Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Có Con Đây!



Sáng thế Ký 22: 1; Sáng thế ký 31: 11-13; Xuất 3:4; 1 Sa-mu-ên 3:4
Kinh thánh cho thấy một số người thưa với Đức Chúa Trời, "có con đây!" khi Ngài gọi họ. Do đó, chúng phải hoàn toàn sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Kìa hãy nhìn: Đức Chúa Trời yêu cầu họ có những bước thay đổi cuộc sống và nhiệm vụ khó khăn:
-Áp-ra-ham đã dâng con trai của mình làm sinh tế (Sáng 22).
-Gia-cốp phải trở về quê hương của mình (Sáng 31: 11-13) hoặc đi xuống Ai Cập (Sáng 46: 2-4).
- Môi-se được giao nhiệm vụ vĩ đại và khó khăn, lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên (Xuất.3: 4).
-Sa-mu-ên phải công bố bản án cho cụ Hê-li (1 Sa. 3: 4..).

-Ê-sai đã được sai phái với một sứ điệp đến với một dân tộc từ chối, bướng bỉnh (Ê-sai 6: 8..).
-A-na-nia, sau tất cả, phải đi đến kẻ bắt bớ là Sau-lơ của thành Tạt-sơ (Công vụ 9: 10..).
Tất cả những người nầy đều thưa với Chúa, "Dạ, có con đây!" Cũng đã làm những gì Đức Chúa Trời muốn họ làm. Lời nói "có con đây!" không phải là một từ ngữ trống rỗng.
Chúng ta có sẵn sàng với Đức Chúa Trời - và hành động làm theo lời Ngài truyền bảo không?  
-
Có con đây, ôi hỡi Chúa thánh,
Đem con trai lên núi gặp Ngài,
Như cảm nhận có gì bất ổn,
Khi ngày ngày yêu quý con trai.

Có con đây, ôi Đấng chăn dắt,
Con hồi tâm trở lại cố hương,
Có con đây trong giờ quyết định,
Do dự gặp con, sợ lầm đường.

Có con đây trước bụi gai cháy,
Miệng cà lăm, sức già cỗi rồi,
Con miễn cưỡng vâng lời Chúa gọi,
Cứu dân Ngài cảnh nô dịch tồi.

Có con đây, ôi Đấng thánh khiết,
Con run rẩy tuyên án của Ngài,
Cho vị thầy cao niên, đáng kính,
Thật nghẹn ngào khó nói lắm thay.

Có con đây trước dân cứng cỏi,
Họ không nghe Ngài há nghe con?
Vinh quang Ngài không sao chịu nổi,
Con dám nào ngậm miệng nao sờn.

Có con đây, ôi Jesus Christ,
Gặp Sau-lơ run sợ, rụng rời,
Thay mặt Ngải thu nạp bình quý,
Dẫu chuốc điều nguy hiểm trong đời.
M.K.29-8-2018