Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

DỄ CHỊU HAY AN NGHỈ? 1

 

DỄ CHỊU HAY AN NGHỈ? 1
Chiều 12-5-2024
Giê rê mi 48: 11, “Từ thuở niên thiếu Mô-áp luôn được sống an lành; Ðược ổn định như rượu mà cặn đã lắng xuống, Không bị rót từ vò nầy sang vò khác; Nó chưa hề bị lưu đày, Cho nên vị của nó vẫn còn nguyên, Mùi của nó không thay đổi”.
1, Israel Khóc Lóc Trong Nhà Nô-lệ- Chỉ Muốn Dễ Chiu:
-- Xuất 3: 8-9-- Quá khốn khổ ở Ai cập Cầu mong dễ chịu
-- Thi 78: 23-29-- Được dễ chịu, no nê chán chê
2. Chúa Muốn Tín Đồ Vào Nơi An Nghỉ:
--Israel Thỏa Mãn Trong Đồng Vắng Xác Thịt Không Chịu Vào Ca-na-an:
-- Không còn bị áp bức, tù đày tại Ai cập, nhưng không có ước vọng vào Ca na an. Họ chỉ tranh đấu cho đồ ăn đồ uống trong đồng vắng. Họ không nhớ, không suy nghĩ hay tìm kiếm sự an nghỉ trong Ca na an mà ban đàu Chúa hứa tại Xuất 3: 8-9
3. Kết Luận:
-- Tín đồ thường tìm sự dễ chịu tạm thời khi gặp gian khổ, nhưng không có mục dích xa là phải vào vương quốc ngàn năm.
Họ chỉ lo hết bệnh, có đủ ăn, không biết mục đích là vào nước ngàn năm
-- Như rượu đóng cặn, không thay đổi gì cả suốt đời-