Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

XIN CHÚA PHÁ VỠ-

Piece of raw white marble stone on dark — Stock Photo © vvoennyy ...

Ôi cây vả vô dụng choán đất,
Con quá ít trái thật hổ ngươi,
Chúa ơi, cắt tỉa, tài bồi,
Mai sau nhiều quả thỏa vui lòng Ngài.
-
Hạnh đào vỏ cứng đầy nhân béo,

Xin Chúa đập vỡ kẻo trễ giờ,
Thiên dân đói khổ bơ phờ,
Trong con lượng Christ ứng cho họ rày.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

ÁN TREO CỦA CHÚA TRÊN HỘI THÁNH -


Anatomy of a Grapevine: Grape Vines During Winter Dormant Period

“Hãy tẩu thoát khỏi Yêrusalem, hỡi con cái Benyamin; Ở Têqoa hãy rúc tù và, trên Bet-ha-Kêrem, hãy gióng hiệu lên vì từ phương Bắc họa tai đã ló, một sự đổ vỡ lớn lao. Nữ tử Sion diễm lệ, yêu kiều, Ta sẽ cho chết ngủm!  Mục đồng kéo tới nó với đàn thú vật trên đó, chúng đã cắm lều xung quanh, mỗi người đã chiếm bãi chăn cho mình. "Hãy tuyên thánh chiến với nó. Dậy! Ta tiến lên vào lúc ban trưa! Vô phúc! Ngày đã xế, bóng đã ngã về chiều! Dậy! Ta tiến lên vào lúc đêm hôm, Ta hãy phá hủy các lâu đài của nó!" Vì Yavê các cơ binh phán thế này: Hãy chặt cây, hãy đắp lũy hãm Yêrusalem: Ðó là một thành đã bị lên án, trong nó chỉ tòan là áp bức. Như giếng nhỉ nước, cũng vậy nó nhỉ ra ác độc; trong nó rặt nghe những hung tợn bạo hành, luôn luôn trước nhan Ta, giãi ra đau thương, đánh đấm! Yêrusalem hỡi, hãy biết sửa mình, kẻo Ta phải cạch mặt với ngươi, kẻo Ta sẽ biến ngươi thành hoang địa, một xứ không còn ở được.  Yavê các cơ binh phán thế này: "Hãy mót cho kỹ những gì sót lại của Israel, như mót cây nho; như người hái nho, hãy luồn tay qua lại trên các nhánh. - Với ai tôi phải nói, phải đoan chứng để họ nghe cho? Này tai chúng, tai không cắt bì, chúng không thể nào chú ý được, này lời Yavê đã nên trò cười đối với chúng, chúng không màng tới! Còn tôi, tôi đầy phẫn nộ của Yavê, vô phương cầm lại. -- Hãy đổ xuống trẻ thơ ngoài ngõ, trên đám trai tráng tụ lại với nhau, vì bị lôi cuốn hết, cả đàn ông lẫn đàn bà già nua với những người tuổi tác.  Nhà của chúng sẽ sang cho người khác, ruộng và vợ một trật, vì Ta sẽ giương tay chống lại dân cư trong xứ, -- sấm của Yavê.  Ấy vì từ kẻ bé đến người lớn, cả lũ đều trục lợi, từ tiên tri đến tư tế, cả lũ đều gian ngoa.  Sự đổ vỡ của dân Ta, chúng ràng qua quít những rằng: "Yên lành, yên lành!" Mà nào có yên lành đâu. Chúng sẽ phải xấu hổ, bởi chúng đã làm điều gở. Nhưng ngay xấu hổ, chúng cũng không còn cảm thấy, chúng cũng chẳng biết nhục nhã. Cho nên chúng sẽ ngã giữa những kẻ ngã gục, vào thời Ta trừng phạt, chúng sẽ lăn nhào, Yavê đã phán” (Giê-rê mi 6:1-15).

WHOSE HANDS?


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh


WHOSE HANDS?
- Whose hand is holding on to the heel?
- Whose hand dares to reach into God's plate?
- Whose hand is stealing in a silver bag?
- Whose hand is raised against the throne?
- Whose hand is full of the offering?
- Whose hand is praying until sunset?
- Whose hand blesses over many ones?
- Whose hand has a dripping with myrrh?
- Whose hand wipes Jesus's feet with hair?
- Whose hand is openned to help the needy?
- Whose hand is sewing clothes for the poor?
- Whose hand the house of God is accomplished?
WHICH HAND IS YOUR HAND?

BÀN TAY AI?



-    19 Examples of Body Language Of Men | Betterhelp     


BÀN TAY AI?
- Bàn tay ai nắm lấy gót chân người?
- Bàn tay ai dám thò vào đĩa Chúa?
- Bàn tay ai ăn cắp trong túi bạc?
- Bàn tay ai giơ lên chống ngai Chúa?
- Bàn tay ai đầy của lễ phụng hiến?
- Bàn tay ai cầu nguyện đến hoàng hôn?
- Bàn tay ai chúc phước đến người người?
- Bàn tay ai có một dược tràn tuôn?
- Bàn tay ai lấy tóc lau chân Chúa?
- Bàn tay ai thường giúp kẻ khó khăn?
- Bàn tay ai may áo cho kẻ nghèo?
- Bàn tay ai nhà của Chúa hoàn thành?

BÀN TAY NÀO LÀ BÀN TAY CỦA BẠN???

