Tâm hồn của những người đón nhận lời Chúa với niềm vui, những người mà hạt giống của Ngài tìm thấy mảnh đất màu mỡ và tươi tốt, giống như cây được trồng bên bờ sông. Cây tốt thì tốt trong mọi mùa nhờ sự gần gũi với nguồn nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi người thánh thiện, bạn có suy niệm Lời Chúa mỗi ngày không? Bạn có giấu kín Lời Chúa trong lòng và thấm nhuần vào tâm hồn mình cho đến khi nó trở thành một phần của bạn không? Bạn có giống như cành cây bám vào cây nho không? Chúa Giê-su nói với chúng ta trong chương 8 sách Giăng rằng nếu chúng ta cứ ở trong Lời, nghĩa là ở trong Lời, bám trụ trong Lời, đứng vững trên Lời, kiên trì với Lời, sống trong Lời, thì chúng ta sẽ biết Chân lý và Chân lý sẽ giải phóng chúng ta.
Từ “biết” ở đây đặc biệt đáng chú ý. Để được tự do, chúng ta phải hằng ngày bước đi trong và với Lời Chúa, và khi làm như vậy, chúng ta sẽ “biết”. Biết Chúa Kitô là được tự do. Kinh Thánh không nói là biết về Ngài hay biết ngoài Ngài, mà nói là biết Chân lý. Chúng ta phải có mối quan hệ mật thiết với Chúa nếu muốn bước đi trong sự tự do mà Ngài đã giành được cho chúng ta trên đồi Calvary. Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta nhiều chỉ dẫn. Chúng ta phải vác thập giá mình mỗi ngày nếu muốn trở thành môn đệ của Ngài. Chúng ta phải ở trong Lời Ngài mỗi ngày nếu muốn trở thành môn đệ của Ngài. Và vì vậy, khi chúng ta làm những điều này, chúng ta bắt đầu trưởng thành. Chúng ta có thể nhận được nguồn sức mạnh, tình yêu thương, lòng thương xót và sự tha thứ vô tận. Chúng ta có thể nhận được điều đó bởi vì chúng ta ở gần nguồn sức mạnh này, vì chúng ta giống như cây được trồng bên bờ sông sự sống.
Vì điều này, chúng ta trở thành nguồn phước lành cho người khác trong mọi mùa, vì chúng ta là cây thường xanh. Trong những mùa đông tối tăm và lạnh lẽo nhất, chúng ta vẫn giữ được tán lá của mình. Chúng ta, những người thánh thiện, vui thích trong Chúa, trong Lời Ngài và trong các điều răn của Ngài, trở thành những chiếc bình chứa đựng ân điển, tình yêu thương, lòng thương xót và sự tha thứ bởi vì chúng đang tuôn chảy trong và qua chúng ta trực tiếp từ chính Chúa . Ngài tưới nước cho chúng ta để chúng ta có thể tưới nước cho người khác. Ngài an ủi chúng ta để chúng ta có thể an ủi người khác bằng chính sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng ta. Đó là vòng tuần hoàn của đời sống tâm linh chúng ta trong Nước Trời. Ngài ban cho chúng ta tất cả những điều này, không phải để chúng ta giấu giếm hay giữ chúng cho riêng mình một cách tham lam, mà để chúng ta vui vẻ và hân hoan chia sẻ chúng với người khác. Các con đã được ban cho cách miễn phí, và giờ đây các con cũng phải cho đi cách miễn phí.
Thi thiên 1:3 Người ấy sẽ như cây trồng bên bờ sông, ra trái đúng mùa, lá không héo úa, và mọi việc người ấy làm đều thịnh vượng.