5: 12
-- Salary (tiền công) không phải phần thưởng, Colose 3: 24 (reward) hay giải thưởng - Philip 3:14 (prize)
-- Tiền công là sở hữu nước ngàn năm
3. Kết Luận:
-- Nếu tín đồ có được 8 tính cách trên trong 8 phước lành, thì sẽ được vào nước ngàPhước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!n năm, và ngược lại.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

TÁM PHƯỚC LÀNH 7 Giải Hòa-

TÁM PHƯỚC LÀNH 7 Giải Hòa-
Chiều ngày 29-1-2024
Mathio 5: 9 “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”
1. Giải Hòa:
--”làm cho người hòa thuận” là giải hòa là peace-maker
--Tạo lập bình an, không đâm bị thóc, chọc bị gạo-- không làm đòn xóc hai đầu. Châm 26: 20
2. Là Con Của Đức Chúa Trời:
-- Khi mới tin Chúa tín đồ là con cái, con trẻ của Chúa-- Teknon -- Giăng 1: 12
--Trẻ con ưa làm đòn xóc hai đầu
-- Khi tín đồ trưởng thành, có quyền thừa kế sẽ là con trưởng -- Whyos-- Mathio 5: 8
Con cái chỉ mới được cứu, con trưởng mới vào nước ngàn năm, con trẻ vào nơi khóc loc nghiến răng sau khi Chúa tái lâm.

ĐA-VÍT VÀ BÁT-SÊ-BA- (Thơ văn)


Trên trận địa Giô-áp khiển tướng,
Sao Đa-vít ngủ nướng đến chiều,
Dạo quanh sân thượng tiêu dao,
Thấy người nữ tắm xôn-xao dục tình.
-
Bắt người đẹp thân binh vâng lịnh,
Thú vui chốt lát dính hoa tai,
Hết kinh, nàng đã thụ thai,
Vua Đa-vít sợ hãi thay rụng rời!
-
Luật pháp bảo giết người dâm đãng,
Lấy vợ người lân cận của mình,
Đa-vít lòng dạ khiếp kinh,
U-ri được lệnh đăng trình gặp vua.
-
Đựợc vua đãi tiệc thừa ăn uống,
Dù cho say xỉn chẳng về nhà,
U-ri thương nhớ binh gia,
Không vui ngủ với vợ mà mình yêu.
-
Không thể phi tang điều dâm dục,
Đa-vít ngầm lệnh dứt U-ri,
Tức thì lấy vợ người ni,
Hầu che lấp tội thời kì mới đây.
-
Vua nhiều vợ đẹp đầy cung điện,
Mà lòng không hòa quyện yêu ai,
U-ri một vợ liền tay,
Một lòng tha thiết vui say vợ hiền.
-
“Người vừa lòng Chúa” điên loạn mất,
Phút giây nhìn lở thật nguy nàn,
Sao không xây mắt khỏi nàng,
Để cơn tình dục lửa càng cháy cao?-
-
Sao tắm ngoài trời vào giờ ấy,
Phải chăng nàng gài bẫy nhà vua,
Lệnh vua sao dễ về hùa,
Chồng về không đến trình thưa mời về.?
-
Gióp lập ước nguyện thề với mắt,
Không dám nhìn vào mặt nữ trinh,
Lở nhìn người tắm một mình,
Sao không xây mắt để tình dục tan?
(Gióp 31:10
--
Bạn hỡi, mắt người nam nguy lắm,
Hãy canh chừng mắt bạn đêm ngày,
Ngoài đường, facebook, báo đài,
Đừng nhìn người đẹp họa tai khôn lường.
Minh Khải
Tất cả cảm


TÁM PHƯỚC LÀNH 6 Tấm Lòng Trong Suốt-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 6 Tấm Lòng Trong Suốt-
Sáng ngày 29-1-2024
Mathio 5: 8 “Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.”
1. Tấm Lòng Trong Suốt:
--Theo tiếng Hi lập, chữ “trong sạch” nầy được dịch là “trong vắt”, hay “trong suốt” trong Khải huyền 21: 18
--Thi thiên 24: 4, 19: 14
-- Châm ngôn 22: 11a
-- 2 Ti-mô-thê 2: 22
2. Tháy Đức Chúa Trời:
-- Môi-se và các trưởng lão thấy Chúa- Xuất 24: 6-1-
-- Gióp thấy Chúa -- Gióp 42: 6
-- Cơ Đâc nhân Tân ước thánh hóa sẽ thấy Chúa hằng ngày- Hê-bơ-roe 12: 14

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

TÁM PHƯỚC LÀNH 5 Thương Xót-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 5 Thương Xót-
Chiều ngày 28-1-2024
Mathio 5: 7 “ Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót ”
1. Gương Mẫu:
--Đa-vít thương xót Mê-phi-bô-sết sau đó được Bát-xi-lai thương xót lại-
-- 2 Sa-mu-ên 9 và 2 Samu ên 17: 27-29; 19: 32
2. Tín Đồ Không Thương Xót Anh Em Mình:
--Mathio 18: 32-35
--Châm ngôn 21: 13
-- Gióp 22: 6-11
3. Gia-cơ Gút Về Sự Thương Xót:
-- Gia cơ 2: 13; 3: 17

TÁM PHƯỚC LÀNH 4 Đói Khát Sự Công Bình-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 4 Đói Khát Sự Công Bình-
Sáng ngày 28-1-2024
Mathio 5: 6 “ Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ ”