Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

ĐỐI CHỌI NHAU 2 Đấng Christ Và Antichrist-

ĐỐI CHỌI NHAU 2 Đấng Christ Và Antichrist-
Chiều ngày 17-2-2024
Sáng thế ký 3: 15, “Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ, Giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người”
1. Dòng Dõi Con Răn Đối Chọi Dòng Dõi Người Nữ: Sáng 3: 15-
-- Con rắn thù ghét Ê-va ngụ ý sa-tan thù ghét dân của Chúa trải các đời.
--Dòng dõi con răn là antichrist-
--Dòng dõi người nữ là con bà Mari, là Chúa Giê-su, con nữ đồng trinh.
-- Chúa giày đạp đầu con rắn trên Gô-gô-tha- Heb. 2: 14
-- Con rắn cắn gót chơn của Chúa là Chúa bị đóng đinh
2. Người Đại Tội Đối Chọi Đấng Christ: 2 Tê. 2: 5-8
--Người đại tội: man of sin
--Con của sự hư mất
-- Kẻ đối địch lại Chúa Giê-su
--Kẻ bất pháp

ĐỐI CHỌI NHAU 1 Đức Chúa Trời Và Thế Giới

ĐỐI CHỌI NHAU 1 Đức Chúa Trời Và Thế Giới-
Sáng ngày 17-2-2024
1 Giăng 2: 15, “Chớ yêu thế giới và những gì trong thế giới. Nếu ai yêu thế giới, tình yêu của Ðức Chúa Cha không ở trong người ấy”.
1.Đức Chúa Trời Và Thế Giới: 1 Giăng 2: 15
-- Chữ “thế giới” dân Chúa dịch sai là “thế gian”. Chữ nầy sứ đồ Giăng dùng trên 90 lần trong 50 đoạn Kinh thánh mà ông viết.
-- Thế giới là kosmos là hệ thống bao gồm cả xã hội loài người được quỷ sa tan tổ chức và sắp xếp thành hệ thống như mạng lưới sắt, bao trùm lấy loài người.
-- Sa tan núp phía sau hệ thống thế giới, điều động ngầm
2.Đức Chúa Trời Và Ma-môn: Ma-thi-ơ 6: 24
-- Chữ “ma-môn” nghĩa đen là wealth, là của cải, tiền tài. Lu ca 16: 9, 13.
--Sa-tan được cụ thể hóa cách hiện thực thành tiền bạc. Tiền bạc chế ngự loài người, đó là ma môn đang cai trị con người.
3.Kết Luận:
-- Thế giới vật chất là hệ thống cai trị của sa-tan
--Sa tan thể hiện qua sự hiện diện của tiền bạc.
-- Bạn phải ra khỏi hệ thống thế giới, và không nên thờ thần tài.

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

Đừng Làm Việc Hàng Hai!

1 Các Vua 18: 21, "Ê-li đến trước toàn dân và nói, “Các người cứ đi khập khiễng hàng hai cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, hãy theo Ngài; còn nếu Ba-anh là Ðức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Nhưng dân chúng lặng thinh"
 
Có một nửa biện pháp không hề tệ: nửa ngày làm việc, nửa lít bia và nửa cơn bão.
Nhưng có một nửa thứ không thể mang theo được: nửa chiếc ô tô, nửa thân xác và nửa khẩu súng. Và trên hết là sự theo Chúa nửa vời.
 
Nhà tiên tri Ê-li từng kêu lên trên núi Cạt-mên: “Các ngươi đã đi khập khiễng hai bên bao lâu rồi? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy bước theo Ngài; Nhưng nếu Ba-anh hãy đi theo hắn.” Và dân chúng – dù có vẻ thờ ơ – vẫn im lặng trước những lời lẽ súc tích và đầy thách thức này (1 Các Vua 18:21).
 
Kể từ đó, nhiều người đã cố gắng kết hợp Chúa và thần tượng. Những người này bao gồm người Sa-ma-ri, những người muốn đồng thời phục vụ Chúa và các thần của họ (2 Các Vua 17:32,33).
 
Nhưng Chúa Jesus đã nói rằng trên thực tế điều này là không thể được. Trái tim của chúng ta chỉ có thể hoàn toàn đầu hàng một đối tượng và biến nó thành mục đích của cuộc sống. Đây là những lời của Chúa Giêsu: “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc theo người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời vừa làm tôi tiền tài (Ma-môn)” (Ma-thi-ơ 6:24).
Phục vụ tiền bạc và phục vụ Chúa cùng một lúc không hiệu quả. Hoặc là chúng ta coi thường tiền bạc hoặc Chúa.
 
