=1 Các Vua 3:13,
“Ta đã ban cho các ngươi cả những điều các ngươi không cầu xin, cả sự giàu có lẫn vinh hiển.” 1 Các Vua 3:13
Khi chúng ta nói rằng Chúa không đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách chúng ta muốn, thường thì chúng ta muốn nói rằng Ngài không ban cho chúng ta điều gì đó. Và đúng là Chúa, trong sự khôn ngoan của Ngài, đôi khi hành động như vậy bởi vì chỉ có Ngài mới biết điều gì tốt cho chúng ta. Nhưng cũng đúng là Chúa vượt xa những gì chúng ta cầu xin và ban cho nhiều hơn những gì chúng ta đã cầu xin Ngài. Chúng ta đừng quên điều đó!
Mẹ của Konstantin Tischendorf (1815–1874) đã vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của một người đàn ông mù trước khi con trai bà ra đời. Từ đó, bà liên tục cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng để con tôi bị mù!” Và con trai bà đã không bị mù. Ngược lại! Chúa đã làm nhiều hơn những gì mẹ ông cầu xin: Konstantin sở hữu thị lực phi thường. Cùng với khả năng ngôn ngữ xuất sắc và ý chí kiên cường, chính đôi mắt tinh tường như chim ưng đã giúp ông hoàn thành công việc cả đời mình: giải mã và phân tích các bản thảo Kinh Thánh cổ. Công việc này đã và vẫn còn có tầm quan trọng rất lớn.
Solomon, người được nhắc đến trong câu Kinh Thánh hôm nay, và mẹ của Konstantin Tischendorf nổi tiếng đã trải nghiệm rằng Đức Chúa Trời, trong ân điển của Ngài, đã ban cho họ nhiều hơn những gì họ cầu xin. Và họ không phải là những người duy nhất. Hầu hết mọi tín đồ có lẽ đều đã từng trải nghiệm điều này, dù có thể không rõ ràng. Vì vậy, tất cả chúng ta nên tôn vinh Đấng có thể làm được nhiều hơn vô cùng so với tất cả những gì chúng ta cầu xin hoặc tưởng tượng (xem Ê-phê-sô 3:20-21)!