Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Khải tượng Và Nhiệm Mạng -3


Thiết lập "Cho Một Dấu hiệu"

"
Con hãy nói: tôi là dấu hiệu cho các người." - Ez. 12:11.

Quan niệm t
heo tâm trí về sự thánh hiến có nghĩa là để được ban phước và được trở thành một phước lành. Đó không phải là một quan niệm đúng nếu chỉ còn lại ý niệm như vậy. Những câu kinh thánh mà chúng ta đọc (xem dưới đây) có chứa một đề xuất đó là nguyên tắc cơ bản của trung tâm về sự thánh hiến cho Chúa là được dâng cho Chúa. điều đó là những gì? Rằng Ngài có thể làm cho chúng ta thành một dấu hiệu. Chúng chứa đựng luật này, mà chúng tôi thường chỉ ra, rằng Đức Chúa Trời trong mục đích đời đời của Ngài quyết định phương pháp Ngài, được nên qua sự hóa thân của Ngài, đó là, một biểu hiện của chính Ngài trong xác thịt, và Ngài phải làm điều gì đó trong sự nhục hoá đó, mà sẽ là một dấu hiệu cho vũ trụ, tức ngụ ý một cái gì đó của skhôn ngoan, quyền năng và tối thượng quyền vô hạn của Đức Chúa Trời -- Ngài sẽ tiếp lấy hình thức của một con người, và theo hình thức đó làm những việc và nói: " hãy nhìn vào đó và học hỏi.

thực hiện của
" Bằng những gì Ngài làm trong dụng cụ như vậy, Ngài làm cho dụng cụ đó trở nên  một dấu hiệu và ý nghĩa, không chỉ đối với con người, nhưng cho các thiên thần của hai hệ thống cấp bậc, thần thượngcủa Satan nhìn xem. Thí dụ như trong trường hợp của Job- Ngài có thể làm một điều cho toàn bộ các cơ binh thiên sứcác quỷ nên nhìn vào đó và học hỏi, và được trở nên khôn ngoan; đến nỗi trong mọi lĩnh vực, giữa vòng loài người và trong các nơi trên trời, các vùng thấp hơn và các phần siêu trên trời, Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì đó trong những người thuộc về Ngài, mà sẽ là phương tiện giáo huấn, làm cho nhận thức, thông báo và chứng minh.

Moses là một dấu hiệu cho
con dân của Israel. Ông không vâng lời Đức Chúa TrờiĐức Chúa Trời đã hành động tức thì, và bởi vì Môi-se đứng ở vị trí nổi bật trước mọi người, sự bất tuân của ông đã được trừng phạt cách công khai. Trong phán quyết đó, ông đã trở thành một dấu hiệu cho người Do Thái, vì sợ rằng họ sẽ coi nhẹ về tội lỗi bất tuân. Và với chúng ta, thường sẽ có được một cuộc thể hiện và phán xét công cộng về xác thịt, đ cảnh báo cho những người khác, cũng như biện minh cho chân lý trong sự tác thành sống động của nó. Moses là dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Có sự tổn thất để đuợc làm dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sẵn sàng không? Môi-se chịu tổn hại lớn bíết bao! - Nhưng sau đó!
Rằng đây là nguyên tắc của sự chữa lành thần thượng được minh hoạ trong các câu kinh thánh nầy:
Ezek. 12:6. " Ta đã đặt con làm một dấu hiệu”.

Ezek. 12:11. " Tôi là dấu hiệu cho các người”. 

Ezek. 24:24. " Ezekiel sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi,…các ngươi sẽ biết ta là Chúa Jehovah”.

Acts 1:8. "Các ngươi sẽ là các chứng nhân cho Ta”.

2 Cor. 3:2.”anh em là thơ giới thiệu của chúng tôi…được mọi người biết và đọc”.

2 Cor. 3:3. " Cũng đuợc tỏ ra anh em là thơ của Christ”.

1 Cor. 4:1. " Ai nấy hãy coi chúng tôi như các thừa sai của Christ”.

1 Cor. 4:9. "Chúng tôi trở nên trò (cuộc trình diễn) cho thế giới, các thiên sứ và loài người xem”.

Eph. 3:10. "cốt để nhờ hội thánh mà khiến các bậc chấp chánh, quyền bính trên trời hiện nay được biết sự khôn ngoan muôn mối của Đức Chúa Trời”.