Nhưng nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (và Ngài là như vậy!), thì lòng chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Không có sự thay thế nào, nó là không thể thương lượng. Chúng ta không nên tụt lại phía sau Đấng Christ mà hãy theo đuổi Ngài (Phi-líp 3:14)!

Khi Thiếu Điều Cốt Yếu-

 


Mác 10: 17-22, "Lúc Ngài vừa lên đường, một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn,
‘Ngươi chớ giết người;
Ngươi chớ phạm tội ngoại tình;
Ngươi chớ trộm cắp;
Ngươi chớ làm chứng dối;
Ngươi chớ lường gạt;
Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.’”
Ông đáp, “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn thơ ấu.”
Ðức Chúa Jesus nhìn ông, yêu thương ông, và nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán tất cả những gì ngươi có, lấy tiền giúp người nghèo, để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.” Nghe xong những lời ấy, ông sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì ông có rất nhiều của cải"
Trên đường đến Giêrusalem có một người đến gặp Chúa Giêsu là Đấng gương mẫu về nhiều mặt. Anh ấy đã …
... kiên quyết , vì ông đã chạy thẳng đến với Chúa Giêsu (câu 17).
... một cách cung kính , vì ông đã quỳ gối trước Chúa Giêsu (câu 17).
... khiêm tốn, vì không ngại đặt câu hỏi (câu 17).
... lịch sự, vì ông gọi Chúa Giêsu là “Thầy nhân lành” (câu 17).
... hướng về cõi vĩnh hằng, vì muốn có được sự sống đời đời (câu 17).
... biết chữ , vì Chúa đã phán với ông: “Ngươi biết các điều răn” (câu 19).
... hiếu thảo , vì ông đã tuân giữ các điều răn từ khi còn trẻ (câu 20).
... đáng yêu, vì Chúa Giêsu đã nhìn anh với ánh mắt yêu thương (câu 21).
Nhưng anh đã thiếu một điều ( câu 21): tình yêu dành cho Chúa Giêsu! Vì vậy, ông không sẵn lòng từ bỏ tiền bạc yêu dấu của mình để đi theo Đấng Christ (câu 21-22). Ông phục vụ ma-môn chứ không hầu việc Chúa. Điều cuối cùng chúng ta đọc về ông trong Kinh thánh là việc ông buồn bã rời xa Chúa Giê-su.
Một người có thể có hàng ngàn lợi ích, nhưng nếu không có Đấng Christ, người ấy sẽ đánh mất điều quan trọng cho đời này và cõi đời đời!

MEN PHA-RI-SI 10 TIẾP ĐÃI KHÁCH-

 

MEN PHA-RI-SI 10 TIẾP ĐÃI KHÁCH-
Sáng ngày 16-2-2024
Câu Gốc: Mathio 16: 6, “Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê”.
Lu- ca 7: 36-50
1. Không Thật Lòng Tiếp Khách:
--Không rửa chân, không hôn, không xức dầu khách-
-- Với Chúa -Ê-sai 43: 24
--Với anh em tín đồ: Rô ma 15: 7
2. Nữ Tội Nhân Sám Hối:
--Khóc rủa chân Chúa
--Hôn chân Chúa
--Xức dầu chân Chúa

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

GÓP Ý:

 


