Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

CON CÓ THẤY CHÚA ƠI!


Outreach — Christ Church Cambridge

Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn.  Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa,  vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành,  bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa,  có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy! 2 Tim 3:1-5 (Bản Công giáo).
Theo kinh văn Hi lạp, Phao-lô liệt kê ra 19 danh từ số nhiều diễn tả 19 loại người trong hội thánh ngày sau cùng, khi hội thánh biến thái thành Nhà Lớn trống rỗng.
Tôi xin góp lời với Phao lô miêu tả thêm vài chục loại người thuộc linh và người xác thịt trong hội thánh ngày nay mà tôi từng gặp và quen biết:--
Tôi thưa chuyện với Chúa:
--
Trong nhà Chúa hôm nay con thấy:
Ê-li-ê-se thật kỉnh kiền,
Hầu việc chủ mình thật là siêng.
Con thấy La-ban ham tiền lắm,
Lường công, lừa đảo rể thái thậm.
Thấy các anh Giô-sép ghét ganh,
Hạ độc thủ hại em cho đành.
Ích-ma-ên duy vật vô dụng,
Ê-sau hợp hồn bác thật xứng.
Si-mê-ôn ác độc sát nhân,
Làm con tin tuyệt vọng một lần.
Con có thấy Cô-rê ganh tị,
Với anh họ được Chúa ủy trị.
Có Mi-ri-am từng kể công,
Nói xấu em sao lãnh đạo ròng.
Phi-nê-a hiên ngang xuất hiện,
Ngăn cơn thịnh nộ Chúa rung chuyển.
Một Ba-la-am giảng vì tiền,
Dùng mĩ nữ triệt Israel.
Hê-li dung dưỡng con làm bậy,
Bất lực cứu vận nước xuống đáy.
Sa-mu-ên, chiếc bình quý thay,
Con cái ưa hối lộ, tham tài.
Một người mẫu cao hơn tất cả,
Sau-lơ tàn bạo, và quấy quá.
Con thấy Đa-vít vừa lòng Ngài,
Xóa ngoại tình-- ông tuyệt vời thay!
Giê-rô-bô-am đầy tham vọng,
Xui Bắc quốc hình tượng thờ phụng.
Ê-xơ-tê bán mình chuộc dân,
Mạc-đô-chê xả kỉ tuyệt luân.
Nê-hê-mi không ăn lương lậu,
E-xơ-ra học kinh cho thấu.
Sê-pha bị thanh trừng chạy dài,
Phao-lô nhỏ thó mà thiên tài,
Gia-cơ khủng bố các hội thánh,
Ham đời, Đê–ma sống xa lánh,
Cụ Giăng thượng thọ sống cô thân,
Viết năm mươi chương Sách siêu quần.
Xin Chúa cứu con tránh thoát khỏi,
Những tín đồ xác thịt ô tội!
A men.
M.K. 30-6-2020