Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN- 47




1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay.
Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời.
2 Vì CHÚA Chí Cao thật đáng kính sợ,
Là Vua lớn trên toàn trái đất.
3 Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi,
Làm các nước phục dưới chân chúng tôi.
4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp người Ngài yêu mến. Sê-la
5 Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng,
CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy.
6 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên.
Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên.
7 Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất.
Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài.
8 Đức Chúa Trời cai trị các nước,
Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.
9 Hoàng tử của thế gian nhóm họp lại
Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
Vì các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời.
Ngài được tôn rất cao.-

-
Thi 46 luận về cơn đại nạn, thi 47 bàn về Chúa lên ngôi tại Si-ôn, và thi 48 mô tả về thành phố của Chúa tại Si-ôn.
Mathio 25 :31-46 khải thị rằng sau cơn đại nạn, Chúa thu hoạch được các dân tộc sống trong vương quốc ngàn năm. Đó là những người được kể là « chiên » còn sống sót. Họ sinh sản ra các dân tộc đông vầy trên địa cầu. Họ cũng có các vua để cai trị họ.
Khải 2 : 26, «Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng sẽ được Ta ban thẩm quyền cai trị các nước ». Chúa ban cho những người đắc thắng làm vua trên các vua của các dân tộc.
Thi thiên 47 cho chúng ta thấy chủ ngữ « chúng tôi » thay thế dân Israel. Họ đứng đầu các dân, kêu gọi các dân hát mừng, suy tôn Chúa Jesus là Vua các vua trên địa cầu.
Vua các dân tộc thì làm thần dân của dân Istrael.
-
Hỡi muôn dân hãy vổ tay hát,
Trổi tiếng reo mừng cho Chúa Trời,
Giê-hô-va chí cao đáng sợ,
Ngài là Vua lớn trên đất rồi.
-
Các dân chống chúng tôi lùi bước,
Các nước thần phục dưới chân Ngài,
Chúa chọn sản nghiệp ra trên đất,
Niềm hãnh diện nhà Gia-cốp nầy.
-
Chúa ngự lên giữa tiếng mừng rỡ,
Chúa thăng lên trong tiếng kèn vang,
Hỡi các dân hát khen Ngài mãi,
Hãy ca mừng Đức Vua vinh quang.
-
Chúa là Vua cao cả trái đất,
Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài,
Chúa cai trị trên khắp các nước,
Ngai thánh Ngài tại Si-ôn đây.
-
Vua các dân tộc nhóm nhau lại,
Làm dân của Chúa Áp-ra-ham,
Đầu cùng đất thuộc về Chúa mãi,
Ngài được tôn quý cách siêu phàm.
Minh Khải- 8-9-2016