Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

15 youtubes

 

 https://youtu.be/NG9X574TS3I

 

 https://youtu.be/f3SmDm54x0o

 

 https://youtu.be/1HiOugSqfwQ

 

 https://youtu.be/7vDlK4O9nxU

 

 https://youtu.be/5VAL8GbdCvE

 

 https://youtu.be/VGe8NAHwEok

 

 https://youtu.be/Ahwe21MAYVs

 

 https://youtu.be/waWn8xHypFc

 

 https://youtu.be/f84zyZa2bbU

 

 https://youtu.be/QiNYh7vBFc0

 

 https://youtu.be/Jb9KrEPTw2I

 

 https://youtu.be/WeMKCqHI6gY

 

 https://youtu.be/BJLw9RHCX_Q

 

 https://youtu.be/npN7aIQeW-k

 

 https://youtu.be/npN7aIQeW-k

 

Giải Đáp Kinh Thánh: 13-11-2022

 


--Hỏi:

Thưa ông cho con hỏi. Khi con đọc đoạn này: Mathio 17 : Đức Chúa Jêsus nộp thuế Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?” Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn. Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!” Con không hiểu sao lại phải đi bắt con cá dưới biển rồi lấy đồng bạc trong miệng nó mà nộp thuế thay vì chỉ cần gọi một người (hoặc môn đồ) đưa tiền để đóng. Về nghĩa đen là con thắc mắc như vậy, còn về hình bóng thuộc linh thì chỉ về điều gì. Xin mạo muội nhờ ông giải đáp dùm con. Cám ơn ông.

 --Đáp:

 Đây là một cau hỏi hay. Tôi xin giải đáp tóm tắt như sau:

Chúa muốn dạy Phi e rơ một bài học quan trong: Phải áp dụng những lời Chúa mà mình đã nghe và học trước đó.

 Truớc đây ít lâu Phi e rơ được Đức Chúa Trơi Cha khải thị cho ông nhận biết Chúa Giê su là Đấng Mê-si-a (Christ ) là Con của Đức Chúa Trời hằng sống- Mathio 16:15-17 chép “Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?” Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.”Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời 

 

Sau đó 6 ngày, khi cùng Chúa Giê su lên núi hóa hình, Phi e ro đã nghe Đức Chúa Cha bảo ông “ Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.” (Mathi 17:5).

 Ông quên lệnh của Chúa Cha bảo ông chỉ nên nghe lời Đấng đó mà thôi. Ông không hỏi ý kiến Ngài lả có nên đóng thuế thân cho Chúa Giê su hay không? “Thầy các anh có nộp thuế không?” Phi-e-rơ đáp: “Có.”

 Khi người thâu thuế đứng đợi bên ngoài Phi e rơ vào nhà. Chúa đã biết hết mọi sư, nên Ngài hỏi đón ông: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế giới bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?” Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn”.

 Phi e rơ vỡ lẽ, vì ông đã công bố Chúa Giê su là Con Đức Chúa Trời, Ngài phải được miển thuế cho đền thờ của Cha Ngài. Ông Phi e rơ đang bối rối và ngậm miệng vì hứa lở vói người thâu thuế.

 Sau khi thuyết phục cho Phi e rơ rằng Ngài không cần nộp thuế thân, Chúa liền lập một luật mới, vì Ngài Là Môi se hiện đại trong thời Tân ước: “Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!

Phi e rơ tin răng Chúa Giê su là Con Đức Chúa Trời, miển đóng thuế. Nhưng ông không thể bắt ép ngưòi thâu thuế tin như vậy và miển thuế cho Chúa được, Họ sẽ vấp phạm nậng nề. Nên là Tiên Tri Ê-li hiện đại, Chúa tiên báo cho Phi e rơ phải đi câu cá. Bắt con cá mắc lưỡi câu đầu tiên, banh miệng nó ra sẽ có một đồng bạc đủ đóng yhuees cho cả Chúa và cho ông. Chúa ra lệnh cho con cá có đồng bạc mà nó nuốt dưới đáy biển do tàu bè nào đó làm rớt xuống.

 Chúa muốn dùng sự việc đóng thuế đinh để dạy Phi e rơ và chúng ta:-- hãy nhớ và thực hành những điều gì chúng ta nghe trong Kinh Thánh. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Hãy nghe Ngài phán quyêdt trong mọi câu đố của cuộc đời chúng ta.

Chúa có làm Phi e rơ ngậm miệng và bể mặt truóc người thâu thu , nhưng ân điển và tình thương Ngài có dư thừa để chăm sóc ông. Chúa làm phép lạ để ông cũng có tiền đóng thuế cho  mình Chúa, và cho chính ông, như ông đã hứa vói ngưòi thâu thuế. Chúa và 12 sứ đồ chưa chắc có đủ tiền để đóng thue vào lúc đó.

MK.