2 Cor. 2:15. " chúng tôi đối với Đức Chúa Trời là mùi thơm của Christ, ở giữa những kẻ đựoc cứu…”.

Tôi tin rằng
trong những ngày nầy, Chúa đang tìm kiếm thu thập một dân tộc, và để thu thập một dân-- chắc chắn họ sẽ ít oi, và người ta không nói rằng Chúa có thể làm điều này với tất cả mọi người thuộc về Ngài - những người sẽ là dấu hiệu của Ngài cho "Nhà của Israel." Chứng cớ của họ có thể không phải là chứng cớ nói rằng: "Nhà của Israel" là hoàn toàn sai trật, nhưng chứng cớ của họ sẽ nói  rằng có một cuộc sống cao hơn và sâu hơn trong Đức Chúa Trời mà Ngài muốn gọi họ đến đó. Một người cảm thấy chứng cớ nầy đã được bày tỏ rất nhiều trong những ngày này, và bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của điều này, khi Chúa kêu gọi một dân tộc, có thể là một đoàn thể nhỏ, khi Ngài đặt tay của Ngài trên một người ở đây và một ai đó chỗ kia,  thêm họ từng người một vào đoàn thể nhỏ của những người phải là dấu hiệu đặc biệt cho người nhà của Ngài, Ngài đã giao dịch với họ theo những cách hoàn toàn khác nhau đối với những người mà Ngài theo đuổi chung với những người khác, và Ngài nói: "Tôi sẽ làm một điều mới. "
Bây giờ bạn so sánh với những người khác không ích lợi gì. Họ có thể, theo cách của họ, có dấun nhất định và phước lành của Đức Chúa Trời trên họ, nhưng không có nghĩa đường lối Chúa đang dẫn bạn đi là một đường lối sai lầm, và bạn không dám tranh luận theo đường những người khác đi. Đây là cách của Chúa cho bạn. Không dừng lại so sánh. Chúng ta  thường xuyên vấp ngã như vậy, chúng ta đã dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời và sau đó có những kinh nghiệm đặc biệt và thử thách nầy để đi lên chống lại --tác động của cơn thịnh nộ của đối phương. Chúng tôi nhìn xung quanh khi những người khác có một thời gian dễ dàng hơn, bởi vì họ không đi theo cách chúng ta đang đi. Chúng ta nhìn quanh, ngay lập tức, toàn bộ công việc chúng ta sụp đỗ. Vấn đề là, Chúa có bánh xe của Ngài trong một bánh xe, dụng cụ của Ngài mà Ngài mong muốn, là tạo ra một dấu hiệu đặc biệt cho dân của Ngài, để nói lên sự khôn ngoan, quyền năng, ân điển, các phương pháp, và mục đích của Ngài, đến nỗi  Ngài có thể tiết lộ chính Ngài qua bạn cho người khác. Bạn đừng suy nghĩ, dầu chỉ trong chốc lát, về một ai đó đang ở trên bệ cao, về sự cô lập đơn độc của mình, hay về tầm quan trọng đặc biệt của mình đối với Chúa. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa chúng ta đi lần xuống sự chết, và trong sự nhục nhã trước thế giới, hơn bất cứ ai khác. Và bởi vì Chúa đưa chúng ta đi sâu xa hơn, Ngài có thể tiết lộ một cái gì đó cao hơn.
Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta vào đường lối bất thường, đó là, nếu bạn thích, đặc biệt, và làm một điều mà chúng ta không biết là có được thực hiện ở bất cứ nơi nào khác. Đang khi Ngài đã dẫn chúng ta, do đó tôi tin rằng, khi làm điều này, với tất cả các tổn thất, với tất cả nỗi đau thương của nó, với nhu cầu giết chết tất cả các phần xác thịt, kiêu ngạo, ngạo mạn và mong muốn có được sự chấp thuận của loài người,-- tất cả các loại điều - theo cách mới của Ngài, Ngài đang tìm cách có một số người như vậy đồng đi với Ngài, để Ngài có thể làm cho họ thành một Dấu Hiệu, như là một cái gì đó thuộc linh, và một cái gì đó có quyền năng thuộc linh, không phải để người ta có thể hoan nghênh, không phải để người có thể chấp thuận, nhưng đó có lẽ sẽ giống như tác động của Đức Chúa Trời từ Ngai của Đức Chúa Trời xuống trên ngai vàng của Sa-tan, trong những ngày cuối cùng. Đó là gánh nặng của Lời Chúa: ""hỡi con người, Ta đặt con làm dấu hiệu; "Hãy nói cùng họ, Ta là dấu hiệu của con”.
 Dường như đối với tôi thời điểm này thời gian khi chúng ta phải đối mặt với các ý nghĩa của từ ngữ này, cho dù chúng ta đang đi theo cách phổ biến, hoặc cho dù chúng ta đang đi theo những cách không được lòng dân; để chúng ta là dấu hiệu của Chúa. Khi Phaolô thốt lên những lời này: "Đức Chúa Trời đã phơi bày chúng tôi  như cụôc diển trò cuối cùng tất cả …cho thế giới, các thiên sứ và người ta xem" (1 Cor. 4:9), ông đã nói về tầm quan trọng những ngày lễ của người La Mã, khi họ tập trung để vui chơi thể thao trong một ngày. Khi tất cả những tiết mục khác đã trình diễn xong, phần cuối cùng là chuyển chương trình thành đấu trường của bọn tội phạm, và họ đã làm cho môn thể thao nầy thành mão miện của kỳ ​​nghỉ lễ, để mọi người vui cười, giểu cợt, nhạo báng, vui đùa, và Phaolô nói: "cuối cùng, chúng tôi đuợc làm thành cuộc diễn trò" --cho thế giới cười nhạo. Cũng như thế giới cười Nehemiah trong việc xây dựng các bức tường của Giê-ru-sa-lem.