MK. 3-7-2020
-         

THUNG LŨNG HẠ SÁT-



Modern Day Molech | Southwestern Baptist Theological Seminary


“Bộ tóc thườn thượt của ngươi, hãy xén quăng đi. Trên các đồi trọc hãy ai ca, vì Yavê đã bỏ, đã từ thế hệ đã chọc tức Người.  Vì sự dữ trước mắt Ta, con cái Yuđa đã làm - sấm của Yavê - chúng đã đặt những đồ nhờm tởm của chúng trong Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, để làm cho Nhà ấy ra nhơ uế.  Chúng đã xây Cao đàn Tôphet, trong thung lũng Ben-Hinnom, để hỏa thiêu con trai, con gái chúng, điều Ta đã không truyền dạy, ý không hề nảy lên nơi lòng Ta.  Cho nên sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - người ta sẽ không nói là Tôphet hay thung lũng Ben-Hinnom nữa, nhưng là "Thung lũng hạ sát", và người ta sẽ chôn cất ở Tôphet vì không còn chỗ.  Và thây ma dân này sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, không người dọa nạt. Trong các thành Yuđa và nơi các phố phường Yêrusalem, Ta sẽ cho im bặt tiếng mừng vui, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể, vì xứ sẽ thành một cõi hoang vu”(Giê rê mi 7: 29-34)

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

THE BELIEVERS’ ILLUSTRATIONS IN THE BIBLE--



1.    Long in the Ears: Caring for Mules and Donkeys as They Age – The Horse


Con Lừa: Gióp 39:5-9; Giê 2:29.
Đồng hoang, rừng xanh lừa ưa thích,
Xa nhà Chúa lang thang, mất tích.

2.    Con Bò: Gióp 39:9-12
Cày ruộng, chuyển lúa không ngơi nghỉ,
Nô lệ phụng sự Chúa cao quý.

3.    Đà Điểu: Gióp 39:13-18
Bẳn gắt, hung tợn thay đà điểu,
Với anh em thật khắc nghiệt nhiều.

4.    Con Ngựa- Gióp 39:19-25; Nhã 1:9.
Ngựa non hiếu chiến và mạnh sức,
Bản chất thiên nhiên cần suy kiệt.

5.    Chim Ưng-Gióp 39:27-30.
Bay liệng tầm cao vút không dứt,
Người đắc thắng vượt mọi hấp lực.


6.    Lạc Đà- Giê 2:23, 29-31.
Lạc đà buông lung và bướng bỉnh,
Tín đồ bất trị được họa hình.

7.    Bồ Nông, Cú Mèo- Thi 102:6-9
Bồ nông, chim cú sống  cô độc,
Bị anh em săn đuổi không ngớt.

8.    Con Chim sẻ- Thi 102:7
Con chim cô đơn trên mái nhà,
Kinh nghiệm sống riêng với Chúa mà.

9.    Đa Đa- 1 Sa mu ên 26: 20
Đa đa yếu tìm nơi ẩn náu,
Tránh tín nhân săn đuổi rốt ráo.

10.           Con Hươu- Ha ba cúc  3: 19
Bước đi nơi cao trên đỉnh núi,
Trong Christ đứng vững linh lực mới.

11.           Chim Én: Thi 84: 3
Hai bàn thờ xây tổ đẻ con,
Con chim én nghỉ ngơi chu toàn.

M.K. 2-7-2-20


Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

I HAVE SEEN…



"But realize this, that in the last days difficult times will come. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5holding to a form of godliness, although they have denied its power; and avoid such men as these." (2 Timothy 3:1-5)
According to Greek New Testament, Paul lists 19 plural nouns describing the 19 types of people in the last-day church, such as self-lovers, money-lovers ..., when the church perverts into the Great House empty. . I have not seen any Bible translation using 19 plural nouns.
I would like to share with Paul the description of the dozens of spiritual and carnal people in the congregation today I have met and known:

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

CON CÓ THẤY CHÚA ƠI!


Outreach — Christ Church Cambridge

Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn.  Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa,  vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành,  bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa,  có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy! 2 Tim 3:1-5 (Bản Công giáo).
Theo kinh văn Hi lạp, Phao-lô liệt kê ra 19 danh từ số nhiều diễn tả 19 loại người trong hội thánh ngày sau cùng, khi hội thánh biến thái thành Nhà Lớn trống rỗng.
Tôi xin góp lời với Phao lô miêu tả thêm vài chục loại người thuộc linh và người xác thịt trong hội thánh ngày nay mà tôi từng gặp và quen biết:--
Tôi thưa chuyện với Chúa:

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

MẮT AI?



Eye Pictures [HD] | Download Free Images on Unsplash

Mắt ai thấy trái ngon đẹp quá?
Mắt ai thấy vòng nhẫn vàng ròng?
Mắt ai mơ mộng gái hư không?
Mắt ai nhìn người tắm lõa thể?
Mắt ai thấy dân chết dịch lệ?
Mắt ai thấy nhà cửa tiêu tan?

Mắt ai thấy vua mất ngai vàng?
Mắ ai khóc đế kinh đổ nát?
Mắt AI khóc thành thánh vùi dập?
Mắt ai thấy miệng mình dơ thay?
Mắt ai thấy vẻ đẹp Chúa nay?
Mắt ai thấy mình ngồi ngai báu?
Thay mặt Chúa cai trị chu đáo?
Mắt ai thấy Si-ôn lễ mừng?
Ngợi khen Danh Chúa vô cùng!
M.K. 29-6-2020