Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

CHĂN CHIÊN 1 Yêu Chúa Và Chăn Chiên-

 

CHĂN CHIÊN 1 Yêu Chúa Và Chăn Chiên-
 
Ngày 14-7-2024
Giăng 21: 16, “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta”.
Đọc Kinh Thánh 21: 15-17
--
1. Chúa Hỏi Phi-e-rơ Ba Lần:
-- Con thương yêu Ta không? Agapao
--Con Thương Yêu Ta không? Agapao
--Con yêu mến Ta không” Phileo
-- Phi-e-rơ ba lần đáp: “con yêu mến Ngài” (Phileo), ông không dám dùng chữ “thương yêu” (agapao)-
-- Vì ông sợ tính tự tin, tự phụ của mình trước kia- Xem Giăng 13: 37-38-- Nói đao to búa lớn mà sợ con đòi nên chối Chúa ba lần.
2. Chúa Ủy Nhiệm Phi-e-rơ Ba Lần:
-- Trước hết Chúa đãi Phi-e-rơ bữa ăn no, sau đó mói giao thắc sứ mạng nuôi chiên cho ông? Nếu anh em không được ăn nơi bàn Chúa, thì không thẻ nuôi chiên được:
--Nuôi chiên con Ta: 21: 16
--Chăn chiên Ta- 2116
--Nuôi chiên (lớn) của Ta.
-- Anh em biết nuôi chiên (cho ăn) con, nuôi chiên lớn không? Chiên con ăn sữa, chiên già ăn đồ ăn cứng? Anh em có gì cho họ ăn chứ?
-- Chăn chiên khác với nuôi chiên mà-
-- Chúa có ủy nhiệm anh em làm mục tử không?
3. Yêu Chúa Và Chăn Chiên:
-- Nếu thật sự thương Chúa (agape) hay mến (Phileo) Chúa, chắc chắn anh em sẽ tìm kiếm thức ăn đứng giờ để nuôi chiên.
--Chăn chiên khác việc chăn bò. Chăn chiên phải đi trước dẫn bầy chiên, chăn bò đi sau bầy bò, và đánh bò chạy tới
---xx.