Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

GIẢI THOÁT QUA SỰ CHẾT


Nộp mình vào sự chết chăng?
Chúa đang tể trị khải hoàn trên cao;
Có gì sự chết làm đâu?
Cột dây, bẻ xích ưu sầu của anh!
Anh đừng sợ chết nha anh,
Quyền năng của Chúa vận hành nhiệm sâu,
Đức Linh đưa bước anh vào
Sống nơi bất tử, nhiệm mầu, hiển vinh.

Chết là đường sống huy hoàng,
Đau thương là chính quyền năng nhiệm mầu,
Chết đem lại chiến thắng cao,
Kẻ thù bị tước còn đâu năng quyền,
Chết là vào cõi vô biên,
Sống trong lãnh vực thuộc thiên vẹn toàn,
Ra đi đừng mất tinh thần,
Chết làm ta thoát cõi trần mà thôi.

Hồn ơi, dầu chết đừng buồn,
Tin vào Chúa sẽ đưa đường vượt qua,
Chết là lợi ích sâu xa,
Chết là một cuộc về nhà mà thôi.
Nhờ qua chết hiểu biết lời:
“Đại năng của Chúa đẩy lui kẻ thù”;
Cuộc đời sống lại về sau,
Người tin rồi chết hiểu sâu rõ ràng.

Chết không chế ngự anh đâu,
Năng quyền của nó thể nào còn luôn;
Xích xiềng bản ngã đời thường,
Chết lo bẻ xích từng trường hợp thôi;
Chết rồi Chúa sẽ giữ lời,
Quyền Ngài giải phóng cuộc đời tự do;
Gô-tha hiệu quả bất ngờ,
Người chinh phục tốt Chúa chờ ban anh.

Margaret E. Barber
M.K. lược dịch 28-3-2014

“Sự chết đã bị sự đắc thắng nuốt mất”. “Ớ sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Ớ sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”  Cái nọc của sự chết là tội lỗi, quyền lực của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng bởi Chúa chúng ta là Jêsus Christ-hầu cho nhờ sự chết mà Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ, và để giải phóng mọi người vì sợ sự chết mà bị khuất phục dưới ách tôi mọi trọn đời” (1 Côr 15:54-57; Hêb. 2:14-15)