Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

ĐẶT TÊN CON 6 Sê-A Gia-Súp--

 

ĐẶT TÊN CON 6 Sê-a Gia-súp--
Ê-sai 7: 3; 8: 17-18
Chiều ngày 20-5-2023
“Giê-a Gia-súp” nghĩa là: “Dân sót trở về”
1.Dân sót trở về lần 1: năm 536 T.C.
--Exora 1:1-4, 2: 64-67, 9: 8, 15
-- 42.360 người nam
2.Dân sót trở về lần 2: ngày 14-5-1948
-- Mathio 24; 32-34
3.Dân sót trở về lần 3: Sau khi Chúa Giê-su tái lâm
----Ê-sai 37: 31-32, Ê-sai 4: 3; 66: 7- 9; 19
4.Dân Hội thánh Tân ước trở về năm 1517 trong cuộc Cải Chánh Giáo hội. Khải 3: 1-2

HAI LOẠI DÂN SÓT-


Dân sót tuyển dân sau đại nạn,

Chỉ một ngày lập quốc lạ lùng,

Vưa ở cử nằm nơi sinh đẻ,

Nước dòng vua Đa-vít oai hùng.

( Ê-sai 66: 7,9,19, 37: 31-32)

-

Những kẻ thoát nạn còn sót lại,

Dân thánh sách sự sống ghi tên,

Dù lẫn trốn nơi đâu chăng nữa,

Được lượm từng người một vẹn tuyền.

(Ê-sai 27: 12)

-

Dân sót muôn dân sau đại nạn,

Là dân Chúa đánh giá như chiên,

Sinh sôi đông như cát bờ biển,

Hầu việc Chân Thần rất là siêng.

(Xa. 14:16, Mat. 25: 31-46).

-

Trong nước ngàn năm hai dân sót,

Dân tuyển làm tư tế, sứ đồ,

Muôn dân đem vinh quang mình đến,

Đế kinh được cường thịnh điểm tô.

(Ê-sai 66: 22; Khải 21: 26).

Minh Khải- 20-5-2023.

 

ĐẶT TÊN CON 5 Ma-He-Sa-La-Hát-Bát-

 

ĐẶT TÊN CON 5 Ma-He-Sa-La-Hát-Bát-
Ê-sai 8: 1,3, 17-18; Heb. 2: 12-13
Sáng thứ bảy 20-5-2023
Ba cha con của Ê-sai là diềm cho dân Chúa đén ngày tận thế.
“Ma-He-Sa-La-Hat-Bát-” nghĩa là “sự cướp mau lên, sự cướp chóng đến”.
1.Cướp toàn dân Israel- 721 TC.: 10 chi phái- 2 Vua 17: 23
2.Cướp nước Giu đa : 606- 586 TC--2 Vua 17: 19-10
3.Cướp Hội thánh Tân ước 313-- 1517 S.C.
4.Cướp Hội thánh trong tuần lễ 70.. thế kỉ 21- Khải 17: 4-6

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

- Tiên Tri Ê-li Hối Lỗi-

 


Tôi người xứ Ghinh-ganh lịch sử,
Thường đứng chầu mặt của Chúa ta,
Tuyên rao phán quyết Ngài ra,
Không mưa, sương móc trong ba năm dài.
-
Rao lời ấy từ nay ẩn mặt,
Khe Kê-rít không ngớt bánh ăn,
Sáng chiều quạ đến hai lần,
Bánh và thịt mới Chân Thần cấp ban.
-
Khe cạn, Chúa chỉ đàng di chuyển,
Sa-rép-ta là điểm Ngài nuôi,
Có người quả phụ đơn côi,
Hai vò dầu bột sinh sôi lạ thường.
-
Sau ba năm có chương trình mới,
Núi Cạt mên đấu với Ba-anh,
Lửa trời giáng xuống quá nhanh,
Bàn thờ tỏ rạng uy danh Chúa Trời.-
-
Giết các tiên tri rồi mưa tới,
Tôi say sưa chạy giỏi trước vua,
Bất ngờ nữ chúa nói bừa,
Khiến tôi khiếp sợ như vừa đứt hơi.
-
Tôi chán nản cội sồi nằm vạ,
Phiền trách Chúa không trả đòn cao,
Cho hoàng hậu chết thương đau,
Uổng công chịu khổ nguyện cầu ba năm!
-
Thiên thần đến ân cần ban bánh,
Ăn uống lấy sức mạnh ra đi,
Núi cao Hô-rếp kiên trì,
Chúa liền hiện đến diệu kỳ bảo ban.
-
Tôi vẫn cứ khoe khoang, kiêu ngạo,
Kể ra công trận, cáo tội dân,
Nhưng Ngài kiên nhẫn bội phần,
Mở tầm nhìn mới tuyệt luân trên đời.
-
Hỡi bạn hữu, cả đời hầu việc,
Đừng kể công, khinh miệt người ta,
Dù thành công có chi mà,
Nếu so dân Chúa gần xa trung thành.
Minh Khải- 19-5-2022

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA 14 -Sứ Mạng Toàn Cầu Của Israel

 

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA 14 -Sứ Mạng Toàn Cầu Của Israel
Ê-sai 65: 17-15; 66: 7-23
Chìều 19-5-2023-
1.Sự Cứu Chuộc Giê ru sa lem: Ê-sai 66: 7-9
--Lu ca 2: 38. Rô 11: 26
2.Isarel được chúc phước lớn: Ê-sai 66: 10-14
--Vinh hiển các dân: Ê sai 65: 17-25
3.Isarel truyền giáo cả địa cầu: Eesai 66: 18-23

