Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

TÔI MỌI CỦA PHA-RA-ÔN-


Dước ách bạo chúa sa-tan ác,
Tâm hồn bị bức bách triền miên,
Đến khi ân điển bẻ xiềng,
Cho người lao nhọc nghỉ yên vô bờ.
-
Jesus đến trong giờ quan trọng,
Cánh tay quyền năng phóng thích dân,
Chuộc ta bằng giá tuyệt luân,
Yêu cầu sở hữu toàn phần đời ta.
-
Tội ô, sự chết và nô lệ,
Thoát rồi giẫm bước lối đường khôn,
Mãi thiên trình được chu toàn,
Chỉ yêu, kinh ngạc, thờ tôn Chúa hoài.
-
Từ lâu mong với Ngài cư ngụ,
Trong linh giới trường cửu vinh quang,
Hôm nay còn sống trần hoàn,
Tình yêu phong phú rao vang đó mà.
-
Trước khi được về nhà trên đó,
Đời tuổi trẻ bày tỏ khiết tinh,
Cùng nhau đẩy mạnh thiên trình,
Xót thương, lẽ thật thuộc linh rao truyền.
-
Như cụ Si-mê-ôn ngày trước,
Hoan hỉ ra đi lúc Chúa kêu,
Để dành hậu tự lại sau,
Thay ta hầu việc rất lâu với Ngài.
-
Xin Chúa nghe con nay khẩn nguyện,
Đổ Đức Linh toàn diện hậu sinh,
Họ còn kế nghiệp linh trình,
Khi con lặng tiếng giảng linh Chúa rồi./.
Minh Khải cảm tác—12-6-2016
(theo nguồn của John Newton- 1800)