Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

THỜ LẠY GIA-VÊ ĐẤNG TẠO HÓA-



Thánh thi 95:4, “Hãy đến, chúng ta hãy thờ-lạy và sấp mình; Chúng ta hãy quì gối trước mặt Đức GIA-VÊ Đấng Tạo Hóa của chúng ta”.
1 Phi-e-rơ 4:19, “Bởi vậy, những kẻ chịu khổ theo ý-muốn của Đức Chúa TRỜI cũng hãy phó-thác hồn của họ cho Đấng Tạo-hóa thành-tín bằng việc làm điều đúng”.
Con cái Chúa quá thờ ơ với Chúa là Đấng Tạo Hóa mình. Động từ “sáng tạo” có nghĩa là “từ cái không không mà tạo ra một cái gì đó”. Chỉ Đức Chúa Trời có quyền tạo hóa hay sáng tạo mà thôi.
Chúng ta hãy thường xuyền quỳ xuống thờ lạy Đấng Tạo Hóa của mình: tại sao? Vì Ngài là:

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

BA Ý MUỐN TRONG VŨ TRỤ




Mathio 6: 10, “Ý Cha được nên ở đất như trời”.
Giăng 8:44 “Các ngươi ra từ cha các ngươi là ma quỉ, và các ngươi muốn làm theo tư dục của cha các ngươi. Từ ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng đứng trong lẽ thật, vì trong nó không có lẽ thật đâu. Khi nó nói dối, thì tự mình nó nói, vì nó vốn là kẻ nói dối, cũng là cha của sự ấy.”
Con người sa ngã. Sự sa ngã nầy gây tổn hại nặng nề cho ý muốn tự do của con người. Trong vũ trụ, vào ngày A-đam chưa sa ngã, có thể nói rằng có hai ý muốn lớn chống đối nhau. Về một mặt, có ý muốn thánh khiết, tốt lành của Đức Chúa Trời, mặt khác có ý muốn nhơ bẩn, phản loạn của satan. Giữa hai ý muốn nầy, có ý muốn tự trị, độc lập, tự do của con người, do Đức Chúa Trời ban cho con người khi người được Ngài sáng tạo. Khi con người nghe lời ma quỉ và bất phục Đức Chúa Trời, dường như con người đáp lại với ý muốn của Đức Chúa Trời bằng một tiếng “không” đời đời và đáp lại với ý muốn của ma quỉ bằng một tiếng “vâng” đời đời. Ý muốn của con người đã trở thành nô lệ của ma quỉ tiếp sau sự sa ngã, vì vậy người ấy đã vận dụng ý muốn của mình để chọn ý muốn của ma quỉ. Mọi hoạt động của người ấy đều thuận phục ý muốn của ma quỉ. Chừng nào con người còn chưa phá đổ sự đầu hàng khởi đầu nầy, thì ý muốn con người vẫn còn bị ma quỉ cột trói.

Nhãn Hiệu




Cá nhân tôi đã kết thúc về nhãn hiệu. Chúng được thiết kế chỉ để phân chia, loại trừ và phân biệt đối xử, khi chúng càng nặng nề về ý nghĩa và giá trị. Vì vậy, nếu bạn không phải là "Cơ Đốc nhân", hoặc một người "tin lành", cái này hay cái đó. Phản ứng đầu tiên từ những người nầy là, "bạn không thuộc về chúng tôi", do đó có sự nghi ngờ, phân chia và sợ hãi.
Phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì khi chúng ta đang ở đây và có ai đó là một người Hồi giáo hay một Phật tử hay một người Công giáo?
Hãy trung thực ngay bây giờ.
Vì bạn không giống tôi, bạn không ở trong nhóm của tôi, tôi phải thay đổi điều đó. Tôi phải tránh bạn cách hoàn toàn hoặc chuyển đổi bạn, thay đổi tâm trí của bạn theo một số cách thức.
Chúng ta ghét thành kiến về chủng tộc nhưng chấp nhận định kiến tôn giáo cách tự do và lỏng lẻo trong mọi lúc. ĐIỀU NẦY SAI LẦM và rất nguy hiểm, và nó không phải là con đường của Chúa chúng ta. Ngài không bao giờ có lần nào nói với bất cứ ai, hãy đi và trở thành một Cơ Đốc nhân, hãy thay đổi tên của bạn. Nhưng Ngài nói "hãy đi và đừng phạm tội nữa", nếu tôi không nhầm.

