Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG-



Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuốn sách tuyệt vời:- Kinh thánh. Sách nầy bao gồm 66 cuốn sách nhỏ và lớn hơn, mà Ngài đã dùng các trước giả viết ra thông qua sự cảm thúc. Điều này làm cho chúng ta tin chắc rằng cuốn sách thánh mà chúng ta được phép cầm trên tay thực sự phản ánh đúng những tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Ngài cách đầy đủ về kho báu này!
Sau đó Kinh thánh đề cập đến những cuốn sách khác mà Chúa đã viết xong rồi hoặc còn đang viết dang dở. Chúng cũng đáng tin cậy như vậy. Chúng là những cuốn sách mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm được. Chúng đang ở trên thiên đường. Do đó, rõ ràng chúng không bao gồm bằng giấy và mực, nhưng có một đặc tính tượng trưng nào đó. Những cuốn sách này là gì? Chúng ta hãy xem xét từng cuốn một.
1. Sách Sự Sống-
Phi-líp 4:3, “Cơ-lê-măn, và phần còn lại trong các bạn đồng công của tôi, là những người có tên trong sách sự sống”.
Cuốn sách này được đề cập sáu lần trong kinh Tân Ước. Sách chứa nhiều tên tuổi lớn, một danh sách dài không thể tưởng tượng. Sách ghi tên tất cả những người đã được cứu bởi dòng máu của Chúa Giê-su (Phil 4:3; Khải 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27).
Bạn có tin rằng Sách sự sống đã hoàn thành từ trước buổi sáng thế không? Chúa biết trước tên tuổi người tin, và không cần chờ đợi ghi tên từng người vào sách nầy khi họ tiếp nhận Ngài mỗi một ngày hôm nay.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG-4




4. Sách Các Nghị Quyết Của Đức Chúa Trời-
Bây giờ chúng ta bàn về cuốn sách có từ cõi vĩnh hằng quá khứ mà Chúa đã cho chúng ta thấy đôi phần. Thật là một ân sủng mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nhìn vào cuốn sách bí ẩn này như vậy.
Trong Thi thiên 40: 7-8 và được Hê-bơ-rơ 10:7 xác nhận, qua môi miệng của vua Đa-vít, Đấng Christ đã nói rằng Ngài đã hiện ra lần thứ nhất để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà đã chép trong một cuốn sách. “Bởi vậy cho nên, khi Đấng Christ vào thế giới thì phán rằng:.. Tôi bèn nói: 'Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến' Trong cuốn sách có chép về tôi –'Để làm theo ý chỉ của Chúa'”

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG- 3




3. Cuốn Sách Ghi Nhớ Trước Mặt Đức Chúa Trời-
Ma-la-chi 3:16, “Lúc đó những kẻ kinh-sợ Đức GIA-VÊ đã nói với nhau, Đức GIA-VÊ đã để ý và đã nghe, và một quyển sách để ghi-nhớ được viết trước mặt Ngài cho những kẻ kinh-sợ Đức GIA-VÊ và những kẻ quý-trọng danh của Ngài”.
Một cuốn sách khác mà chúng ta tìm thấy trên thiên đàng là Sách Ghi nhớ  trước mặt Đức Chúa Trời, trong đó tiên tri Ma-la-chi báo cáo như vậy. Ông nói tiên tri khoảng bốn trăm năm trước khi Chúa giáng sinh và khoảng một trăm năm sau lần hồi hương đầu tiên của một số khoảng 42 ngàn người nam Do Thái ra khỏi bị giam cầm Ba-by-lôn. Những người này đã tập hợp "như một người tại Jerusalem" và đã lập lại bàn thờ của Chúa ở đó (E-xơ-ra 3: 1, 3). Sau đó họ đã khôi phục lại ngôi đền. Khoảng 90 năm sau, bức tường thành phố Jerusalem được tái thiết dưới sự chỉ đạo của Nê-hê-mi. Đối với tất cả các tín đồ chúng ta, tất cả những điều này là một bức tranh thích hợp về việc khám phá lại việc giảng dạy về sự hiệp nhất của hội chúng khôi phục, bàn tiệc của Chúa và nơi tách biệt với thế giới.

