Hê-bơ-rơ 12:2 Nhìn xem Đức Chúa Giê-su, Đấng khởi đầu và hoàn thành đức tin chúng ta; Ngài vì vui mừng đặt trước mặt mình mà chịu đựng thập tự giá, khinh bỉ sự sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
Thưa anh chị em, khi tôi nhìn lên thập tự giá, tôi thấy sự khiêm nhường. Tôi thấy Chúa tôi bị hạ mình và trần truồng cho cả thế giới thấy. Không có gì che giấu. Khi tôi nhìn lên thập tự giá, tôi thấy sự công chính. Tôi thấy tội lỗi bị lên án. Hỡi anh chị em, khi tôi nhìn lên thập tự giá, tôi thấy lòng thương xót. Lòng thương xót dành cho tôi. Tôi không thấy sự kết án của chính mình, tôi thấy Chúa Giê-su bị kết án và bị thế gian từ chối, nhưng Ngài tự nguyện thế chỗ tôi. Vì vậy, bây giờ không còn sự kết án nào nữa, vì Ngài đã gánh lấy sự kết án của tôi, cho những người ở trong Đấng Christ Giê-su, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-su đã giải thoát tôi khỏi luật tội lỗi và sự chết.
Ôi, thật là một sự tự do vinh hiển. Thật sự tự do. Thật sự tự do để đứng vững và chiến đấu. Để chiến đấu đến chết cùng những người anh em được giải phóng của tôi. Hôm nay tôi cầu nguyện rằng những người mà Con đã giải phóng sẽ nhận ra được thân phận thật của họ trong Chúa. Những thầy tế lễ hoàng gia trong chức tư tế hoàng gia. Con cái của Đức Chúa Trời hằng sống. Được yêu thương, được cứu chuộc, được hòa giải và được kêu gọi bước đi trong vẻ đẹp của sự thánh thiện.
Để thế giới biết rằng Chúa Giê-su được Cha sai đến. Để thế giới thấy được phần nào vinh quang của Đức Chúa Trời, vinh quang đã được ban cho Chúa Giê-su và Ngài đã ban cho chúng ta. Hãy đứng dậy và tỏa sáng hôm nay, hỡi các thánh của Chúa, hãy đứng dậy và tỏa sáng, vì các bạn được yêu thương rất nhiều. Yêu thương đến mức nào? Hãy ngước nhìn thập giá!!!!