Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Chúa tài trợ cho công việc của Ngài-




Chúa tài trợ cho công việc của Ngài-
-
William Quarrier đã tham gia rất nhiều vào Ngôi nhà mồ côi của Scotland vào cuối những năm 1800. Anh ấy, cùng với Annie MacPherson, mong muốn đưa những đứa trẻ vô gia cư ra khỏi đường phố London và đưa chúng vào những trại trẻ mồ côi kiểu nông thôn, nơi chúng có thể phát triển ý thức về cộng đồng, gia đình và đức tin.
Quarrier chịu trách nhiệm cân bằng tài chính cho tổ chức. Khi các tài khoản rơi vào tình trạng báo động đỏ, anh ấy sẽ kêu gọi các cộng sự của mình cùng nhau cầu nguyện. Bất cứ khi nào nhóm cùng nhau cầu nguyện, chắc chắn số tiền sẽ luôn xuất hiện theo một cách nào đó, đôi khi ngay trong ngày hôm đó. Vào cuối đời, William Quarrier đã làm chứng về sự chu cấp của Chúa: “Chúng tôi chưa hề mắc nợ một giờ nào”.
Đức Chúa Trời luôn tài trợ cho công việc của Ngài. Đó có thể là một con cừu đực trong bụi rậm, một nắm bột, một làn dầu, hoặc một ít cá và một ít bánh mì – nhưng hãy nhớ rằng, Chúa luôn tài trợ cho công việc của Ngài. Bất cứ điều gì Ngài kêu gọi chúng ta làm, Ngài đều chu cấp đầy đủ và đôi khi rất nhiều cho công việc đó.
Hãy đón nhận sự kêu gọi của Ngài, chấp nhận kế hoạch của Ngài và trải nghiệm sự chu cấp của Ngài. Nếu Chúa đã sai bạn đến một cách siêu nhiên, Ngài sẽ hỗ trợ bạn một cách siêu nhiên.
The seed-

Ấn tượng cuộc sống-


 


NGHE TIẾNG CHÚA 7 Vua Đa-vít-

 

NGHE TIẾNG CHÚA 7 Vua Đa-vít-
Thi thiên 62:11, “Đức Chúa Trời có phán một lần, Tôi có nghe sự nầy hai lần”.
Sáng 25-11-2023
1.Đa-vít Tập Nghe Tiếng Chúa:
-- Sử dụng u-rim --1 Sa-mu-ên 23: 8-12
-- Cùng 400 thánh đồ tập nghe tiếng Chúa-- Thi thiên 34: 5-6
2.Đa-vít Thường Xuyên Nghe Tiếng Chúa: Thi thiên 29
-- Rất nhiều thi thiên chép lời cầu nguyện của Đa vít-- Thi 62: 11
3- .Đức Thánh Linh Khải Thị Sơ Đồ Đền Thờ Cho Đa-vít;
--1 Sử ký 28: 11-- 19

NGHE TIẾNG CHÚA 6 Vua Sau-lơ-

 

NGHE TIẾNG CHÚA 6 Vua Sau-lơ-
1 Sa-mu-ên 28: 6, “Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri”
Sáng 25-11-2023
1.Sau lơ Là Con Cái Thật Của Chúa:
-- Chúa chấp nhận của dâng của Sau-lơ--1 Sử ký 26: 28
-- Sau-lơ là con cái thật của Chúa, Ngài mới hình phạt- 1 Sử ký 10: 13
2.Chúa Chỉ Gián Tiếp Nói Chuyện Với Sau-lơ:
- 1 Sa mu ên 14: 36-43
3.Sau-lơ Không Rành Cách Cầu Vấn Chúa:
--So sánh 1 Sử ký 10: 13 với 1 Sa mu ên 28: 5, 6.
Sao Sau-lơ không gở chướng ngại? Là xưng tội và quỳ mọp trước mặt Chúa để được Ngài nghe lời cầu nguyện?

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

NGHE TIẾNG CHÚA 5 Sa-mu-ên-

 

NGHE TIẾNG CHÚA 5 Sa-mu-ên-
1 Sa-mu-ên 3: 10, “Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!”
Chiều 24-11-2023.
1.Sa-mu-ên Tập Nghe Tiếng Chúa:
--1 Sa-mu-ên 3: 1-11
-- Sa-mu-ên cần bậc tiền bối chỉ dẫn
2.Chúa Phán Cùng Sa-mu-ên: Thi thiên 99: 6
-- Nghe bằng tai ngoài- 1 Sa. 16: 6-7, 12-13.
-- Chúa nói trước vè việc Sau-lơ sẽ lên làm vua: 1 Sa. 9: 15
3.Chúa Tâm Sự Với Sa-mu-ên:
--1 Sa-mu-ên 8: 4-9 : về sự phản bội của I srael
-- 1Sa-mu-ên 15: 7-11 về sự bất tuân của vua Sau-lơ

