Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LÀ GÌ?


1-Công 17:29; “Vậy, chúng ta đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời, thì chớ nên tưởng rằng thần tánh Đức Chúa Trời giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi nghệ thuật và tưởng tượng của người ta chạm trổ nên”

Dường như vàng là vừa phán quyết của Cháu và dức tin quý báu của Đấng Christ trong tín đồ, được thử qua hoạn nạn. Còn bạc là Lời của Chúa được luyện trong lò baa82ng đất đến 7 lần (Thi 12:6).

2- 1 Cor 3: 12-Nhưng nếu có kẻ lấy vàng, bạc, đá quí, cây gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây cất trên nền ấy, 

Vàng, bạc và đá quý biểu thị những kinh nghiệm khác nhau của Đấng Christ về các mĩ đức tính và thuộc tính của Đức Chúa Trời tam nhất. Chính với những sứ đồ này và tất cả các tín đồ thuộc linh xây dựng Hội thánh trên nền tảng duy nhất của Đấng Christ. Vàng có thể biểu thị bản chất thần thượng của Chúa Cha với tất cả các thuộc tính của Ngài, bạc có thể biểu thị Đấng Christ cứu chuộc với tất cả các đức tính và thuộc tính của Con người và công việc của Ngài, và đá quý có thể biểu thị công việc biến đổi của Thánh Linh với tất cả các thuộc tính. Tất cả những tài liệu quý giá này là sản phẩm của việc chúng ta tham gia và vui hưởng Đấng Christ trong tâm linh của chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chỉ những thứ này mới tốt cho việc xây dựng của Đức Chúa Trời ”.

3.--1 Phiero 1:7- hầu cho sự thử nghiệm đức tin của anh em, vốn quí báu hơn vàng hay hư mất dầu chịu thử nghiệm, để nhơn đó trở lại ngợi khen, tôn vinh, tôn trọng khi Jêsus Christ hiện ra.-

Phi-e-rơ nói đó là "sự chứng minh đức tin của chúng ta." Vậy đức tin của chúng ta là gì? Chúng ta không có "đức tin của Đấng Christ"? Vì vậy, nếu nó là của Ngài, nó sẽ chịu được lửa; nếu không, nó sẽ không tồn tại trong sự thử nghiệm nảy lửa.

Đức Chúa Trời muốn chứng minh đức tin của chúng ta trong thời đại này, vì vậy chúng ta thấy đức tin của Ngài là đức tin vượt qua ngọn lửa trong khi đức tin của chúng ta thì không, vì vậy chúng ta đừng phát hiện ra nó quá muộn. Và, một khi đức tin tôi luyện  thành công, chúng tôi có thể xây dựng với Ngài.

4- Xuất hành 28:2-21—

Tôi tin rằng lời chia sẻ trong Xuất hành chương 28 về 12 viên đá quý, được đặt tên ở đây, nằm trên áo choàng của A-rôn, được mặc để đi vào nơi chí thánh, đại diện cho 12 bộ tộc, và sự cầu thay của thầy Thượng tế cho dân Chúa, như những viên đá quý của Ngài. ... luôn ở trong trái tim của Ngài.

Đây là một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài, được so sánh với những viên đá quý. Mỗi viên đá được đặt tên. Tôi nghĩ rằng bất kỳ tham chiếu nào trong kinh Tân ước về đá quý có thể sẽ dựa trên tham chiếu Cựu ước này. Tôi nghĩ rằng tên của tôi cũng ở trong trái tim của Ngài và theo nghĩa đó, tôi cũng là một viên đá quý trong con mắt Ngài.