Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

CHÚNG TÔI ĐÃ SAI LẦM-2


Trại Huấn Luyện Thuộc Linh

(dịch từ Christian Research Journal tập 32 số 06 năm 2009 – trang 06)

Sách Phúc Âm là trung tâm điểm của đức tin Cơ đốc nhân.  Nếu Cơ đốc nhân không biết cách để chia sẻ đức tin của họ thì có thể là họ chưa từng trãi qua “trại huấn luyện thuộc linh”.  Phúc Âm phải chiếm lĩnh một phần lớn trong bạn để trở thành một bản chất thứ nhì.  Sau đây là phương cách thật dễ dàng để bạn làm điều đó.


Bước đầu tiên là hãy phát triển một mối quan hệ với người chưa tin.  Điều này bao gồm trường hợp bản thân được làm chứng như cầu nối dẫn đến chia sẻ tin mừng của phúc âm. Cách này ngược lại với việc nắm áo bất kỳ ai đó và hỏi: “Bạn có được cứu chưa?”
Sau khi mối quan hệ đã được thiết lập, bạn có thể một cách tự nhiên tiến đến trình bày về phúc âm bằng cách dùng những từ gần gũi như nhận thức, ăn năntiếp nhận.  (LND: theo bản tiếng Anh “ …. using the alliterated words realize, repent, and receive” có nghĩa là ‘dùng những từ có âm đầu giống nhau …’ – cả ba động từ đó trong tiếng Anh đều có âm đầu ‘re’).
Trước tiên, theo Kinh Thánh con người cần nhận thức được họ là những kẻ có tội.  Nếu như chúng ta không nhận thức được chúng ta có tội thì chúng ta sẽ không thấy được sự cần thiết của chúng ta về Đấng cứu rỗi.  Kinh Thánh dạy: “Tất cả chúng ta đều đã phạm tội và mất đi vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rom 3:23).
Thêm vào đó, chúng ta phải ăn năn về các tội lỗi của chúng ta.  Lòng ăn năn là một từ tiếng Anh cổ, diễn tả sự tự nguyện chuyển hướng từ tội lỗi sang Jesus Christ.  Theo nghĩa đen, đó có nghĩa là một sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống – một thay đổi tận trong lòng và đầu óc.  Có nghĩa là tự nguyện theo Jesus và đón nhận Ngài như là Đấng Cứu Rỗi và Chúa.  Chính Jesus đã dạy: “Hãy ăn năn và tin vào tin lành!” (Mark 1:15).
Cuối cùng, đức tin chân thực có nghĩa là sẵn lòng đón nhận.  Thực lòng đón nhận là tin tưởng vào và tin cậy chỉ một mình Jesus Christ là Chúa của đời sống chúng ta nơi đây và hiện nay và là Đấng Cứu Rỗi của sự sống vĩnh hằng.  Điều này đòi hỏi nhiều hơn chỉ là biết (ma quỹ biết về Jesus).  Điều này đòi hỏi nhiều hơn là tán thành điều chúng ta biết là chính xác (Ma qui tán thành rằng Jesus là Chúa).  Điều phải có là tin cậy vào chỉ mình Jesus Christ cho sự sống vĩnh hằng.  Những gì cần thiết để có được sự sống vĩnh hằng không tùy thuộc vào những gì chúng ta có thể làm, nhưng vào những gì Jesus Christ đã làm.  Ngài đã sẵn lòng đánh đổi sự hoàn hảo của Ngài cho sự bất toàn của chúng ta.
Theo Jesus Christ, những ai nhận thức được mình là tội nhân, ăn năn về các tội lỗi của mình và đón nhận Ngài như Đấng Cứu Rỗi và Chúa thì được “sinh lại” (John 3:3) – không phải về mặt thể chất nhưng về mặt thuộc linh.  Và rồi sự sinh ra thuộc linh chắc chắn sẽ nẩy nở.
Bởi vì chúng ta được kêu gọi để làm môn đồ chứ không phải là những kẻ cải đạo, chúng ta cũng cần được trang bị đầy đủ để dẫn dắt những người đón nhận đấng Christ như là Đấng Cứu Rỗi và Chúa đi qua những bước cơ bản của tính cách môn đồ và sự lớn lên của những người mới tin.
Bạn hãy suy nghỉ xem rồi sẽ xảy ra như thế nào nếu như mỗi năm mọi Cơ đốc nhân theo Phúc Âm dẫn dắt một người đến với đức tin vào Đấng Christ.  Nếu chúng ta bắt đầu bằng mười hai cơ đốc nhân hết lòng và mỗi người trong họ dẫn dắt một người đến với Đấng Christ và biến người đó thành môn đồ, thì năm kế đó sẽ có hai mươi bốn người tin Chúa.  Nếu như mỗi người trong đó lại dẫn dắt một người đến với Đấng Christ và biến người đó thành môn đồ thì đến năm thứ ba sẽ có bốn mươi tám người tin Chúa.  Giả sử như tiến trình này được tiếp tục thì chỉ cần không tới ba mươi năm để truyền bá phúc âm cho hơn sáu tỉ người đang sống trên hành tinh Trái Đất này!  Giả dụ trong cùng khung thời gian đó dân số tăng gấp đôi thì rồi cũng chỉ cần thêm một năm nữa thôi.[1]
Ngày nay nhiều người chạy đôn đáo từ hội thánh này qua hội thánh khác để tìm kiếm sự trãi nghiệm tối thượng.  Tuy nhiên, không có sự trãi nghiệm nào so được với sự trãi nghiệm Thánh Linh làm việc thông qua bạn trong tiến trình đem người khác đến sự hiểu biết về cứu rỗi của Đức Chúa Jesus. – Hank Hanergraaft
-------
Hank Hanegraaft là chủ tịch của Viện Nghiên Cứu Cơ Đốc  và chủ trì chương trình phát thanh Người Trả Lời Kinh Thánh được truyền đi hàng ngày xuyên suốt Mỹ và Canada.  Nếu bạn muốn biết về những đài phát chương trình Người Trả Lời Kinh Thánh hoặc muốn nghe trực tiếp thì hãy tìm đến website www.equip.org.
www.hankhanegraaff.blogspot.com



[1] Lần đầu tiên tôi nghe về thí dụ này vào năm 1980 khi đang tham dự cuộc đào tạo về Phát triển Truyền bá Phúc Âm (Evangelism Explosion).  Thí dụ có tính thống kê này vẫn thích đáng mặc dù không có nghĩa là mọi người được truyền bá phúc âm đều trở thành người tin Chúa.