Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Almighty God, who sits on the throne judging right

THE BOOK OF COMMON PRAYER-

Almighty God, who sits on the throne judging right
Image: Photo by Amaury Gutierrez on Unsplash

Look with pity, O heavenly Father, upon the people in this
land who live with injustice, terror, disease, and death as
their constant companions. Have mercy upon us. Help us to
eliminate our cruelty to these our neighbors. Strengthen those
who spend their lives establishing equal protection of the law
and equal opportunities for all. And grant that every one of
us may enjoy a fair portion of the riches of this land; through
Jesus Christ our Lord. Amen.

CUỐN SÁCH CẦU NGUYỆN

Thiên Chúa toàn năng, người ngồi trên ngai vàng phán xét đúng
Hình: Ảnh của Amaury Gutierrez trên Bapt

Hãy nhìn thương xót, hỡi Cha trên trời, trên những người trong này
vùng đất sống với sự bất công, khủng bố, bệnh tật và cái chết như
bạn đồng hành liên tục của họ. Xin thương xót chúng tôi. Giúp chúng tôi
loại bỏ sự tàn ác của chúng ta đối với những người hàng xóm của chúng ta Tăng cường những
người dành cả cuộc đời để thiết lập sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật
và cơ hội bình đẳng cho tất cả. Và cấp cho mỗi một
chúng ta có thể tận hưởng một phần công bằng của sự giàu có của vùng đất này; xuyên qua
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

BCP

BCP

Pleading for Justice

Almighty God, who sits on the throne judging right: We
humbly plead for you to bless the courts of justice and the
magistrates in all this land; and give to them the spirit of
wisdom and understanding, that they may discern the truth,
and impartially administer the law in the fear of You alone;
through him who shall come to be our Judge, Your Son our
Savior Jesus Christ. Amen.

BCP
Năn nỉ công lý

Thiên Chúa toàn năng, người ngồi trên ngai vàng phán xét đúng: Chúng ta
khiêm tốn cầu xin bạn ban phước cho tòa án công lý và
quan tòa trong tất cả vùng đất này; và cho họ tinh thần
khôn ngoan và hiểu biết, rằng họ có thể nhận ra sự thật,
và vô tư điều hành luật pháp trong nỗi sợ hãi của một mình Bạn;
nhờ Người sẽ trở thành Thẩm phán của chúng ta, Con của chúng ta
Cứu Chúa Jesus Christ. Amen.

BCP

Hãy Vui Mừng Trong Chúa Luôn-



Philip 4: 4 “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn: tôi lại còn nói nữa , hãy vui mừng đi”.

Có thể trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng rất khó khăn sống ở gần Chúa như chúng ta muốn. Tôi tự hỏi tại sao không có thể gần? Tôi nghĩ về Kinh thánh “ân sủng của Ta là đủ cho ngươi”.. Dường như, có một ân sủng độc nhất vô nhị khi gặp khó khăn. Ký ức về ân sủng đó, kiến ​​thức và kinh nghiệm khi biết rằng dù hoàn cảnh của chúng ta có khó khăn đến đâu, Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta cũng không từ bỏ chúng ta, là một thuộc tính của  thánh đồ trưởng thành, người đã học được cách hài lòng dù trong cơn bão lớn nhất của biển hoặc những ngày không gió và yên tĩnh.

SÔNG SỰ SỐNG VÀ CÂY SỰ SỐNG-

Khải huyền 22:1-2, 
"Và người chỉ cho tôi xem con sông có nước sự sống, sáng chói như pha-lê, đến từ ngai của Đức Chúa TRỜI và của Chiên Con ở giữa đường-phố của nó. Và trên mỗi bờ sông là cây sự sống, sinh ra 12 loại trái, sản-xuất trái của nó mỗi tháng; và các lá của cây đó được dùng cho việc chữa lành các dân-tộc".
----Sông sự sống tuôn ra từ ngai vàng-
"Người chỉ cho tôi xem con sông có nước sự sống, sáng chói như pha-lê, đến từ ngai". Trong biểu hiệu đó, chúng ta  được nói rõ rằng đặc điểm thắng thế khi Đức Chúa Trời đến kết cuộc của mình và khi Chúa có được những thứ mà Ngài từng có ý định có, sẽ là cuộc sống không thể bị phá hủy. Đó là tư tưởng đời đời của Ngài có trong tâm trí mình dành cho vũ trụ của Ngài trong sự sáng tạo, và đã bị con người đánh mất hoặc bỏ lỡ. Nhưng,"bởi một người sự chết đã đến, do đó, bởi một người đã hồi sinh từ người chết, vì vậy, bởi một người sự sống đã đến".

