Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

Rễ đắng và quả đắng -


 

Rễ đắng và quả đắng -
--
Chúng ta được dạy phải sống hòa thuận với mọi người - đó không phải là lời của tôi, đó là lời của Kinh thánh. Tác giả sách Hê-bơ-rơ đã nói, "Hãy theo đuổi sự hòa thuận với mọi người và sự thánh khiết, vì nếu không có sự thánh khiết thì không ai được thấy Chúa. Hãy coi chừng kẻo có ai trật mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo có rễ đắng nào mọc lên làm anh em bối rối và làm ô uế nhiều người." Không sống hòa thuận với người khác thường tạo ra sự thù địch và oán giận trong cuộc sống của chúng ta. Có ba sự thật chính khi nói đến chủ đề cay đắng:
 
1. Mọi người đều đã từng bị ai đó làm tổn thương.
2. Nếu không được bảo vệ, nỗi đau đó sẽ biến thành cay đắng.
3. Nếu không đối mặt, sự cay đắng đó sẽ cản trở mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
 
Tác giả John Courson đã nói về sự cay đắng rằng, "Nó giống như việc uống một chai thuốc độc, nuốt nó và chờ người kia chết." Sự cay đắng làm tổn thương tôi, chứ không phải người mà tôi cay đắng. Như một gốc rễ, sự cay đắng được che đậy bằng những nụ cười, tiếng cười và những cuộc trao đổi thân mật; nhưng vấn đề là gốc rễ sinh ra hoa trái, và hoa trái của sự cay đắng cuối cùng ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với Chúa. Hãy loại bỏ sự cay đắng ngay từ gốc rễ của nó, và tận hưởng sự tự do và tự do không chỉ được tha thứ, mà còn tha thứ cho người khác.