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG-2



2. Các sách ghi những hành vi xấu xa-.
Khải 20: 12,15 “Và tôi đã thấy những kẻ chết, lớn và nhỏ, đứng trước ngai, và các cuộn sách được mở ra; và một cuộn khác được mở ra, ấy là cuộn sách sự sống; và những kẻ chết bị phán-xét từ các sự việc được viết trong các cuộn sách ấy, theo các việc làm của họ.- Và nếu ai không được thấy được viết trong cuộn sách sự sống, kẻ đó bị ném vào hồ lửa”.
Trong thời Cựu ước Chúa có nói, “Tội của Giu-đa được viết xuống bằng bút sắt; Bằng ngòi kim cương, nó được khắc trên bảng nhỏ trong trái tim của chúng..” (Giê 17:1)—ngụ ý mọi hành vi tội lỗi của mọi người đều đã được Chúa cho ghi chép lại.

NĂM CUỐN SÁCH TRÊN THIÊN ĐÀNG-1



Phi-líp 4:3; Khải 20:11, 12; Ma-la-chi 3.16; Heb. 10:7; Khải 5.1
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuốn sách tuyệt vời: Kinh thánh. Nó bao gồm 66 cuốn sách nhỏ và lớn hơn, mà Ngài đã ngự vào các tác giả tương ứng thông qua sự cảm thúc bằng lời nói. Điều này cho chúng ta sự chắc chắn rằng cuốn sách thánh mà chúng ta được phép cầm trên tay thực sự phản ánh những tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn Ngài cách đầy đủ về kho báu này!
Kinh thánh sau đó đề cập đến những cuốn sách khác mà Chúa đã viết hoặc vẫn đang viết. Chúng cũng đáng tin cậy như vậy. Chúng là những cuốn sách mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào. Chúng đang ở trên thiên đường. Do đó, rõ ràng rằng chúng không bao gồm bằng giấy và mực, nhưng có một đặc tính tượng trưng. Những cuốn sách này là gì? Chúng ta hãy xem xét từng cuốn một.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Mục Đích Của Sứ Đồ Giăng-

 1 Giăng 1: 3; 1,4; 2:1; 5:13-TKTC
"Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe chúng tôi cũng tuyên-bố cùng anh em, để anh em cũng có sự thông-giao với chúng tôi; và quả thật, sự thông-giao của chúng ta là với Đức Cha, và với Con của Ngài là Giê su Christ.- Và những điều này chúng tôi viết, ngõ hầu niềm vui của chúng tôi được làm cho trọn-vẹn.-Hỡi các con bé mọn của ta, ta đang viết cho các con những điều này, để các con có thể không phạm tội. Và nếu người nào phạm tội, thì chúng ta có Trạng Sư (Đấng Cầu Thay) ở với Cha, là Giê su Christ, Đấng công-chính,--Các điều này ta đã viết cho các con, những kẻ tin nơi danh của Con Trai của Đức Chúa TRỜI, để các con biết rằng các con có sự sống đời đời"

Trong lá thư đầu tiên của mình, Giăng đề cập đến bốn lý do tại sao ông viết bức thư:

• "để bạn cũng có thể có mối tương giao với chúng tôi" (1 Giăng 1: 3)
• "để niềm vui của bạn được trọn vẹn" (1 Giăng 1,4)
• "để bạn không phạm tội" (1 Giăng 2: 1)
• "để bạn biết rằng bạn có sự sống đời đời" (1Giăng 5:13)

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

CORONA VÀ NỖI KINH HOÀNG-

 CORONA VÀ NỖI KINH HOÀNG-

Khi những người đầu tiên bị nhiễm bệnh tại một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm 2019, không ai có ý tưởng gì về những gì sẽ xảy ra với thế giới. Kể từ đó, virus corona đã lây lan với tốc độ chóng mặt. Không thể dừng lại được.