CÁC THỜI KÌ DÂN NGOẠI BANG-


CÁC THỜI KÌ DÂN NGOẠI BANG-
(The times of the gentles)
-
Lu ca 21:24 chép: “Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, bị đem làm phu tù giữa các dân, Giê-ru-sa-lem sẽ bị người Ngoại bang giày đạp cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn”
Kinh thánh gọi từ ngày dân Israel bị các thế lực ngoại bang giày xéo xứ sở đến ngày Chúa Jesus hiển lộ tạii núi Ô-liu là các thời kì cán dân ngoại bang. Thời kì nầy bắt đầu vào năm 606 T.C khi vua Nê-bu-cat-nết-sa, đế quốc Babylon xâm lăng Israel, kéo dài nhiều thời đại, nhiều đế quốc. Khi thờ kì nầy chấm dứt, vương q uốc Đấng C hrist xuất hiện trên địa cầu:
-
Sư tử Babylon hung ác,
Nhờ cánh chim cất mình khỏi đất,
Phá đền thánh, tàn hại tuyển dân,
Như cây to ngọn chấm mây ngàn,
Lòng kiêu ngạo sứ trời đốn ngã,
Tâm thay đổi biết Đấng cao cả;
Gấu Ba-tư nuốt nhiều thịt ngon,
Ba xương sườn trong miệng kinh hồn,
Dung tha dân thánh về đất tổ,
Tái xây dựng cho Chúa chỗ ở,
Một trăm hai bảy tỉnh trị an,
Beo Hi lạp bốn cánh hung tàn,
Chuyển động thần tốc chiếm cả nước,
Sừng lớn gãy, bốn sừng mọc vượt,
Là bốn đầu cai trị nước nhà,
Một sừng nhỏ hung ác, điêu ngoa,
Giết thiên dân, làm nhơ đền thánh,
Mác-ca-bê dành được thế mạnh,
Đuổi ngoại xâm, tẩy sạch đền thờ,
Quái vật mười sừng hiện bất ngờ,
Ăn nuốt, nghiền nát cả thế giới,
Răng bằng sắt, sức mạnh vô đối,
Tu bộ dân để Chúa sinh ra,
Phá đền thờ, đuổi dân đi xa,
Con thú nầy hành quyền mãi mãi,
Nước đông tây phân ra ngày ấy,
Cai trị địa cầu hai thiên niên,
Hội thánh Chúa lan tràn khắp miền,
Mười sừng xuất hiện đầu đại nạn,
Sừng mười một vô cùng hung hãn,
Ngày thời kì dân ngoại hết thôi,
Nước quyền muôn nước dưới gầm trời,
Thuộc các thánh đời đời vui thỏa,
Các nước hầu việc, vâng lời Chúa,
Vương quốc Ngài vững lập muôn đời,
Ai đắc thắng dự phần trên ngôi./.
Ezra.Tran-

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

VƯƠNG QUỐC THẾ GIỚI TRỞ THÀNH VƯƠNG QUỐC ĐẤNG CHRIST—


Đỉnh cao thế giới tốt như vàng,
Dập vùi sa bại thành bạc trắng,
Đồng đỏ mạo vàng tồi tệ nặng,
Độc tài, hiểm ác ấy sắt già.
Mười ngón chơn sắt đất sét pha,
Christ giáng xuống như hòn đá bén,
Đế quốc tan tành đầy hổ thẹn!
Đá hóa thành núi tràn địa cầu,
Là ngày vương quốc Christ khởi đầu:
Đá sống dự phần quyền tể trị,
Thánh đồ vàng cũng có ngôi vị,
Môn đồ bạc năm thành cao sang,
Sứ đồ ngọc bên Chúa huy hoàng;
Chén nước lạnh không mất phần thưởng,
Bán mọi sự đời đời thịnh vượng.
Trong vương quốc ngọc mười hai loài,
Là thiên dân trung tín xưa nay,
Thân bụi đất trải bao luyện lọc,
Lửa đốt nung, sức ép cùng tột,
Chất thiên nhiên chuyển hóa thạch anh,
Đủ màu sắc, kích cở trọn lành,
Là công dân nước trời trên đất,
Phải chăng bạn dự phần chu tất,
Bao rơm rạ, gỗ mục, cỏ khô,
Được cứu vương quốc chẳng được vô.
Ezra Tran-

