Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

Bài giảng 17-4- Lễ Phục sinh


Từ Em ma út đến Bê tha ni 


https://youtu.be/MkOWwaDdP6k

Bài giảng 22-4-2022

Sáng Thế ký bài 1;  Tổng quan sáng thế kí



https://youtu.be/BjbLlXsN5YQ



Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

Ê-bên Ê-xe và Yahweh-Jireh



1 Sa-mu-ên 7:12; Sáng thế ký 22:14
Nhà truyền giáo Trung Quốc Hudson Taylor có treo hai câu thơ trong nhà ông. Hai khẩu hiệu trên tường này đều chứa một cái tên đặc biệt:
Ê-bên Ê-xe (Đá trợ giúp)
Yahweh-Jireh (Chúa sẽ cung cấp)
Ê-bên Ê-xe đặt tên cho một Khối đá mà Samuel đặt giữa Mích-ba và Sen. Ông đã thiết lập nó với dòng chữ: "Cho đến thời điểm này Yahweh đã giúp chúng tôi." Vì vậy, điều này quay lại quá khứ: Con dân Chúa đã có thể kinh nghiệm sự giúp đỡ của Chúa cho đến ngày nay.
Yahweh-Jireh do Áp-ra-ham đặt tên cho nơi ông nên hiến tế con trai mình - nhưng lại là nơi ông tìm thấy một con cừu đực để tượng trưng cho con trai mình. Áp-ra-ham đã nói với Y-sác trước khi đến Mô-ri-a rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một con chiên để làm của lễ thiêu (Sáng thế ký 22: -8-), và đức tin của ông không hề thất vọng. Danh xưng này của Đức Chúa Trời, Jahweh-Jireh, chỉ về tương lai: Đức Yahweh sẽ thấy. Đấng ấy có một giải pháp thần thượng cho mọi khó khăn!
Cho đến nay Chúa đã giúp đỡ. Đấng ấy sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúa sẽ cung cấp, Đấng ấy sẽ luôn luôn có.
Gerrid Setzer

Máu Cứu Mạng Sống-


Huyết của Chúa Giê Su Christ , Con Đức Chúa Trời, tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. (1 Giăng 1: 7)
James Harrison, người Úc đã hiến máu hơn 1.000 lần. Máu của ông chứa một hợp chất quý hiếm giúp bảo vệ trẻ sơ sinh trong bụng mẹ khỏi tác động của chứng không dung nạp vội vàng. Harrison đã cứu sống hàng nghìn trẻ sơ sinh, bao gồm cả cháu ruột của mình.
Blood saves lives! That shows this extraordinary story really impressive. But it fades when we think of the man who gave his life, his blood, to save millions: Jesus Christ.
Máu cứu mạng sống! Điều đó cho thấy câu chuyện phi thường này thực sự ấn tượng. Nhưng điều đó mờ dần khi chúng ta nghĩ đến một người đã hiến mạng sống của mình, máu của mình, để cứu hàng triệu người: Chúa Giê-xu Christ.
Chúa Giê Su Christ đã chết trên thập tự giá cho những người tội lỗi để bất cứ ai tin vào Ngài sẽ được cứu rỗi đời đời. Người tin Chúa biết: Chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết Ngài, chúng ta được tha tội vì ân điển của Đức Chúa Trời rất phong phú (Ê-phê-sô 1: 7).
Một cuộc sống tử tế giúp bạn thoát khỏi cảnh tù tội. Huyết của Đấng Christ bảo vệ khỏi sự chết đời đời.
Gerrid Setzer

