Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

CHƠN ĐÈN BẢY NGỌN


                     


I.                   Chơn đèn bằng vàng ngụ ý Đức Chúa Trời tam nhất:
1.      Thực thể vàng ròng ngụ ý Đức Chúa Trời Cha trong bản chất thần thượng của Ngài. Xuất 25:31, “Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh dát.”

2.      Trụ đứng ngụ ý Đức Chúa Trời Con, như hình ảnh và hiện thân của Đức Chúa Trời Cha—II Cor 4:4 b, “Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời”. – Colose 1:15,;2:9, “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.. Vì sự đầy đủ của thể yếu Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Ngài cách có hình thể”

3.      Bảy ngọn đèn ngụ ý Đức Chúa Trời Linh, như bảy Linh của Đức Chúa Trời để bày tỏ Cha trong Con ra – Khải thị 4;5, “Cũng có bảy ngọn đèn bằng lửa cháy trước ngai, tức là bảy Linh của Đức Chúa Trời.”


II.                Ba giai đoạn của chơn đèn:

1.      Trong Thời Cứu ước, chơn đèn trong đền tạm trong Xuất hành 25:31-40 ngụ ý chính mình Đấng Christ như sự hoá thân của Đức Chúa Trời tam nhất.

2.      Xuất hành 25:31-40, “Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái  chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh dát.  Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia.  Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh dát.  Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn.  Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng.  Người ta sẽ dùng một ta-lâng Một ta-lâng giá ba ngàn siếc-lơ; một siếc-lơ giá chừng ba quan lang-sa vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn.  Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.”


3.      Ta lâng vàng dát một chơn đèn,
Sáu nhánh nứt ra sáng tỏa  lên,
Cả cái đèn là cây sự sống,
Tượng trưng Đấng Christ đến từ trên.




4.      Trong thời hậu lưu đày, chơn đèn trong Xa cha ri 4:2-10 ngụ ý Linh ban sự sống tăng cường gấp
bày lần như là thực tại của Đấng Christ.

5.      Xa cha ri 4:2-10, “Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả. Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì?  Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! Tôi không biết. Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!
 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:  Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi.  Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.


6.      Thời hồi hương có một chơn đèn,
Chứng cớ tuyển dân giữa thế gian,
Thể yếu cây đèn Linh gấp bảy,
Bảy Linh thực tại Christ vinh quang.




7.      Vào thời Tân ước, các chơn đèn trong Khải thị 1:12, 20 ngụ ý các hội thánh như là sự tái sản xuất của Đấng Christ và sự tái bản của Đức Linh.

8.      Khài 1:12, 20, “Tôi bèn xây lại để xem tiếng nói với tôi đó. Vừa xây lại, đã thấy bảy giá đèn bằng vàng,-- Sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, và về bảy giá đèn bằng vàng đó, thì bảy ngôi sao là các sứ giả của bảy Hội thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội thánh vậy.”

9.      Mọi nơi hội thánh cũng chơn đèn,
                        Đấng Christ vẫn chăm sóc trước tiên,
                        Rảo bước trong vòng các hội thánh,
                        Thấy gì xấu đạp nát không kiêng.

                       Minh Khải 6-5-2013