NGHE TIẾNG CHÚA 4 Môi-se-

 

NGHE TIẾNG CHÚA 4 Môi-se-
Dân-số-ký 7: 89, “Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bảng chứng ở giữa hai chê-ru-bim; người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy”
Sáng 24-11-2023
1.Tiếng Chúa Phán Dạy Môi-se:
-- Chừng 5800 lần
--Tổng kết mọi lời Chúa phán cùng Môi-se- Xuất 39: 41-42.
2.Chúa Tâm Sự Cùng Môi-se:
--Chúa cần có bạn tâm sự: Xuất 32: 7-10
--Môi-se than thở với Chúa-- Dân 11: 11-12, 17, 21-23.
--Chúa phán riêng với Môi-se - Dân 14: 11-12, 13, 15, 26
3.Môi-se nài nỉ Chúa:
--Con cưng mới nài nỉ xin Chúa hoài- Phục 3: 23-26

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

NGHE TIẾNG CHÚA 3 Hằng Ngày-

 

NGHE TIẾNG CHÚA 3 Hằng Ngày-
Rô-ma 10: 17, ”đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời (rhema) của Đấng Christ” .
Logos là lời văn tự kinh thánh , rhema là lời chủ quan, lời kinh nghiệm, lời kinh thánh thuộc lòng.
Chiều 23-11-2023
1.Gương Mẫu Ê-sai Cựu Ước: Ê-sai 30: 21
2.Gương Mãu Phao Lô Tân Ước: Công vụ 22: 14, 18, 18: 9; 27: 23-24
3.Nghe Tiếng Chúa Do Lời Rhema Của Chúa: Rô- ma 10: 17
--Do lời Kinh thánh thuộc lòng.
3 -Kết Luận:
Tín đồ Cựu ước nghe tiếng Chúa qua tai vật lý, còn tín đồ Tân ước nghe tiếng Chúa bằng Rhema, là bằng cảm nhận trong tâm linh, trong lòng, không do lỗ tai vật lý bên ngoài.
Thầy bói nghe tiếng của các quỷ ở lồ tai bên ngoài. Tín đồ bị quỷ lừa gạt khi cố tìm nghe tiếng Chúa từ lỗ tai bên ngoài-

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

NGHE TIẾNG CHÚA 2 Khải huyền 2 và 3

 

NGHE TIẾNG CHÚA 2 Khải huyền 2 và 3
Khải huyền 2: 1, 7, “Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng--Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”.
Chiều 22-11-2023
1.Lời Của Chúa- Nội Dung 7 Thơ Tín Khải Huyền 2 và 3
-- Bảy thơ là Lời Chúa Giê-su nói về:
--Danh của Chúa
--Về các việc làm của Chúa
2.Tiếng Của Đức Thánh Linh: Khải 2: 7, 11, 17; 2: 19; 3: 6, 13; 22-
--Thi thiên 62: 11 Chúa phán một lần ta nghe hai lần.
--Đức Thánh Linh phán lại lời của Chúa Giê-su
-- Đức Thánh Linh áp dụng lời của Chúa
-- Ta tiếp nhận lời Chúa; Công vụ 2: 41
-- Ta hiểu lời - Math. 13: 14
--Đức Thánh Linh vận hành lời Chúa trong chúng ta
-- Khi đó ta nghe đuợc tiếng Đức Thánh Linh lần thứ hai

NGHE TIẾNG CHÚA 1 Thi Thiên 2

 

NGHE TIẾNG CHÚA 1 Thi Thiên 2
Thi thiên 2: 10, “Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét trái đất, hãy chịu sự dạy dỗ”
Sáng 22-11-2023
Đa-vít được thần cảm viết lại Thi thiên 2, trong đó ghi lại tiếng nói của Đức Linh, Đức Cha và Đức Con.
1.Tiếng Của Đức Thánh Linh: Thi 2: 1-5, 10-12
-- Công vụ 4: 25-26 chứng nhận Thi thiên 2: 1-5 là lời của Đức Thánh Linh-
--Thánh Linh nói về Cha và Con-- Giăng 16: 13-14
--Thánh Linh kêu gọi thế nhân tin Chúa Con, “hãy hôn Con”..
2.Tiếng Của Đức Chúa Trời Cha: Thi thiên 2: 6
--Đức Con nghe tiếng của Đức Cha.
--Giăng Báp-tít nghe tiếng của Đức Cha; Giăng 1: 33
-- Tiếng của Cha nói về Con.-- Cha lập Con làm vua vũ trụ - Công 2: 34- 36, 5: 31
3.Tiếng Của Đức Chúa Trời Con; câu 7
-- Con nói về Cha.
-- Phao lô nghe được lời Cha nói về Con- Công vụ 13: 32

