Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

Giô-sép Đã Khóc--

 


Nhưng Giô-sép đáp với họ, “Các anh đừng sợ! Bộ tôi dám thay quyền Ðức Chúa Trời sao?  Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay.  Vậy xin các anh đừng sợ. Chính tôi sẽ cung cấp cho các anh và cho con cái các anh.” Ông dùng cách ấy làm cho họ an lòng, rồi ông chuyện trò thân mật với họ.” (Sáng-thế Ký 50:17-21).

 

Giô-sép đã chu cấp rất tốt cho các anh mình ở Ai Cập trong nhiều năm và qua đó chứng tỏ tình yêu thương của ông dành cho họ. Tuy nhiên, sau khi bố họ là Gia cốp chết , họ cầu xin Giô-sép tha thứ vì họ sợ ông sẽ trả thù vì những gì họ đã làm cho ông khi còn trẻ. Sự thiếu tin tưởng này đã khiến Giô-sép tổn thương sâu sắc - ông đã khóc. Họ biết rất ít về tấm lòng của ông! Tuy nhiên, ông không trách móc họ mà trấn an họ bằng lời hứa rằng ông sẽ chỉ muốn đối xử tử tế với họ trong tương lai.

 

Có lẽ chúng ta ngạc nhiên trước sự ngờ vực vô căn cứ của các anh Giô-sép. Nhưng chẳng phải chúng ta thường hành động theo cách tương tự đối với Chúa nhân lành của chúng ta sao? Chúng ta đã trải nghiệm đức thành tín của Ngài trong nhiều năm, tuy nhiên, những nghi ngờ về tình yêu của Ngài vẫn dấy lên trong chúng ta ngay khi chúng ta đối mặt với cơn khủng hoảng mới mẻ nào đó trong cuộc sống. Chúng ta lo sợ điều tồi tệ nhất và không trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúa, điều mà chúng tôi đã trải qua rất thường xuyên. Chúa hẳn phải đau buồn biết bao trước đức tin yếu kém của chúng ta!

 

Nhưng chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được rằng trong tình yêu của Ngài, Ngài đã cố gắng xua tan những suy tư lo lắng trong lòng chúng ta như thế nào. Vì thế ngày nay Ngài vẫn kêu gọi chúng ta, như Ngài đã từng nói với các môn đồ của mình:

 

“Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). “Và này, Ta thường ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Cơ Đốc Giáo Thay Đổi Con Người-

 


Phi-lê-môn 1:10-11, “Tôi nài xin anh cho Ô-nê-si-mu, con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong xiềng xích. Trước kia nó thật vô dụng đối với anh, nhưng bây giờ nó hữu ích cho cả anh và tôi

Bức thư gửi Phi-lê-môn cho chúng ta thấy một cách tuyệt vời rằng Cơ đốc giáo không chỉ là một lý thuyết hay học thuyết suông, mà nó có thể khiến con người cư xử hoàn toàn khác so với những gì phù hợp với sự thôi thúc tự nhiên và thậm chí cả sự công bằng của con người.

 

Phao-lô lẽ ra có quyền sử dụng quyền sứ đồ của mình để ra lệnh cho Phi-lê-môn nhận lại người đầy tớ bất trung của mình và sau đó giao anh ta cho Phao-lô tùy ý sử dụng. Nhưng ân điển cho phép Phao-lô đi một con đường khác. Ông yêu cầu Phi-lê-môn, và cho anh ta cơ hội để thực hiện việc phục vụ tình yêu này cho Phao-lô theo ý muốn tự do của mình.

 

Ô-nê-sim lẽ ra đã có thể nhấn mạnh vào sự công bằng xã hội và chắc chắn muốn giữ lại sự tự do của mình. Thay vào đó, cuộc sống mới khiến anh muốn quay trở lại với chủ nhân của mình, thậm chí có thể lựa chọn phải quay lại công việc nô lệ cũ.

 

Và Phi-lê-môn có mọi lý do để trừng phạt kẻ bỏ trốn một cách nghiêm khắc nhất. Đó là quyền của anh ta (do đó có những hướng dẫn trong luật pháp, xem Phục truyền  23:16). Nhưng mối quan hệ mới với người anh em cùng đức tin, Ô-nê-sim, cũng sẽ khiến anh chấp nhận cậu ấy như một người anh em. Ông đã được xá miển “10.000 ta lâng” và vì vậy bây giờ ông buộc phải tha cho Ô-nê-sim “100 quan tiền” ( Math. 18:23-35).

 

Lời Chúa không chỉ nhằm mục đích thay đổi suy nghĩ mà còn cả hành vi thực tế của chúng ta. Cơ Đốc giáo không phải là một lý thuyết. Nó thay đổi con người.

