- 1 Sử ký 9:2
Khi những người chinh phục đầu tiên chiếm hữu phần gia sản mà Đức Chúa Trời ban cho, họ xuất hiện như những thầy tế lễ, người Lê-vi và những người bị bắt làm tù binh, tức là người Nê-ti-ni-ên (1 Sử ký 9:2)! Khi chúng ta xem xét các vai trò khác nhau và áp dụng chúng vào đời sống tâm linh, chúng ta sẽ hiểu họ trong sự phục vụ Đức Chúa Trời.
Các thầy tế lễ là những người thờ phượng, dâng những lễ vật thuộc linh từ những giỏ đầy ắp. Họ là những người có sự hiểu biết thuộc linh và một tấm lòng cháy bỏng dành cho Chúa và vinh quang của Ngài.
Những người đại diện cho “bộ mặt” của cộng đồng bên ngoài là những người làm việc giữa dân chúng, những người xưng nhận danh Đức Chúa Trời: người Lê-vi. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện “việc phục vụ trong nhà”, nói cách khác là canh giữ. Họ là những người dạy dỗ, cung cấp sự giúp đỡ thiết thực, và đến thăm nhà người bệnh (1 Sử ký 9:14-34). Về mặt tâm linh, họ cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem. Có thể nói, hội thánh là nhà của họ, và Chúa là cơ nghiệp của họ (Rô-ma 16:5-6; Phục truyền luật lệ ký 10:8-9). Cơ nghiệp của họ bao gồm những gì mà những người thừa kế khác của lời hứa đã dành riêng cho họ (Công vụ 26:17-18; Dân số 18:21). Họ nhận được sự hiểu biết về chức vụ của mình bởi vì Chúa đã biệt riêng họ ra khỏi các tín hữu khác (Dân số 8:9-11, 18-19; Ga-la-ti 1:1). Họ phải đảm bảo rằng sự sửa phạt của Chúa được ngăn chặn (1 Cô-rinh-tô 11:31).
Những người Nethinim là những người giúp đỡ, thông qua sự phục vụ của những người chiến đấu cho Đức Chúa Trời, đã trở thành những người bị Chúa bắt giữ. Bạn đã có bao nhiêu "người bị bắt giữ" cho Chúa rồi? Bạn đã có một "vương miện" như vậy chưa (Phi-líp 4:1)?