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

CỦA CHÚA 8 Sau Lưng Của Chúa -

 

CỦA CHÚA 8 Sau Lưng Của Chúa -
Ê- sai 38: 17, “vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài”
Chiều 21-11-2023-
Đức Chúa Trời có cái lưng sao? Đó là cách diễn tả của loài người.
1.Môi-se Thấy Sau Lưng Chúa: Xuất 33: 17-20; 34: 5-8.
Chữ “phía sau Ta” tiếng Anh là backward. Chữ nầy có nghĩa afterglow, tia sáng chiếu lại sau khi mặt trời lặn xuống rồi. Môi se thấy sau lưng Chúa như vậy.
2. Ê-xê-chia Mô Tả Sau Lưng Chúa:
-- là chỗ Chúa không thấy
--Ê-sai 38: 17, Tội lỗi chúng ta ném ra sau lưng Chúa
-- Mi chê 7: 19: quăng tội xuống biển
--Thi thiên 193: 12; tội cách xa chúng ta như đông xa cách tây, không bao giờ gặp nhau.
-- Đó là sau lưng Chúa

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

ÁO DÀI TRẮNG CỦA TÍN NHÂN-

 


Khải huyền 3: 4, “Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy

-

Áo dài của các tín nhân,

Thói quen, tư tưởng góp phần tạo nên,

Thái độ, phong cách tư riêng,

Đó là chiếc áo gắn liền của ta.

-

Tâm tư suy nghĩ gì nha,

Chính là người đó rất là đúng thay,

Những gì lòng ấp ủ đầy,

Dệt thành áo mặc hằng ngày đó thôi.

-

Những niềm ham thích trong người,

Tượng thần ngưỡng mộ trong nơi cõi lòng,

Chính là áo bẩn hư không,

Chúa truyền cởi bỏ cho xong đó mà.

-

Áo dài trắng sạch chói lòa,

Thói quen, suy nghĩ hợp hòa Thánh kinh,

Hôi tanh, ô uế khiếp kinh,

Trí ta chấm dứt buông mình đắm sâu.

-

Việc làm công nghĩa tập lâu,

Không cho trí não bùn sâu dầm mình,

Lang thang trí não đâu đâu,

Ta nên chấm dứt trước sau vẹn toàn.

-

Chúa tìm người áo sáng choang,

Đồng đi với Chúa đường vàng thánh thiêng,

Ai ơi giữ áo trắng tuyền,

Ta vào vương quốc phỉ nguyền ước mơ.

(Xa cha ri 3: 3-5)-

Minh Khải - 20-11-2023

CỦA CHÚA 7 Mắt Như Ngọn Lửa Chơn Như Đồng Sáng -

 

CỦA CHÚA 7 Mắt Như Ngọn Lửa Chơn Như Đồng Sáng -
Khải huyền 2: 18, “ Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng”
Chiều 20-11-2023-
1.Mắt Chúa Quan Sát Linh Động: Đa-ni-ên 10: 6
--Khải huyền 1: 14-15; 2: 18; 19: 12
2.Chân Chúa Luôn Tiến Bước Và Giày Đạp Các Quỷ:
--Di hành-- Thi thiên 68: 7
--Giày đạp kẻ thù là các quỷ: Sáng thế ký 3: 15; Rô-ma 16: 20

Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG-

 


Những người đã cho phép dư luận đưa ra quyết định của họ. Có bao nhiêu người nên xưng tội như Sau-lơ? “Tôi đã phạm tội, vì tôi đã vi phạm điều răn của Đức Giê-hô-va và lời Ngài, vì tôi sợ dân chúng và vâng theo tiếng họ” (1 Sa-mu-ên 15:24).
A-đam đã nhượng bộ E-va và để trái cấm khiến anh ta bị kẹt (Sáng thế ký 3:6). Áp-ra-ham sợ A-bi-mê-léc đến mức nói dối (Sáng-thế Ký 20:11). A-ron làm một con bê vàng theo yêu cầu của công chúng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:21-24).
Trong Tân Ước, Ph-ilat muốn trả tự do cho Chúa Giê-su, nhưng ông ta là một chính trị gia quá chiều lòng người dân nên không tán thành quyết định của mình (Ma-thi-ơ 27:2–26). Nhiều quan chức tin Chúa Giê-su nhưng không xưng nhận Ngài, “vì họ ưa lời khen ngợi của loài người hơn lời khen ngợi của Đức Chúa Trời” (Giăng 12:42–43; xem 5:44). Ngay cả Ba-na-ba cũng nhượng bộ trước áp lực của bạn bè và tách mình ra khỏi dân ngoại (Ga-la-ti 2:13).
Chúng ta phải mạnh mẽ chống lại áp lực phải tuân theo khuôn mẫu của thế giơi (Rô-ma 12:1–2). Bạn bè xấu là hư cho đạo đức tốt (1 Cô-rinh-tô 15:33), vì vậy chúng ta nên tránh xa họ càng nhiều càng tốt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).
Việc dựng lều về phía Sô-đôm đã để lại đống đổ nát của nhiều gia đình (Sáng thế ký 13:12; 14:12; 19:16, 24, 26, 31–36).
Bất cứ ai yêu mến ý kiến ​​của cha mẹ, vợ con, anh chị em hơn Đấng Christ thì không thể làm môn đồ Ngài (Lu-ca 14:26; xem 18:29-30).
Con người không có một hướng dẫn an toàn nào để vượt qua vực thẳm ngăn cách trái đất và cõi vĩnh hằng (Ma-thi-ơ 7:13–14).
​st