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA 13 - Năm Hân Hỉ

 

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA 13 - Năm Hân Hỉ
Ê-sai 61: 1-3-
Sáng 19-5-2023-
1.Năm Ban Ơn ( đại xá, chấp nhận):
--Lu ca 4: 18-19: Năm hân hỉ (2000 năm Tân ước)
2.Ngày Báo Thù : Ê-sai 61: 2
--Khải 19: 2;--- Đai nạn 3, 5 năm.
3.Trồng Cây Công Bình:
-- Thánh Ca Tin Lành: “cây công bình mọc chồi đâm nhánh”-
-- Cây công bình là dân Chúa trên đất trong nước ngàn năm.
-- Thánh đồ thành thánh là mặt tròi hoặc sao sáng trên tròi, không còn được gọi là cây nữa-. 1 Cô 15: 41, Math 13: 43, Đa 12: 2

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

TÊN CON SẼ LÀ ĐÁ-


“Hỡi A đam, con ở đâu thê?”
“Đất Đỏ” trở về bụi đất thôi,
Vì cái ăn con lao nhọc lắm,
Mang tên “A-đam” đến đời đời.
-
Tên con không là Gia-cốp nữa,
Mà sẽ là “Y-sơ-ra-ên”,
Tâm địa ưa “nắm gót” xấu lắm,
Đổi tánh ắt sẽ được đổi tên.
-
“Hỡi Si-môn, con sẽ là Đá”,
Sê pha nghiền ngẫm cả cuộc đời,
Thật sau cùng trở thành đá quý,
Tánh ông lời chuyển hóa lâu rồi.
Minh Khải- 18-5-2023


 

NIỀM VUI VÀ TIẾNG CƯỜI KHẢ Ố-

 

NIỀM VUI VÀ TIẾNG CƯỜI KHẢ Ố-
Ê-sai 5: 12; 21: 5
Giảng chiều 18-5-2023
1.Quên Quân Đội Mê đi Ba -tư Đang Bao Vây thành Babylon- Đa 5: 1-4.
--mở đại tiệc truy hoan với 1000 quan lớn, không lo sợ sắp mất nước
2.Mấy năm Trước Quân A-si-ra Tấn Công Giê-ru-sa-lem- Ê-sai 22: 12-14-
--Dân Giê ru sa lem không ăn năn tìm kiếm Chúa mà say sưa
3.Ngày nay Hội thánh Cũng Vậy: Gio-ên 1: 1-5, 13-14
-- Hội thánh đang ngủ mê trong lạc thú, không sợ bóng đen đại nạn săp bửa xuống

THEO TIẾNG BƯỚC CHÂN CỦA CHÚA-

 


Nghe tiếng chân Ngài trong vườn, Chúa hỡi,
Con quá kinh hãi trốn vào bụi cây,
Thân lõa lồ không sao đối diện Chúa,
Tiếng Ngài kêu thu hút đến gặp Ngài.
(Sáng. 3: 8-9)
-
Tiếng chân Ngài tuần hành cả Ai cập,
Hành hại mọi con đầu lòng trong đêm,
Tiếng rú inh ỏi vọng trong đêm thẳm,
Sự chết kẻ thù sau cùng quy hàng.
(Xuất 11:4; 12:30).
-
Tiếng chân Ngài chặn hậu cho dân tiến,
Che tối tăm, soi sáng trụ mây thần,
Cả đêm quân thù không sao xông hãm,
Hiện diện Ngài đem chiến thắng siêu quần.
(Xuất 14: 19-20)
-
Tiếng chân Ngài con ráng theo bén gót,
Tìm phía trước sau, nào thấy Chúa đâu,
Việc Ngài làm bên tả, con không biết,
Ngài ẩn phía hữu, con chẳng thấy nào.
(Gióp 23:8-11).
-
Tiếng chân Ngài trong gió lốc, bão tố,
Đám mây cuồng loạn như bụi dưới chân,
Trong nước sâu con theo dấu bước Chúa,
Dẫn dắt Israel, Chúa giao phần.
(Na. 1:3; Thi. 77: 19).
-
Tiếng chân Ngài giữa bảy chân đèn sáng,
Đổi hướng nhìn mới thấy Chúa di hành,
Đấng hằng sống đi giữa các hội thánh,
Cho con làm ngôi sao sáng tinh anh.
(Khải 1:12, 16, 20).
Minh Khải 17-5-2023

PHI-E-RƠ TIÊU HÓA LỜI CHÚA DẠY-

 

 https://youtu.be/Ri8Gev7QMxU?t=2

 
PHI-E-RƠ TIÊU HÓA LỜI CHÚA DẠY-
Sáng thứ năm 18-5-2023-
1.Tín Đồ Là Đá Sống: 1 Phi 2:5, Giăng 1: 42
Chúa nói Giăng 1: 42 vào năm 27 S.C., lời ấy hành động trong ông 40 năm đến năm 67 SC ông vẫn cứng rắn như đá sống và tử đạo.
2.Chiên đi lạc và Đấng Chăn Chiên. 1 Phi 2: 23; Math. 9: 36-37.
3.Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời: 1 Phi 3: 22, Math 26: 64
4.Nói về quỷ sa-tan- Lu ca 22: 31; 1 Phi 5:8