-Ngai của Đức Chúa TRỜI và (ngai) của Chiên Con

.Ngai vàng của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa--

Khải huyền 22:1-5, "Và người chỉ cho tôi xem con sông có nước sự sống, sáng chói như pha-lê, đến từ ngai của Đức Chúa TRỜI và (ngai) của Chiên Con ở giữa đường-phố của nó. Và trên mỗi bờ sông là cây sự sống, sinh ra 12 loại trái, sản-xuất trái của nó mỗi tháng; và các lá của cây đó được dùng cho việc chữa lành các dân-tộc. Và sẽ không còn có một rủa sả nào nữa; và ngai của Đức Chúa TRỜI và của Chiên Con sẽ ở trong đó, và các kẻ nô-lệ của Ngài sẽ phục-vụ Ngài; và họ sẽ thấy mặt của Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán của họ. Và sẽ không còn ban đêm nữa; và họ không cần ánh-sáng của đèn hay ánh-sáng của mặt trời, vì Chúa Đức Chúa TRỜI sẽ soi-sáng họ, và họ sẽ trị-vì đời đời và vô-cùng

Sống và bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa-



“Và cũng vì lẽ ấy, anh em hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ đức tin thì đạt thêm đức độ, nhờ đức độ lại thêm giác ngộ,  nhờ giác ngộ lại thêm tiết tháo, nhờ tiết tháo lại thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn lại thêm đạo đức,  nhờ đạo đức lại thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ lại thêm đức mến. 8 Vì các điều ấy, một khi đã có được và có cách dồi dào, tất không để anh em ở dưng, vô hiệu trên đường trí tri về Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô”(2 Phieo 1:5-8)

CHẤT PHẢN VẬT CHẤT-



Hãy tưởng tượng những gì chúng ta gọi từ ngữ  "Đức Chúa Trời" ngày nay như một thực thể vật chất thuần túy; và lượng vật chất này đã  hiện hữu, từ cái "không có gì", xuất thân từ khoảng trống tuyệt đối, chỉ với sự trợ giúp của tiềm năng thuộc linh (chuỗi thông tin), do đó vật chất đã tạo ra vũ trụ, sự sống - con người chúng ta, sau đó sẽ là gì với tín ngưỡng của dân chúng, với các tôn giáo, theo đó nhiều người lãnh đạo cuộc sống của họ và biện minh gì cho các thao túng và hành động hàng ngày của họ?

MINH HỌA SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚA!-

1.    1. Bà An-ne 1 Sa-mu-ên 2:1-
Đoạn An-ne cầu-nguyện và nói: "Tâm con hân-hoan trong Đức GIA-VÊ; Sừng của con được nâng cao trong Đức GIA-VÊ Miệng con được rộng ra chống lại những kẻ thù của con, Vì con vui-mừng trong sự cứu-rỗi của Chúa. "Không có một đấng nào thánh như Đức GIA-VÊ, Thật ra, không có một ai ngoài Chúa, Cũng không có một Vầng Đá nào như Đức Chúa TRỜI chúng con.'"Đừng nói nhiều một cách quá hãnh-diện như thế nữa, Đừng để lời kiêu-căng ra từ miệng của các ngươi; Vì Đức GIA-VÊ là một Đức Chúa TRỜI có kiếnthức, Với Ngài các hành-động đều được cân-nhắc. "Các cây cung của những kẻ mạnh đều bị gãy tan, Song những kẻ yếu-ớt đều thắt lưng bằng sức mạnh. Những kẻ đã no-nê phải làm mướn vì bánh, Song những kẻ đã đói đều ngưng đói. Thậm-chí kẻ hiếm muộn sinh ra bảy, Nhưng bà có nhiều con lại mòn-mỏi. "Đức GIA-VÊ giết và làm cho sống; Ngài đem xuống tận Âm-phủ và đỡ lên. "Đức GIA-VÊ khiến nghèo và giàu; Ngài đem xuống, Ngài cũng nâng lên. "Ngài đỡ những kẻ nghèo-khó lên từ bụi-đất; Ngài nhấc những kẻ thiếu-thốn khỏi đóng tro, Để khiến họ ngồi với những người quí phái, Và kế-thừa một chỗ ngồi danh-dự"