1. Ý Kiến 1:
Nếu không gắng hết sức thêm cho Đức Tin, thì Đức Tin bị đui mù ( 2 Phi e ro 1:5-9).
Ma quỷ đội lốt thần học viện ( Ê phê sô 4:14): Tin là được cứu....! Đã Ru ngủ hàng Tỷ người sai lạc kinh thánh ( 2 Phi e ro 3:16-17+Châm ngôn 21:16): đã qua bao thê kỷ, mãi tới ngày nay: vẫn còn ru ngủ và còn nhồi sọ nhiều hơn!( Châm ngôn 16:25)
Ít có ai phát hiện mình đã và đang bị trùm đạo lạc lừa đảo ( Ê phê sô 4:14) không chế linh hồn ( Ê sai 9 :15-16) .Như thế là ứng nghiệm lời tiên tri Ê sai Như sau: lời Đức Giê Hô Va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này một chút chỗ kia; hầu cho họ bước tới ( đọc tới) thì ngã nhào và giập nát, sập bẫy và bị bắt ( Ê sai 28:13)
-- Góp Ý:
1 Phi. 1: 1--9 nói về việc thần tánh của Chúa phát triển ra các tính cách, các mỹ đức thuộc linh như đức hạnh, tri thức tiết chế, nhẫn nại…trong người tín đồ đã được cứu rồi. Tin Chúa là được cứu, Kinh thánh nói như vậy Giăng 1: 12, 5: 24.. Còn 2 Phi. 1: 1-9 nói về sự gia thêm các mỹ đức cho đức tin đầu tiên là tiến trình thánh hóa, trưởng thành của tín nhân, chứ không phải nền tảng cho sự cứu rỗi chắc chắn và miển phí (freely) của Chúa ban cho mỗi tín nhân. Ai không có thêm các mỹ đức đó sau khi tin Chúa thì là người mù, không đượcc vào nước ngàn năm (2 Phi 1: 10-11), chứ không mất sự cứu rỗi bao giờ.
-
2. Ý Kiến 2:
Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ có tội sẽ trở nên thế nào? ...( 1 Phi e ro 4:18).cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời ( 1 Tê sa lo ni ca 4:8)
Góp Ý:
Chữ “rỗi” trong 1 Phi. 4: 18 nghĩa đen là salvation, sự cứu rỗi, sự giải thoát, sự giải cứu. Chữ “cứu rỗi” trong Kinh thánh có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo thượng hạ văn của mỗi câu kinh thánh.
1 Phi 4: 18 nói nếu người tín đồ còn khó thoát khỏi, khó được cứu khỏi cơn đại nạn 3, 5 năm sau trong 7 năm cuối cùng thì người vô tín sẽ ra sao? Câu nầy không hề nói về sự cứu rỗi khởi hồ lửa.
3. Ý Kiến 3:
Có Đức Tin có việc làm nhưng việc làm không theo y như kinh thánh dạy; thì dầu có tin Chúa lâu năm và tin Chúa cách mấy cũng vô ích ( 1 Cô rinh tô 15:1-2) .có việc làm nhưng làm tuỳ Ý mình tưởng là phải ( Phục truyền 12:8) thì cũng bị Chúa trừ bỏ!( 1 Sa mu 15:1,9,15,21,22,23)
--Góp Ý:
Đức tin chân thật là nền tảng sự cứu rỗi đời đời, còn việc làm, công tác hầu viêc Chúa của tín nhân sau khi được cứu rỗi thì sẽ được Chúa xét xử để ban thưởng hay trừng phạt tại tòa án Đấng Christ ( 2 Cô 5: 10).
Nếu việc làm của tín đò không đúng theo lời Kinh thánh thì tín đồ đó sẽ bị đánh đòn ( Lu ca 12: 47-48), chứ không bao giờ bị Chúa loại trừ, hay mất sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi và sự ban thưởng là hai điều hoàn toàn khác nhau.
-- Hodos Đặng góp ý-



Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

MÙA XUÂN 2024-


 

MÙA XUÂN 2024-
Xuân trần thế vui chơi thông lệ,
Nào hoa quả, nào uống, nào ăn,
Thăm viếng nhau, tặng quà, chúc tết,
Năm bảy ngày thư giản tinh thần.
-
Mùa xuân mới chất chồng gánh nặng,
Từng tín đồ hoàn tất trong năm,
Kẻ vơ vẩn sống không mục đích,
Người yêu Chúa trung tín việc làm.
-
Xuân vương quốc thiên niên hé lộ,
Kèn Si-ôn vang động liên hồi,
Dân vô tín mơ hồ, điên đảo,
Cơ Đốc đồ tỉnh thức đi thôi!
-
Trước thềm cõi vĩnh hằng xán lạn,
Bạn có tầm nhìn đó hay chăng?
Ngày đời đời mùa xuân bất tận,
Hãy ngước nhìn, thờ lạy nhiều lần!
- Mùng 5 tết Giáp Thìn-- 14-2-2024
Minh Khải-

MỪNG XUÂN MỚI - 2024-


 

MỪNG XUÂN MỚI - 2024-
Hai ngàn hăm bốn đến đây rồi,
Mừng bạn tân niên thêm tuổi đời.
Tóc bạc, kinh luân vẻ đáng kính,
Thiên trình, chức vụ trổ hoa tươi.
Giữ gìn mão miện ngày chung kết,
Quên lửng thành công mỗi một người.
Ngày Chúa gần kề nên tỉnh thức,
Đi đầu đừng hỏng cuộc ta ơi!
Minh Khải-

