Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

BỎ NGUỒN NƯỚC SỐNG-



42 Best Living Water images in 2020 | Living water, Prophetic art ...

Giê rê mi 2:1,7-8, 13-Ðây là lời của Yavê: Vị tình, Ta nhớ lại tiết nghĩa thiếu thời của ngươi, mối tình vào buổi đính hôn, làm sao ngươi đã theo Ta trong sa mạc, trên đất không hề thấy có hạt giống gieo.- Ta đã đem các ngươi vào xứ (sum sê) vườn quả, cho các ngươi hưởng hoa trái với phúc lành. Nhưng các ngươi đã vào mà làm nhơ uế đất Ta, cơ nghiệp của Ta, các ngươi đã biến thành đồ ghê tởm. Các tư tế đã không tự hỏi: "Yavê ở đâu?" Nhưng kẻ chuyên chú Luật điều đã không biết Ta. Hàng mục tử đã ngỗ nghịch với Ta, các tiên tri tuyên sấm của Baal, và đi theo những đồ vô dụng! Vì dân Ta đã làm hai điều bất hảo: chúng đã bỏ Ta, Mạch nước hằng sống, để đào cho mình bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước!”
--
Tình đầu hết dạ mến yêu thay,
Đất hứa an bài bỏ Chúa ngay.
Thầy tế lễ nhan Chúa lãnh đạm,
Kẻ chăn chiên ý Ngài xua tay.
Tiên tri lầm lạc giảng lời dối,
Thông giáo u-mê hiểu Chúa sai.
Vườn quả hưởng vui hoa trái ngọt,
Sao làm hư hoại dất lành Ngài?
Minh Khải. 26-6-2020




THIÊN ĐƯỜNG NẺO ĐẾN-

THIÊN ĐƯỜNG NẺO ĐẾN-
(bài xướng).
Đi kề cận Chúa bước thong dong,
Chẳng vướng âu lo, chẳng nhuốm buồn.
Hết thảy dâng trình Cha rõ dạ,
Bao nhiêu tỏ chuyện Chúa hay lòng.
Đường Thiên lộ ấy hằng vui thỏa,
Lối Lịch trình kia vẫn ước mong.
Đích đã an rồi đâu ngán ngại,
Thiên đường nẻo đến quyết thành công.
DTN-

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

CẦU NGUYỆN HÔ HẤP CHÚA--



Hannah Prays for a Child




1 Sa mu ên 1:9-10, 15, “Đoạn An-ne đứng dậy sau khi ăn uống xong tại Si-lô. Bấy giờ thầy tế-lễ Ê-li đang ngồi trên ghế cạnh cột cửa đền-thờ Đức GIA-VÊ. Và bà, cay-đắng trong hồn, cầunguyện cùng Đức GIA-VÊ và khóc đắng-cay.Nhưng An-ne trả lời, nói: "Không, thưa chúa tôi, tôi là một người đàn-bà nghiêm-trang trong linh; tôi đã không say rượu nho hay rượu mạnh, nhưng tôi đã tuôn đổ hồn tôi ra trước mặt Đức GIA-VÊ”.
2 Vua 4:27, “Khi bà tới người của Đức Chúa TRỜI, tới đồi, bà ôm lấy hai chân của ông. Và Ghê-ha-xi đến gần để xô bà ra; nhưng người của Đức Chúa TRỜI nói: "Hãy để mặc bà, vì hồn bà cayđắng bên trong bà; và Đức GIA-VÊ đã giấu ta điều đó, đã chẳng nói cho ta biết."
Thi thiên 62: Hãy tuôn đổ ra tâm các ngươi trước mặt Ngài; Đức Chúa TRỜI là nơi ẩn-náu cho chúng ta.-
Lu ca 22:61-62-Và Đức Chúa xây lại và nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhớ lại lời của Đức Chúa, Ngài đã bảo mình thể nào: “Trước khi gà gáy hôm nay, ngươi sẽ chối Ta 3 lần.” Và người đi ra và khóc cay đắng

Khi Khoa Học Đáp Ứng Sự Nghiên Cứu Kinh Thánh-

Cuộn sách Biển Chết cung cấp một kho tàng thông tin. Chúng thông báo việc đọc Kinh thánh của chúng ta theo nhiều cách. Chúng cung cấp bằng chứng về sự cổ xưa và độ tin cậy của nhiều văn bản trong Kinh thánh của chúng ta và về môi trường chính trị và văn hóa xung quanh thế kỷ thứ nhất. Ngoài một số cuộn lớn hơn, như cuộn Ê-sai ở trên, còn có hàng ngàn mảnh bản thảo trên da và giấy cói. Ghép những thứ này lại với nhau giống như giải một trò chơi ghép hình đồ sộ. ... Hay đúng hơn là nhiều câu đố ghép hình nhỏ hơn với các kích cỡ không xác định khác nhau với các cạnh của các mảnh được mang các yếu tố tự nhiên. Một số mảnh vỡ được cho là chân chính, nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ khi những người tìm kiếm truy tìm lợi nhuận
Một số cuộn được chuẩn bị tại Qumran (chủ yếu trên da cừu) và một số được mang vào từ bên ngoài. Hai điều đặc biệt quan tâm là những mảnh khác nhau của sách Giê-rê-mi, cả trên da bò hơn là da cừu. Từ thông cáo báo chí:

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

PEOPLE WITH DISABILITIES



People With Disabilities And Friends. Disable Persons In ...


Leviticus 21:16-23:
"Then YHWH spoke to Moses, saying, "Speak to Aaron, saying, 'No man of your seed throughout their generations who has a defect shall approach to offer the bread of his God. For no one who has a defect shall approach: a blind man, or a lame man, or he who has a disfigured face, or any deformed limb, or a man who has a broken foot or broken hand, or a hunchback or a dwarf, or one who has a defect in his eye or ecóema or scabs or crushed testicles. No man among the seed of Aaron the priest, who has a defect, is to come near to offer YHWH's offerings by fire; since he has a defect, he shall not come near to offer the bread of his God. He may eat the bread of his God, both of the most holy and of the holy, only he shall not go in to the veil or come near the altar because he has a defect, that he may not profane My sanctuaries. For I am YHWH who sanctifies them"

NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC LINH-

Lê-vi-kí 21:16-23, "Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: "Nói với A-rôn, rằng: 'Không có một người nam nào thuộc về dòng-dõi của anh, suốt các thế-hệ của chúng, có khuyết-tật, được đến gần để dâng bánh của Chúa TRỜI của hắn. Vì không người nào có khuyết-tật sẽ được đến gần: người mù, hay người què, hay kẻ có mặt méo mó, hay chân tay tật nguyền, hay người có chân gãy hoặc có tay gãy, hay người ngù lưng hay người lùn, hoặc người có khuyết-tật trong con mắt của hắn hay có bịnh ghẻ ngứa hay có bịnh ghẻ lát hay hòn dái bị giập. Không một người nam nào giữa dòng-dõi thầy tếlễ A-rôn có một khuyết-tật, được đến gần để dâng những của-lễ của GIA-VÊ bởi lửa; vì hắn có khuyếttật, hắn sẽ không được đến gần để dâng bánh của Chúa TRỜI của hắn. 22Hắn có thể ăn bánh của Chúa TRỜI của hắn, cả bánh chí thánh lẫn bánh thánh, duy chỉ hắn sẽ không được đi vào tới tấm màn hay đến gần bàn-thờ vì hắn có khuyết-tật, để hắn có thể không xúc-phạm các nơi thánh của Ta. Vì Ta là GIA-VÊ, Đấng làm chúng nên thánh.'"