Giê-rê-mi 17:7-8
“Phước cho người nào tin cậy Chúa, người nào có lòng tin cậy nơi Chúa! Người ấy sẽ như cây trồng bên bờ nước, rễ đâm sâu xuống dòng; khi nắng nóng đến, cây ấy không sợ; lá xanh tươi, năm hạn hán cũng không khô héo, và cũng không ngừng sinh trái” (Giê-rê-mi 17:7-8).
Chúa hứa ban phước lành cho những người tin cậy Ngài: Phước cho người nào tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và lòng tin cậy ấy đặt trên nền tảng Ngài.
Để minh họa những hiệu quả phước lành của việc tin cậy Chúa như vậy, Đức Thánh Linh dùng hình ảnh một cái cây. Người nào tin cậy Chúa giống như cây trồng bên bờ nước, rễ đâm sâu xuống dòng. Người ấy đặt nền tảng cuộc sống của mình trên Lời Chúa và điều chỉnh mọi việc phù hợp với tư tưởng của Chúa trong Lời Ngài (nước: Ê-phê-si 5:26). Hơn nữa, họ dành không gian cho Đức Thánh Linh hoạt động trong đời sống của mình, hướng dẫn và chỉ bảo họ qua Lời Chúa (dòng suối: Giăng 7:38).
Rễ là phần vô hình của một cái cây. Chúng nâng đỡ cây và đảm bảo cung cấp nước và chất dinh dưỡng. Chính sự gắn kết thầm lặng này với Chúa và Lời Ngài mang lại cho chúng ta sự nâng đỡ trong cuộc sống và cung cấp sự nuôi dưỡng cần thiết cho bản chất mới của chúng ta. Cũng như cây vươn tới nước, chúng ta cũng nên vươn tới Lời Chúa và đón nhận Lời Ngài cách dồi dào trong lòng mình (Cô-lô-si 3:16).
Một cây được trồng gần nước dễ dàng sống sót qua những thời kỳ nắng nóng và hạn hán. Tương tự, một Cơ Đốc nhân sùng đạo sống trong sự hiệp thông sống động với Chúa sẽ không sợ hãi khi thử thách đến với cuộc đời mình. Trong khi nắng nóng tượng trưng cho những thử thách đến từ bên ngoài, hạn hán tượng trưng cho những thời điểm trong cuộc sống khi các phước lành trần gian hoặc thuộc linh bị thiếu hụt.
Một cây có rễ gần nước sẽ ra lá xanh tươi và kết trái ngay cả trong thời kỳ nắng nóng và hạn hán. Điều này cũng áp dụng một cách ẩn dụ cho một tín đồ sống trong sự hiệp thông mật thiết với Chúa và được nuôi dưỡng hằng ngày bởi Lời Chúa. Những chiếc lá xanh tượng trưng cho chứng nhân mà chúng mang đến trong thế giới này—ngay cả trong những lúc thử thách. Trong trái mà cây sinh ra, chúng ta thấy dấu hiệu của trái Thánh Linh, điều luôn luôn hiện hữu trong đời sống của họ (Ga-la-ti 5:22-23). Khi những đặc tính của Chúa Giê-su được phản ánh trong đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ sinh trái cho Đức Chúa Trời.
Liệu chúng ta—bạn và tôi—có giống như một cây xanh tươi tốt, trĩu quả được trồng bên bờ nước không?