SOME POEMS-

1.Judges 9:
The fatness of the olive tree,
What sweetness of fig tree!
Do You have such features that?
When minister people free?
.
2. Psalm 43:3-
What searching the light of God!
What realizing the truth us!
Lord, give all both them now,
To your mountain come we thus.
.

3. Jonah 1, Acts 12, Jeremiah 30, Genesis 9-
Hiding himself Jonah sleeps,
Tusting God Peter sleeps well,
Knowing Lord Jeremiah sleeps best,
Are you Noah sleeping shame-felt?
Ezra Tran

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

CÁC THÁNH ĐỒ BỊ HAO MÒN--


Đa. 7:25 Và nó sẽ lên tiếng chống Đấng Chí Cao và làm hao-mòn các thánh-đồ của Đấng Chí Cao, và nó sẽ lập tâm thay-đổi các thời-kỳ và luật-pháp; và các thánh-đồ sẽ bị phó trong tay vua ấy trong một thời-kỳ, các thời-kỳ, và một nửa thời-kỳ 

Đa. 7:25 --Nó sẽ nói những lời chống lại Ðấng Tối Cao. Nó sẽ dày vò chư thánh của Ðấng Tối Cao. và định thay đổi tuần tiết và Lề luật. Họ sẽ bị phó nộp trong tay nó một thời, vài thời và một nửa thời.


Đa-ni-ên nói về một thời gian mà cá thánh đồ sẽ bị bào mòn. Tôi tin rằng quá trình các thánh đồ bị bào mòn đã bắt đầu. Thời gian đã được thay đổi và sự sai lầm đã trở thành đúng và sự thật, là tốt nhất, là tương đối. Đây là sự dày vò các thánh đồ khi họ đấu tranh đối phó với những hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng này. Đã có một bài báo nói về các lĩnh vực của tâm linh. Thỏa hiệp và bất chính đã bao vây các thánh. đồ. Chúng ta là một trở ngại mà đến một lúc nào đó sẽ phải bị loại bỏ nếu kẻ thù muốn có quyền thống trị hoàn toàn. Nhiều luật lệ sẽ được thay đổi và chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự thỏa hiệp với thế giới nhiều hơn từ Cơ Đốc giáo.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

CÂY BÁ HƯƠNG, CÂY THÔNG, VÀ CÂY SỒI NGÃ XUỐNG--



Xa cha ri 11:1-3, “Hỡi Li-ban, hãy mở các cửa, Cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương của ngươi! Hỡi cây thông, hãy khóc than vì cây bá hương đã ngã xuống, Những cây tốt đẹp đã bị tàn phá. Hỡi cây sồi ở Ba-san, hãy khóc than, Vì rừng rậm đã bị đốn ngã. Hãy nghe, có tiếng khóc than của những kẻ chăn chiên! Vì vẻ huy hoàng của chúng đã bị tàn phá”.
Xa cha ri 11:5, 16-17,” Những kẻ mua chiên để giết đi chẳng thấy mình có tội, còn kẻ bán thì nói rằng: ‘Ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì tôi đã nên giàu có!’ Thế mà những kẻ chăn chiên chẳng chút xót thương chúng.”- Vì nầy, Ta sẽ dấy lên trong xứ một kẻ chăn chiên chẳng quan tâm đến chiên bị mất, không tìm kiếm chiên lạc, chẳng chạy chữa chiên bị thương, không nuôi con nào mập mạnh. Nhưng con nào mập béo thì người ấy ăn thịt và xé cả móng nó.  Khốn cho kẻ chăn vô ích, Là kẻ bỏ bê bầy mình! Nguyền cho gươm chém vào cánh tay Và mắt phải nó; Nguyền cho cánh tay nó bị teo khô hoàn toàn, Và mắt phải nó bị mù hẳn.”

