Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Tôi có thể làm được mọi sự -

 

  
-
Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ, là Đấng ban sức mạnh cho tôi. (Phi-líp 4:13)
Ở trong Chúa là gì? Ở trong Chúa, như chúng ta thường nói, trái ngược với việc ở trong chính mình. Ở trong chính mình đơn giản là cố gắng tự mình sống và làm việc cho Chúa; cầu xin Chúa giúp đỡ thay vì nhận ra rằng mình đã sống một đời sống hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời và đức tin đã chiếm hữu thành tựu đó trong Chúa. Ở trong Chúa đơn giản là làm mọi việc, đón nhận mọi việc như đến từ Chúa. Đó là một nền tảng vững chắc. Không cần phải đặt câu hỏi và lý luận: "Liệu điều đó có thể thực hiện được không? Tôi có thể làm được không?" Hoặc, "Tôi không chắc chắn về điều đó." Điều đó đã được thực hiện. Chúa Giê-su đã đón nhận mọi điều mà bạn hoặc tôi sẽ gặp phải, và trong mọi sự, Ngài đã làm điều cần thiết. Điều đó dành cho đức tin, và đức tin nói rằng: "Chà, trong bản thân tôi, điều đó thật vô lý, và việc cố gắng làm điều đó thật nực cười; đối với bản thân tôi, việc nghĩ đến điều đó thật là dại dột. Nhưng điều đó có thể được thực hiện, bởi vì nó đã được thực hiện; tôi có thể đáp ứng yêu cầu này, và tôi có thể đứng vững trước yêu cầu kia; tôi có thể vượt qua điều này, và tôi có thể làm điều đó – 'Tôi có thể làm mọi điều (từ "mọi điều" là một từ rất lớn) nhờ Chúa Kitô, Đấng ban sức mạnh cho tôi.'" Đó chính là Chúa Kitô, nguồn sức mạnh, sự nâng đỡ và sự nuôi dưỡng bí mật của chúng ta.
Đây là một trường học, và chúng ta học bài học này một cách tiến bộ. Ngài đã học, và chúng ta cũng học, mặc dù trong trường hợp của chúng ta có một sự khác biệt cần lưu ý. Chúng ta đang học cách dựa vào sự trọn vẹn mà Ngài đã hoàn thành, làm việc từ sự trọn vẹn đó khi chúng ta tiến tới mục tiêu. Chúng ta đang học cách trở lại với sự trọn vẹn, Ngài đã tiến tới sự trọn vẹn. Thập tự giá đối với Ngài là kết thúc, đối với chúng ta, đó là sự khởi đầu. Chúng ta phải học cách trở về với sự trọn vẹn của Ngài và chúng ta học hỏi một cách dần dần, từng bước một, giống như những đứa trẻ nhỏ, trước hết là học đi và học nói. Giống như chúng, chúng ta phải đối mặt với những điều mà chúng ta chưa từng làm hoặc thậm chí chưa từng thử trước đây, những điều hoàn toàn mới lạ và kỳ quái; một thế giới mới, đôi khi là một thế giới rất đáng sợ.
Việc nghĩ đến việc bước những bước đầu tiên đối với một đứa trẻ nhỏ là một viễn cảnh vô cùng đáng sợ. Bạn và tôi được đưa vào cõi đức tin này, nơi mà ngay cả điều đơn giản nhất lúc ban đầu, việc bước những bước đầu tiên, đôi khi cũng đầy rẫy nỗi kinh hoàng đối với chúng ta. Nhưng có những vòng tay dang rộng, và những vòng tay ấy giờ đây tượng trưng cho sự hoàn thành những gì được yêu cầu ở chúng ta, việc đó đã được hoàn thành. Sức mạnh đã có sẵn, dành cho vấn đề đang đối mặt, một sức mạnh đã được chứng minh. Nhận ra những vòng tay ấy và tin tưởng, bước đi, chúng ta học cách bước đi theo Chúa Kitô, sống theo Chúa Kitô; và lần sau chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn một chút. Mỗi lần khả năng được mở rộng và chúng ta đạt đến một mức độ trưởng thành trọn vẹn hơn