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

Bài giảng 18-4-2022

 Bốn sự thật trong thi Thiên


https://youtu.be/I8JeCXJnoXo

Gia-bê - một lời cầu nguyện được đáp lại



1 Sử ký 4: 9-10
Giữa một danh sách dài những cái tên trong cuốn Biên niên sử đầu tiên, cái tên Gia-bê xuất hiện. Nhưng không chỉ được nhắc đến tên của anh ấy, chúng ta còn học được điều gì đó về anh em của anh ấy, mẹ anh ấy, sự ra đời của anh ấy và trên hết là về lời cầu nguyện ngắn ngủi của anh ấy mà Đức Chúa Trời đã nhậm lời. Vài dòng về Gia-bê trong cuốn sách Biên niên sử đầu tiên cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ!
“Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ ông đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: “Ta sinh nó trong sự đau đớn.” 10Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin”(1 Sử 4,9.10).
Gia-bê vinh dự hơn những người anh em của mình. Nhưng mọi thứ trông không được hồng hào như vậy khi anh ấy được sinh ra. Mẹ của anh đã trải qua cơn đau đẻ đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy bà đã đặt tên cho con trai mình là Gia-bê (đau đớn). Đau đớn - nên là chương trình cho cuộc đời anh ta? Không, không phải đau, mà là chúc phúc!
Và phước lành đã đến nhờ lời cầu nguyện. Gia-bê kêu cầu Thiên Chúa, Đấng đã thể hiện mình cách hùng mạnh với dân tộc Israel của mình và cũng là người sẽ mở rộng lỗ tai cho Gia-bê. Yêu cầu của Gia-bê đã có gấp bốn lần:
-Phước hạnh dồi dào
-Mở rộng biên giới
-Bàn tay giúp đỡ của Chúa
-Bảo vệ khỏi cái ác và nỗi đau
Gia-bê đã cầu xin phần thưởng. Là một người Y-sơ-ra-ên, ông nghĩ đến những vụ mùa bội thu và sự gia tăng đất đai của mình. Trái lại, các Cơ Đốc nhâ được ban phước với mọi ơn lành thuộc linh ở các nơi trên trời (Eph 1: 3). Chúng ta nên cầu nguyện để hiểu và tận hưởng nhiều hơn những phước lành thiên đàng này.
Gia-bê cầu nguyện rằng bàn tay của Chúa sẽ ở bên anh. Một yêu cầu tốt cho các Cơ đốc nhân cũng vậy. Bởi vì là những người yếu đuối, chúng ta cần bàn tay dũng mãnh này của Chúa để giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta không cảm nghiệm được sự trợ giúp của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể hưởng được các phước lành của mình? Chúng ta có thể làm gì cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời?
Gia-bê không đợi đến khi gặp khó khăn mới cầu nguyện. Thay vào đó, anh ấy muốn được bảo vệ khỏi bị tổn hại và bất hạnh cũng như không bị đau đớn. Chúng ta cũng cầu nguyện để được bảo vệ. Đặc biệt là để được bảo vệ khỏi bất cứ điều gì có thể gây hại cho chúng ta về mặt thuộc linh, chẳng hạn như những mũi tên rực lửa của quỷ dữ hoặc những việc làm gian ác của những người không tin Chúa (Eph 6:16; 2 Tim 4:18).
Gia-bê bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng "nếu" nhưng không theo sau bằng "như vậy" như Gia-cốp đã làm: "Nếu Chúa ở cùng tôi ... thì Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của tôi ... và trong tất cả những gì mà ngươi sẽ ban cho tôi. chắc chắn sẽ cho bạn một phần mười ”(Sáng thế ký 28: 20-22). Gia-bê không thể tự nói ra điều đó. hãy đáp lời cầu nguyện của con. Đức Chúa Trời đã ban phước hiển nhiên cho anh ta, và Gia-bê đã đạt được vinh quang, điều mà ông ta chắc chắn không tìm kiếm (xem 1 Các Vua 3:13).
Chúng ta hãy tin tưởng sự cầu nguyện để được ban ơn dồi dào, sự giúp đỡ và sự che chở, dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy mở rộng môi miệng để Chúa ban tràn đầy (Thi 81:11)! Đôi mắt của chúng ta không nên nhìn vào nỗi đau của quá khứ, nhưng nhìn vào Đấng có khả năng làm vượt quá mọi khả năng, vượt quá những gì chúng ta yêu cầu hoặc suy nghĩ (Eph 3,20).
Gerrid Setze