CỦA LỄ BỬA ĂN-

Lê-vi-kí 2:1-16- 'Bây giờ khi người nào dâng của-lễ ngũ-cốc làm của-lễ cho GIA-VÊ, của-lễ của hắn sẽ bằng bột mịn, và hắn sẽ đổ dầu trên nó và rắc trầm-hương trên nó. Rồi hắn sẽ đem nó tới các người con trai của Arôn, các thầy tế-lễ; và sẽ lấy từ nó đầy nắm tay của mình bột mịn của nó và dầu của nó với tất cả trầmhương của nó. Và thầy tế-lễ sẽ dâng nó lên trong khói là phần để tưởng-niệm của nó trên bàn-thờ, một của-lễ bởi lửa có mùi thơm dịu-dàng cho GIAVÊ. Và phần còn lại của của-lễ ngũ-cốc thuộc về A-rôn và các đứa con trai của hắn: một vật chíthánh, trong những của-lễ bởi lửa cho GIA-VÊ. 'Bây giờ khi ngươi đem của-lễ ngũ-cốc đã nướng trong lò đến, nó sẽ là các bánh ngọt không trộn men làm bằng bột mịn được trộn với dầu, hay các bánh tráng xốp không trộn men, phết dầu. Và nếu của-lễ của ngươi là của-lễ ngũ-cốc nướng trên vĩ, nó sẽ bằng bột mịn, không trộn men, được trộn với dầu; ngươi sẽ bẻ nó ra từng miếng nhỏ, và đổ dầu lên trên nó; ấy là của-lễ ngũ-cốc. 

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

NGƯỜI SA-MA-RI NHÂN LÀNH-

Lu-ca 10:33-35 “Một người Samari nọ, nhân đi qua đường, cũng đến nơi ấy, thấy thế thì chạnh lòng thương,  tiến lại mà ràng buộc thương tích người ấy, sau khi đã đổ dầu và rượu; đoạn vực người ấy lên lừa của mình mà đưa đến quán trọ, và săn sóc người ấy.  Sáng hôm sau, rút hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo: "Ông hãy săn sóc người ấy, và phải tiêu pha gì thêm, thì chính tôi, vòng về, tôi sẽ trả”


Một người bạn của mục tử của cha mẹ tôi ở Scotland cũng là Mục tử của một hội thánh ở một thị trấn nhỏ của Scotland. Một trong những nhân vật của thị trấn này là một người nổi tiếng thế giới, “Dundee Annie.”  . Không ai thực sự biết làm thế nào cô có được tên tuổi của mình như vậy, nhưng mọi người đều biết cô, đều  phải tránh cô bằng mọi giá. Cô luôn say xỉn, nguyền rủa và lạm dụng bất cứ ai tình cờ đi vào con đường của cô.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

SƯ PHÁN XÉT TỪ NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI-



1 Phi e rơ 4:17:-Vì ấy là thời-điểm cho sự phán-xét để bắt đầu với gia hộ của Đức Chúa TRỜI; và nếu nó bắt đầu với chúng ta trước, thì hậu quả sẽ là gì cho những kẻ không vâng lời tin-lành của Đức Chúa TRỜI?
1 Phê rô 4:17, "Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục".
Theo tâm lí thông thường đa số Cơ Đốc nhân không thích sự phán xét, và sự công nghĩa của Chúa, họ chỉ vui thích tình thương, sự nhân từ bao la của Ngài mà thôi.

Trong Tầm Tay -



Một độc giả gần đây đã gửi mail cho tôi trích dẫn lời ông Hal Lindsey, Sự xuất hiện của Chúa nằm trong tầm tay—“Chúa gần rồi” (Gia cơ 5: 8).
Giáo sư về lời tiên tri vĩ đại này đã chỉ ra rằng, trong tầm tay, điều đó không có nghĩa là sự cất lên sẽ xảy ra trong vài năm tới (mặc dù điều đó có thể xảy ra).

 “Trong tầm tay”, có nghĩa là sự cất lên sẽ xảy ra bất cứ lúc nào và không có cảnh báo trước.
“Trong tầm tay”, tay là một lời khuyên cho mọi người ở mọi thế hệ để sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, vào mọi lúc.
Có rất nhiều hiểu lầm về vấn đề này.
Đức Chúa Trời  nói với A-đam nếu anh ta ăn trái cây của kiến ​​thức về thiện và ác, anh ta sẽ chết trong ngày đó (Sáng thế 2:17).

