Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 12--

LỜI CUỐI CÙNG CÁC SÁCH KINH THÁNH 12--
 
Ngày 6- 8--2024--
--
Lời Cuối Cùng Của Sách Đa-ni-ên: Đa 12: 12
--Đa. 12: 12, “Ngươi sẽ được an nghỉ và đến cuối những ngày, ngươi sẽ đứng dậy trong sản nghiệp mình”-
--Tín nhân Cựu ước hưởng cơ nghiệp đất đai trong nước 1000 năm. Thi 16: 5-6; Thi 37: 11
-- Tín nhân Cựu ước ở trên trời (Quan 5: 31b; Đa. 12: 3) mà có đất đai để cai trị trên trái đất trong nước 1000 năm.
-- Thánh đồ Tân ước ở trên trời (Mathio 13: 43, 1 Cô 15: 40-41) có đất để cai trị trên trái đất cũ-- Mathio 5: 5, Lu ca 19: 17, 19-
-- Thánh đồ Tân ước lãnh đất đai- Mác 10: 29-31 trong lai thế.
-- Thiên đàng là nhà ở của các tín nhân Cựu ước và thánh đồ Tân ước, trái đất cũ là nơii họ làm việc và cai trị trên đất đai, thành phố mà Chúa phân chia cho họ trong 1000 năm.