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 5 A-sa-

 

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 5 A-sa-
Chiều ngày 24-2-2024
1 Vua 11: 38, “Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta, bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn của Ta, như Ða-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền như Ta đã lập cho Ða-vít”
Kinh thánh: 2 Vua 15: 9-24; 2 Sử ký 14:-15
1. A-sa Giống Đa-vít: 1 Vua 15:9-15, 2 Sử 14: 1-7
-- cai trị 41 năm, Đa vít 40 năm.
--Nhờ Chúa thắng quân thù
-- Diệt các thần tượng-
2. A-sa Không Giống Đa-vít: 1 Vua 15: 10-24
--Nhờ cậy loài người-- # Thi thiên 20: 7
--Không nhờ Chúa chữa bệnh đau chơn--# Thi thiên 41: 3; 2 Sử 16: 12

TÁM BẬC TỔ PHỤ 4 Nô-ê

 

TÁM BẬC TỔ PHỤ 4 Nô-ê
Sáng 24-2-2024
Sáng thế ký 6: 6, 7, “Nhưng Nô-ê lại được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va Nô-ê là một người công chính; so với những-người đồng thời với ông, ông là một người trọn vẹn”.
Kinh thánh: Sáng thế ký 5: 28--9: 29
1. Chuyển Đổi Thời Đại:
--Đời thứ 10 từ A-đam; số 10 ngụ yas sự phát triển đầy trọn.
--Sáng 6: 3-- là còn 120 năm nữa tận thế của thời Nô ê, là có nước lụt.
-- !20 năm đóng tàu và giảng đạo
2. Lịch Trình Đời Sống Nô-ê:
--480 tuổi: được khải thị Heb. 11: 7, 2 Phi 2: 5
-- 500 tuổi sinh 3 con
--595 tuổi, bố chết
--600 tuổi, ông nội chết, nước lụt
--701 tuổi tháp Ba- bên tan rả
--907 tuổi thì thấy Tha-rê và Áp-ram ra đi
--950 tuổi Nô-ê chết, Tha rê còn sống.
3. Kết luận:
-- Nô ê chứng kiến Nim-rốt, cháu cố, dấy lên lập vương quốc, xây tháp Ba-bên, ông cũng thấy Áp ram ra đi theo tiếng gọi của Chúa.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 4 Ba-ê-sa-

 

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 4 Ba-ê-sa-
Chiều ngày 23-2-2024
1 Vua 11: 38, “Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta, bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn của Ta, như Ða-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền như Ta đã lập cho Ða-vít”
1. Không Tháy Chép Lời Chúa Phán Vè Sự Lên Ngôi:
Kinh thánh: 1 Vua 15: 33- 16: 7
1. Không Thấy Chép Lời Chúa Chọn Ba-ê-sa Lên Ngôi: 1 Vua 15: 15-30; 16: 1-3
-- Ba-ê-sa là kẻ chăn ác., giành giật ngôi vua
-- Chúa dùng làm dụng cụ xét đoán. Ông diệt Na đáp, con Giê rô bô am
--Ba ê sa không cung cấp điều gì tích cực cho dân Chúa-
--Còn Đa-vít do Chúa chọn để chăn dân -- Thi 78: 71-72
2. Chúa Tuyên Án Diệt Nhà Ba-ê-sa: 1 Vua 16: 1-7
--Ba ê sa chăn dân 24 năm-- Tại sao Chúa cho?
-- Ê-la con Ba ê sa cai tri 2 năm
--Ngược lại nhà Đa vít tồn tại đời đời-- 2 Sa mu ên 7: 12-13
3. -- Sự Sợ Hãi Về Ba-ê-sa Còn Để Lại: Giê 41: 9
-- 2 Sử ký 16: 1-2
Khi còn sống Đa-vít đem lại phước hạnh, bình an cho dân thánh, còn Ba-ê-sa gây ra sự sợ hãi.

TÁM BẬC TỔ PHỤ 3 Lê-Méc

 

TÁM BẬC TỔ PHỤ 3 Lê-Méc
Sáng 23-2-2024
Sáng thế ký 5: 28-31, “Lê-méc … đặt tên cho con trai đó là Nô-ê và bảo rằng, “Từ trong đất đã bị Đức Giê-hô-va nguyền rủa, đứa trẻ nầy sẽ đem đến chúng ta niềm an ủi cho công lao khó nhọc của chúng ta và cho công sức vất vả của đôi tay chúng ta”-
1. Bố Của Nô-ê Chết Trước Nước Lụt 5 Năm:
--Bốn đời tin kính Chúa: Hê-nóc, Mê-tu-sê-la, Lê-méc, và Nô ê.
2. Lê-Méc Nói Trước Về Thời Đại Mới:
-- Tên Nô ê: “an ủi”, và ‘an nghỉ”
-- Thời đại mới sau nước lụt chấm dứt khi Chúa Giê-su tái lâm.

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 3 A-bi-gia-

 

NHƯ ĐA-VÍT TÔI TỚ TA? 3 A-bi-gia-
Chiều ngày 22-2-2024
1 Vua 11: 38, “Nếu ngươi nghe theo mọi điều Ta truyền cho ngươi, đi trong các đường lối Ta, làm điều công chính trước mắt Ta, bằng cách vâng giữ các luật lệ và các điều răn của Ta, như Ða-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ lập cho nhà ngươi được vững bền như Ta đã lập cho Ða-vít”
Đọc Kinh thánh 1 Vua 15: 1-8; 2 Sử ký 13: 1-22
1. A-bi-gia Chế Ngự Giê-rô-bô-am: 2 Sử 13: 13-20
-- Là người chăn dân thuộc linh mà sống ngắn ngủi.
-- Lời cầu nguyện bẻ gãy răng, và bẻ tay kẻ ác: Thi 56: 1-6, 9.
--Như Đa-vít chế ngự các lân bang- 2 Sa. 7: 1
2. A-bi-gia Là Giảng Sư Thuộc Linh: 2 Sử 13: 4-12
-- Gióng vau Đa-vít thuyết giảng hay- 1 Sử 19: 10-19.
--Nhiều mục tử không có ân tứ giảng Kinh thánh, chỉ biết cầm quyền làm vua trên dân Chúa.