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

KIÊU NGẠO



Áp-đia 1: 3-4 "Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi là kẻ ở giữa những vầng đá, Sống ở trên cao; Ngươi tự nhủ rằng: ‘Ai có thể xô ta xuống đất?’ Dù ngươi bay cao như chim ưng, Dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó,”Đức Giê-hô-va phán vậy!"
Khải thị 3:27, "Con nói: ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’ Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt,đui mù và lõa lồ".

Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.
Vì kiêu ngạo, Lucifer sa ngã thành sa-tan. Vì kiêu ngạo, vua Sau-lơ bị Chúa loại bỏ. Vì kiêu ngạo tự mãn, vua Nê bu cát nết sa của đế quốc Ba by lôn phải trở thành con dã thú ăn cỏ trong  khoảng 7 tháng..
Dân Ê đôm kiêu ngạo vì đền đài và xứ sở họ đều ở trên núi cao, như là đồn lũy bất khả chiến bại. Chúa nói sự kiêu ngạo đã lừa dối chúng ta. Vì khi kiêu ngạo tự mãn về  những thành tích của mình, địa vị hay học thức của mình, mắt chúng ta sẽ đui mù cho rằng dưới gầm trời nầy không có ai vượt trổi chúng ta được.

HAI LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA JESUS VỀ JERUSALEM-



Con cái Chúa thường lẫn lộn hai lời tiên tri nầy. Hai Lời tiên tri nầy xảy ra cách nhau khoảng  2000 năm. Lời tiên tri thứ nhất đã ứng nghiệm vào năm 70 sau Công nguyên. Còn lời tiên tri trong Mathio 24 chưa xảy ra và sẽ xảy ra ngay trước cơn đại nạn, trong những năm sắp đến đây:
"Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến.  Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài; ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành. Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.  Trong những ngày ấy,khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy.  Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước" (Lu-ca 21:20-24)

Một tâm lý sợ hãi đã lây nhiễm Hoa Kỳ


Đối với Hoa Kì, tôi tin rằng đó là thời gian trung chuyển từ thời kỳ phong phú dư dật sang nạn dịch hại và nạn đói sẽ xảy ra trong cơn hoạn nạn kéo dài bảy năm khi sự thiếu hụt trầm trọng của mọi thứ sẽ là quy luật chứ không phải là ngoại lệ.

Tâm lý của nước Mỹ đã thay đổi mãi mãi. Có lẽ nhiều năm mới hình thành lại, nhưng sự ra đi là sự can đảm của quá khứ đã khiến những chàng trai trẻ dũng cảm của chúng ta xông vào các bãi biển ở Normandy, dù biết rằng họ có thể sẽ bị diệt vong. Thay vào đó, tôi thấy có sự sợ hãi ở mọi nơi tôi nhìn. Tôi nhìn thấy vẻ sợ sệt trong cặp mắt những người tập trung các cửa hàng tạp hóa của chúng tôi. Tôi thấy điều đó trong sự sẵn lòng của rất nhiều người để nhanh chóng từ bỏ quyền của họ để chính quyền dân sự giữ an toàn cho họ.

Sự sụp đổ của một quốc gia và thế giới-


Nhưng các ngón chân, phần là sắt, phần là sành: Vậy một phần nước ấy mạnh, và một phần sẽ yếu.  Và điều ngài thấy: Sắt pha lẫn với đồ sành đất thó. Chúng sẽ pha loại lai giống người với nhau. Nhưng chúng không ăn khít với nhau được. Ấy cũng một thể như sắt không pha lẫn được với sành. Vào những ngày các vua ấy, Thần trên trời sẽ cho chỗi dậy một nước, đời đời không bị hủy diệt. Nước ấy sẽ không bao giờ chuyển cho một dân nào khác. Nó sẽ nghiền tán và làm táng tận mọi nước kia. Còn nó, nó sẽ đứng vững đời đời. -  Cũng một thể như từ núi, hòn đá tách ra mà không do tay nào cả, và đã nghiền tán sắt, đồng, sành, bạc với vàng. Thần lớn lao đã cho hoàng thượng biết những gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao có bảo đảm và lời giải thích đáng tin". (Đa ni ên 2:42- 45)