"
Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi thành một cuộc diễn trò". Chúng ta sẵn sàng trở thành một "Dấu hiệu" không? Điều mà thế giới cười là gì? Thập giá của Chúa Giêsu đã chứng minh hơn bao giờ hết và luôn luôn có được sự khôn ngoan bậc nhất và quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong thời gian này, việc chia sẻ thập giá là thử nghiệm thực tế. Thầy chúng ta phải chịu đựng thập giá, và xem thường sự sỉ nhục, để được trở thành một dấu hiệu.

Có bao giờ
một Dấu hiệu nào vinh diệu và hùng mạnh hơn thập giá đó, dù ở trên trời, trong địa ngục, và trên trái đất không?

Vì vậy, Th
ầy của chúng ta đã nói vào lúc cuối cùng,: " vì cớ họ, tôi dâng hiến chính mình tôi. Vì cớ họ, tôi dâng bản thân tôi cho việc thánh hiến đầy đủ;sự thánh hiến đó là thập giá, và tôi sẵn sàng được trở thành một “cuộc diễn trò” cho loài người, các quỉ, và thiên thần xem, vì cớ họ". Chúa muốn chúng ta làm các Dấu hiệu. Một người nói điều này với hơi thở lo lắng, thì biết rất ít về nó có nghĩa là, nhưng cũng biết rằng ân điển của Ngàiđầy đủ. Bạn yêu dấu ơi, Ngài chỉ tìm cách thu thập một đoàn thể lại với nhau, trong số đó, Ngài có thể làm họ thành Dấu hiệu, không chỉ về sự đau khổ và phiền não, nhưng cũng về quyền lực và vinh quang, để hiển thị cho người khác thấy sự khôn ngoan, sức mạnh, tối thượng quyền, ân điển của Ngài.
 Dựa trên các giới hạn và lập trường đó, Bạn muốn nói rằng: "Tôi thuộc về Chúa". "Dưới chân Ngài, tôi phủ phục, chịu khổ, sống hay chết, vì Chúa chịu đóng đinh của tôi không"? Đây là những gì có nghĩa làm chứng nhân của Ngài. "Các ngươi là những chứng nhân của Ta" - nó không có nghĩa là đi ra ngoài và nói chuyện, nó có nghĩa là Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta, và những người khác nhìn lên, và nói rằng: "Đó là tâm trí của Đức Chúa Trời: đó là Đường lối của Đức Chúa Trời; rằng đó là Ý muốn Đức Chúa Trời ". đang khi Ngài làm việc, các quỷ học hiểu Đức Chúa Trời là gì, vinh quang của Đức Chúa Trời, tối thượng quyền của Đức Chúa Trời là gì, các thiên thần cúi dầu xuống vì những việc làm của Ngài trong Hội thánh, và vinh danh Ngài vì cớ chúng ta.

Nguyện Ngài khiến chúng ta đồng ý và ưng thuận trong một hành động tươi mới, từ bỏ và thánh hiến cách cá nhân, và sống như một dân tộc, cho những ngày sắp tới. Không nghi ngờ gì, Chúa sẽ làm một cái gì đó, trong khi, gây ta cho tổn thất đôi điều, trắc nghiệm chúng ta cách rất sâu sắc, nhưng chúng ta sẽ xuất hiện cách rõ nét thành một sự mặc khải về chính Ngài, mà chúng ta đã không nhìn thấy trước đây./
T.A.S.