Virus Corona là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch yếu. Tỉ lệ tử vong cao gấp mười lần so với bệnh cúm.

Trong tháng rồi, nhiều người chắc chắn đã hi vọng rằng virus sẽ không đến Đức quốc. Nhưng bây giờ có nó ở đó rồi. Và càng đến gần chúng tôi, nỗi kinh hoàng càng lan rộng trong dân chúng.

Mọi người đều có hi vọng không bị lây nhiễm. Nhưng nếu nó xảy ra thì sao? Sau đó, tất nhiên chúng tôi hi vọng rằng nó không ảnh hưởng đến chúng tôi và chúng tôi ước ao không thuộc về 2,3 phần trăm số người chết vì nó.

Chúng tôi sợ một cái gì đó mà chúng tôi hầu như không biết. Bởi vì tiến bộ xã hội và y tế đã cho chúng ta tin rằng dịch bệnh là một điều thuộc về quá khứ. Chúng tôi cảm thấy có vị trí tốt. Nhưng gần đây nhất, chúng tôi đang nhận ra rằng có những hiện tượng mà chúng tôi thậm chí không thể nắm bắt được: biến đổi khí hậu, tấn công khủng bố - và hơn nữa, một loại virus dễ làm con người tắt thở.

Bạn ơi, làm ơn đừng hoảng sợ! Ngay bây giờ điều quan trọng là giữ sự bình tĩnh và hành động cẩn thận. Bởi vì sự sợ hãi được biết đến như là một vị cố vấn xấu xa.

Ngoài việc thực hiện mọi nỗ lực để có biện pháp phòng ngừa đúng đắn vì lợi ích của người dân, chúng ta nên suy nghĩ về nỗi sợ hãi và đi đến tận cùng của nguyên nhân.

--NỖI SỢ HÃI CỦA CHÚNG TA-

Sợ hãi được các mối đe dọa kích hoạt. Điều đó là tự nhiên. Một số người bị ra mồ hôi lòng bàn tay khi họ nghĩ về mình sẽ phải thăm nha sĩ lần nữa. Nỗi sợ hãi về các mối đe dọa có thể áp đảo chúng ta lớn đến bao nhiêu? Khi hạnh phúc, sức khỏe hay sự tồn tại của chúng ta bị tấn công - và chúng ta không thể cưỡng lại nó ...

Chúng ta hãy tự hỏi đâu là nguyên nhân thực sự của nỗi sợ hãi. Tất cả bắt đầu trong vườn Ê-đen, khi cặp vợ chồng đầu tiên vi phạm mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời- mặc dù Ngài  đã cảnh báo họ từ trước:

“Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn,  nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết” (Sáng thế 2:16, 17).

Sau đó, hai người trốn tránh Chúa - họ sống trong sợ hãi. Làm thế nào để bạn thoát khỏi nỗi sợ sệt đó? Đức Chúa Trời đã tuyên bố cái chết và bỏ mặc không giúp đỡ loài người sao?. Bởi vì thực tế là: cái chết có ở thế giới này là đại diện cho mối đe dọa lớn nhất đối với con người chúng ta. Không ai có thể tránh được.

"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế giới, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô ma 5:12).

Cuối cùng, cái chết không phải là vấn đề sinh học mà một ngày nào đó chúng ta có thể sử dụng thuốc để trốn tránh. Cái chết là phần thưởng, là sự đền ơn, là tiền công của tội lỗi. Bởi vì chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, chúng ta phải chết. Nhưng cái chết không phải là kết cuộc tất cả. Có một hệ lụy theo sau:

"Lại theo như đã định cho người ta phải chết một lần, rồi sau có sự xét xử" (Hê-bơ-rơ 9:27).

Mọi người phải trả lời với Đức Chúa Trời một lần.

