Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

Tiến bước cùng Chúa!

 


2 Sa-mu-ên 22:30,
“Vì Chúa là ngọn đèn của con, hỡi Đức Chúa Trời; Chúa soi sáng bóng tối của con. Vì cùng với Chúa, con sẽ xông pha trận mạc; cùng với Đức Chúa Trời của con, con sẽ nhảy qua tường thành” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:29-30).
Chúa ban cho chúng ta ánh sáng để soi đường, và chúng ta muốn đi theo ánh sáng đó (2 Sa-mu-ên 22:29). Vấn đề thứ nhất: Có kẻ thù cản đường. Vấn đề thứ hai: Có bức tường chắn đường (2 Sa-mu-ên 22:30). Bây giờ chúng ta phản ứng như thế nào? Có một vài khả năng:
Người ta có thể chạy trốn và từ chối đối mặt với thử thách. Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ và đến Gát; Ê-li chạy trốn khỏi I-sa-la và vào sa mạc; Giô-na chạy trốn khỏi Chúa và lên tàu. Nhưng tất cả họ đều phải quay lại và thừa nhận thất bại của mình. Ai chạy trốn thì không đối diện được với Chúa.
Người ta có thể ngồi yên và chờ đợi vấn đề tự giải quyết (điều này rất khó xảy ra trong trường hợp bức tường). Nhưng nếu chúng ta không giải quyết những gì Chúa muốn và những gì Ngài đã ban cho chúng ta sự soi sáng để làm, chúng ta có tội (Gia-cơ 4). Ai chờ đợi thì không trông cậy vào Chúa.
Người ta cũng có thể cố gắng chiến đấu bằng sức riêng của mình. Để củng cố lòng can đảm, người ta có thể nói xấu bức tường, làm suy yếu kẻ thù, và tưởng tượng mình lớn mạnh hơn thực tế. Nhưng ai tự mình ra trận thì phải chấp nhận thất bại. Khi Đa-vít từng cho quân mình biết sức mạnh của họ, kết cục thật tồi tệ. Ai tự mình ra trận thì không tính đến Chúa.
Người ta cũng có thể tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, nhưng tất nhiên là với sự giúp đỡ của Chúa: từ từ bao vây kẻ thù, vượt qua bức tường bằng một cây gậy. Đó sẽ là đức tin. Nhưng không phải là loại đức tin của Đa-vít. Chúng ta trông cậy vào Chúa, nhưng chưa đủ.
Người ta cũng có thể xông vào kẻ thù với sự giúp đỡ của Chúa và nhảy qua bức tường. Cuộc tấn công như vậy thể hiện sự chắc chắn về chiến thắng – bởi vì Chúa vĩ đại hơn bất kỳ kẻ thù nào và bất kỳ bức tường nào. Đây là cách Đa-vít hành động, và đây cũng là cách chúng ta có thể trở thành những người chiến thắng vĩ đại hơn cả.
Có lẽ bạn mong đợi gặp phải sự kháng cự trên con đường được Chúa dẫn dắt, hoặc bạn phải vượt qua một trở ngại mà bạn chưa từng gặp trước đây. Có lẽ những suy nghĩ khó khăn và những rào cản chỉ nằm trong chính bạn. Nhưng với Chúa, bạn luôn có thể tiến về phía trước