Thần Vị Và Nhân Tánh Của Đấng Christ


-
Trước khi trời đất hiện ra,
Ngôi Lời hiện hữu từ xa lâu rồi,
Là Trời, ở với Chúa Trời,
Được thờ phượng mãi muôn đời vinh thay.
-
Quyền Ngài sáng tạo muôn loài,
Đỡ nâng vạn vật an bài tuyệt luân,
Ngài là Đầu của toàn phần,
Thiên thần bay liệng khi tuân lệnh Ngài.

CHÚA ĐẾN-


Sách Tin lành Giăng khải thị ba lần hiện đến của Chúa Jesus;
1-Sinh Ra: Giăng 10:10-11-BDM
“ Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên ».
Chúa đã đến trái đất khi sinh ra, sống hầu việc Đức Chúa Trời rồi chết hi sinh đền tội chúng ta
2.Sống Lại- Giăng 14:16-19-BDM
“Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là Thần (Linh) Chân Lý mà thế giới không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. Chẳng bao lâu, thế giới sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống”.
Sau khi sống lại, Linh Đức Chúa Trời hay Chúa Jeus đến cùng tín đồ? Tín đồ ngày nay chỉ thấy Đức Thánh Linh đến mà không thấy Chúa Jesus đến trong thân vị của Thánh Linh. Thánh Linh là dạng khác của Chúa Jesus.
3. Tái Lâm: Giăng 21:20-22-BDM-
“ Phê-rơ quay lại thấy môn đệ Chúa yêu quí đi theo, …Thấy môn đệ này, Phê-rơ hỏi Đức Giê-su: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!”.- Chúa hứa Ngài sẽ tái lâm-
-

SAY HUYẾT CÁC THÁNH ĐỒ-


Galati 4:28-31- Hỡi anh em, chúng ta là con cái của lời hứa cũng như Y-sác. Nhưng trước kia, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng vậy. Song Kinh Thánh có nói gì? “Hãy đuổi con đòi và con trai nó ra;vì con trai của con đòi hẳn chẳng được thừa thọ với con trai của đàn bà tự chủ.” Ấy vậy, anh em ơi, chúng ta chẳng phải là con cái của con đòi đâu, bèn là con cái của đàn bà tự chủ.
Khải 17:6-Tôi đã thấy người đàn bà đó say huyết của các thánh đồ, và huyết các chứng nhân của Jêsus.
-
Phao lô ám chỉ Ích ma ên bắt bớ Y sác khi ông nói, “kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh”. Ngày nay cũng vậy.
1. Hội chúng Israel bắt bớ Hội thánh tân ước:
Hội chúng Israel được Exora và Nehemi cung cố. Sau 400 năm họ trở nên một hội chúng giả hình, khát máu, đến nổi đã giết Con Đức Chúa Trời và Ê-tiên…vv. Qua tay Sau lơ cuồng dại, họ đã bò tù và giết nhiều thánh đồ của hội thánh tân ước hồi ban đầu.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

DÂN TƯỞNG MÌNH ĐÃ HỒI HƯƠNG-


-
Một kinh-nghiệm của người bị lưu-đày- Thánh thi 137- TKTC
Người viết: Vô-danh
1 Bên các con sông của Ba-by-lôn, Ở đó chúng tôi đã ngồi xuống và khóc, Khi chúng tôi nhớ lại Si-ôn.
2 Trên các cây dương-liễu ở giữa nó Chúng tôi đã treo các thụ-cầm của mình
3 Vì ở đó các kẻ bắt giữ chúng tôi đã hỏi chúng tôi về các lời của bài ca, Và các kẻ hành-hạ chúng tôi đòi cười-đùa, rằng: "Hát cho chúng ta nghe một trong các bài ca của Si-ôn."