--ĐỨC CHÚA TRỜI CẤT BỎ NỖI KINH HOÀNG-

Chúa có muốn chúng ta sống trong tâm trạng sợ hãi không? Không, không bao giờ! Ngài là một Đức Chúa Trời  yêu thương và tha thứ. Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự bình an thật. Vì điều này, Ngài đã phó Con  mình là Jesus Christ chịu chết thay cho chúng ta:

"Vì Đức Chúa Trời thương yêu thế nhân đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời." (Giăng 3:16).

Không ai phải bị diệt vong! Nhưng tùy thuộc vào việc chúng ta có chấp nhận lời đề nghị tình yêu của Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời đã ban cho mọi thứ để hòa giải chúng ta. Điều duy nhất mà Đức Chúa Trời mong đợi từ chúng ta là chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, thành thật thú nhận điều đó trước mặt Ngài và tin vào  Giê-su Christ là Cứu Chúa của chúng ta. Sau đó, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận và được an toàn mãi mãi. Mỗi đứa con của Đức Chúa Trời đều có một tương lai tuyệt vời trước mặt.

"Sự chết không còn nữa, cũng chẳng có tang chế, hoặc kêu khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự đầu tiên đã qua rồi” (Khải huyền 21: 4).

Còn nỗi sợ corona thì sao? Chắc chắn, niềm tin vào  Giê-su Christ không làm cho bạn miễn dịch với virus. Nhưng bất cứ ai đã trải nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời đều biết mình được Ngài yêu và sẽ tìm được sự bình an cho tâm hồn mình trong mọi tình huống của cuộc sống.

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự thương yêu của Christ? Há có phải hoạn nạn, khốn khổ, bắt bớ, đói kém, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? ”(Rô-ma 8.35).

"Bởi vì tôi tin chắc rằng bất cứ hoặc sự chết, hoặc sự sống, hoặc thiên sứ, hoặc chấp chánh, hoặc việc bây giờ, hoặc việc hầu đến, hoặc quyền năng,  hoặc bề cao, hoặc bề sâu, hoặc một vật thọ tạo nào khác, đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn ở trong Christ Jêsus, Chúa chúng ta.
" (Rô-ma 8:38, 39).

Nguồn:  csv-verlag.de   

Châu Quân tạm dịch từ Đức văn 04-03-2020

Dịch Tễ ...


Matthew 24.6-8- "Và các ngươi sẽ nghe về các cuộc chiến tranh và các tin-đổn về chiến-tranh. Hãy nắm chắc rằng các ngươi không hoảng-sợ; vì các điều này phải xảy ra, nhưng đó chưa là sự cuối-cùng. Vì quốc-gia sẽ nổi lên chống lại quốc-gia, và vương-quốc chống lại vương-quốc, và ở các nơi khác nhau sẽ có nạn đói và động đất, dịch bệnh.. Nhưng tất cả các điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau đẻ. 

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Trân Châu Vô Giá

 Khải huyền 22:17, "Và kẻ khát hãy đến; kẻ muốn hãy lấy nước sự sống miễn phí".

Phúc âm quá dễ dàng đối với Rambhau, một thợ lặn ngọc trai Ấn Độ. Ông muốn kiếm cách lên thiên đàng. 

--"Bạn đang già đi rồi," nhà truyền giáo cảnh báo ông ta một lần nữa, "có lẽ đây là mùa lặn cuối cùng của bạn. Bạn phải chuẩn bị cho sự vĩnh cửu".
 --"Bạn nói đúng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ hành hương đến Delhi. Tôi sẽ kiếm được Thiên đàng bằng điều đó"- 
--" Bạn của tôi ơi, làm sao tôi có thể cho phép bạn làm điều đó nếu Chúa Giê-su đã giành được Thiên đàng cho bạn rồi?"
 Nhưng Nhưng Rambhau không bị ai ngăn cản.