A-ĐAM CHỊU TRÁCH NHIỆM-



A-ĐAM CHỊU TRÁCH NHIỆM-
Adam sau đó trở nên đồng lõa vì sa-tan cũng bị thuyết phục ăn trái cấm của cây biết thiện và ác. Rõ ràng đây là kiểu bất tuân tồi tệ nhất mà anh ta có thể phạm phải. Đức Chúa Trời đã nêu rõ ràng nhất trong mệnh lệnh của Ngài rằng không được ăn cây này nếu không sẽ chết.
Có phải tội lỗi của họ là do thiếu sự khôn ngoan và có xu hướng trưởng thành không?
Phải chăng họ không hiểu rằng một số kiến ​​thức đã bị từ chối vì lợi ích của họ?
Và chẳng phải hành vi phạm tội đó đã dẫn đến hình phạt chỉ riêng Eva sao?
Dù “chúng ta” cố gắng áp dụng những hạn chế trong lý luận của con người theo cách nào đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn phán quyết rằng chính A-đam là người chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động của cả hai người.
Đức Chúa Trời đã tạo ra A-đam từ bụi đất, và chính ông là người mang hạt giống của mọi sự sinh sản trong tương lai.
Ê-va được lấy ra từ A-đam, và Đức Chúa Trời đã ấn định người phụ nữ đó phải chịu trách nhiệm cuối cùng trước chồng mình: chồng là chủ gia đình và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đức Chúa Trời.
Cái giá phải trả cho việc họ ăn trái cấm là ngay lập tức. Đức Chúa Trời đã ra lệnh rằng hạt giống của con người từ nay về sau sẽ mang vết nhơ của bản chất tội lỗi. Những người chưa hề biết đến tội lỗi thì bây giờ đã là tội nhân. Cả hai đều đã phạm tội: cả hai đều bị trục xuất khỏi Khu vườn của Chúa. Và như Chúa đã hứa, cả hai sẽ nếm trải cái chết.
Đây là sự khởi đầu thực sự cho sự thống trị của Satan đối với hai thế giới đã tồn tại từ đó. Một, bị cơn lũ cuốn trôi vào quên lãng từ lâu, thế giới hiện tại đang chờ đợi sự diệt vong trong hoàn cảnh khủng khiếp không kém.
Và thế giới hiện tại của chúng ta đang héo mòn trước mắt chúng ta khi phải hứng chịu sự tấn công không ngừng của tà ác được dàn dựng. Trong giới hạn và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời cho phép, Sa-tan ‘thực hiện’ với tư cách là Maestro, dưới quyền chỉ huy của cả những con người bị quỷ ám và vô số thần ô uế. Họ được chỉ đạo biểu diễn bản giao hưởng tồi tệ mà chúng ta gọi là 'sự phủ nhận Chúa'.
Các linh ô uế đã mô tả chúng với Chúa Giêsu và kêu lên: “Chúng tôi là đạo quân”. Họ đông vô số và đi vào bản chất tội lỗi của những người gần như tùy ý chối bỏ Thiên Chúa. Thật vậy, bạn có thể bị nhiều linh ô uế ám ảnh.
Ngoài ra còn có vô số hồn người bị phủ nhận mà những ác quỷ hôi hám này có thể săn lùng.
Trong Mác 5, Chúa Giê-su đến thăm vùng của người Giê-ra-sê và ngay lập tức phải đối mặt với một người đàn ông bị quỷ ám sống giữa các ngôi mộ, lấy đá rạch mình và không thể bị giam cầm (Mác 5:1-5). Khi Chúa Giêsu hỏi tên quỷ là gì, tên quỷ trả lời: “Tên tôi là đạo binh… vì chúng tôi đông lắm” (câu 9).
Denis Bowden