BA PHỤ NỮ XỨC DẦU CHÚA GIÊ-SU-


BA PHỤ NỮ XỨC DẦU CHÚA GIÊ-SU-
Sáng ngày 14-2-2023-
Đức Chúa Trời xức dầu Chúa Giê su- Công 10: 38 ; Heb. 1: 9b
1. Vua Đa -vít Được Xức Dầu Ba Làn:
-- 1 Sa mu ên 16: 13 tại Bết lê-hem
-- 2 Sa mu en 2: 4 tại Hếp-rôn
--2 Sa-mu-ên 5: 3 tại Hếp-rôn
2. Ba Phụ Nữ Xức Dầu Chúa:
--Ma-ri Ma-đơ-len; Lu ca 7: 36-50
--Ma-ri em La-xa-rơ- Giăng 12: 1-3
( Trước lễ Vượt qua 6 ngày)
--Một phụ nữ vô danh-- Mathio 26: 6-7; Mác 14: 1-3
( Trước lê Vượt qua 2 ngày)

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

MEN PHA-RI-SI 9 Cách Cầu Nguyện-

 

MEN PHA-RI-SI 9 Cách Cầu Nguyện-
Sáng ngày 13-2-2024
Câu Gốc: Mathio 16: 6, “Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê”.
1. Hai Cách Cầu Nguyện:
-- Người Pha-ri-si cầu nguyện thầm (to himself) là cầu nguyện với bản ngã, không càu nguyện với Chúa-
--Khoe khoang, xin tiền, đánh đập người khác, đọc diễn văn, cầu nguyện lời thịnh nộ với Chúa
--Người thâu thuế hạ mình, sám hối, không cậy sự công bình riêng khi cầu nguyện.
2. Xưng Công Bình Trong Sự Cầu Nguyện:
-- Có bản dich ”người này được xưng công bình chớ không khải người kia”
-- Nguyên văn là người nầy được xưng công bình HƠN người kia.
-- Vì cả hai người đều là tín đồ-
3. Kết Luận:
Chúa có cháp nhận, phê duyệt lời cầu nguyện của bạn không?

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 9 Sứ Đồ Giăng-

 

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 9 Sứ Đồ Giăng-
Sáng ngày 12-2-2024-
Giăng 1: 5, “Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là …”.
1. Giăng Xuất Hiện: Giăng 1: 35-40
--Giăng và Gia cơ là con của Sa-lô-mê, em bạn dì ruột với Chúa Giê-su. Quê quán là thành Bết sai đa, chung với Phi-e-rơ
2. Môn Đồ Chúa Yêu: Giăng 13: 21-25
3. Tại Nhà Cai-phe- Giăng 18: 15-16
4. Trên Đồi Sọ:; 19: 25-26
5. Giăng Thường Không Nói Về Mình: Giăng 21: 7; 20-25

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 8 Giô-Sép Ở A-ri-ma-thê-

 

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 8 Giô-Sép Ở A-ri-ma-thê-
Chiều ngày 11-2-2024-
Giăng 1: 5, “Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là …”.
Mathio 17: 58- 60; Mác 15: 43-46; Lu ca 23: 50-56; Giăng 19: 38-42-
1. Thân Thế Địa Vị:
--Quê quán là A-ri-ma-thê, là thành Ra-ma, quê hương của tiên tri Sa-mu-ên, trong đất Ép-ra-im.
--Môn đồ kín giấu, thành viên trong Công hội Israel.
-- Người giàu có, lương thiện, công nghĩa.
2. Sự Hiến Dâng:--
-- Can đảm xin tổng đốc Phi lát cho lãnh thi thể của Chúa Giê-su-
-- Dâng hiến cái huyệt mới của mình. Ê-sai 53: 9
--Có Ni-cô-đem trợ lực chôn cất Chúa.

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 7 La-Xa-Rơ-

NGƯỜI ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN 7 La-Xa-Rơ-
Sáng ngày 11-2-2024-
Giăng 1: 5, “Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là …”.
Giăng 11 và 12-
“Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2 Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài”.
1. Ba Anh Em La-Xa-Rơ:
--La xa rơ theo chữ Hê-bơ-rơ là Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ cả, con thứ ba của A-rôn-
--”Bê-tha-ni” có nghĩa là “ Nhà Trái Vả Chưa Chín”, ở trên sườn núi Ô-liu về phía đông, cách Giê-ru-sa-lem hơn 2 km.
--Ma-thê phục vụ bàn tiệc- Lu ca 10: 38-42-
-- Giăng 12: 1-3 Ma-ri xức dầu bàn chân Chúa, khác người đàn bà xức dầu ở Math. 26: 6-7; Mác 14: 1-3, xức dầu trên đầu Chúa.
2. La-Xa-Rơ Là Dấu Hiệu Người Sống Lại Giữa Tôn Giáo Chết Tại Giu-Đê:
-- Rất nhiều chữ “phép lạ” trong Giăng nên dịch là “dấu hiệu”: si- nhan (signal, sign)
-- La-xa-rơ chết: Giăng 11: 38-44
-- La-xa-rơ sống lại ngồi bàn với Chúa: Giăng 12: 1-2