Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

CÂY CỐI--1- Cây Vả Tơ Trong Sa Mạc- 18-3-2023.

 https://youtu.be/2s8W2kZT7vA?t=6

 
CÂY CỐI--1- Cây Vả Tơ Trong Sa Mạc- 18-3-2023.
Ô-sê 9:10
Kinh nghiệm của tín nhân vào những năm đầu mới tin theo Chúa- Đó là tình đầu thuộc linh với Chúa: Giê. 2:1-3a.
 
1.Thờ lạy Chúa khi biết Ngài đoái đến: Xuất. 4: 29-31.
 
2.Lòng mềm mại thuận phục lời Chúa phán: Xuất. 12: 28.
 
3.Kính sợ Chúa: Xuất. 14: 30-31.
 
4.Nghe lời Chúa mà run: Xuất 19: 7-8; Ê-sai 66: 5.

NGƯỜI CŨ, XÁC THỊT, BẢN NGÃ-

NGƯỜI CŨ, XÁC THỊT, BẢN NGÃ-

Lối sống tổ tông đã truyền lại,

Là người cũ hư hoại của ta,

Vào khi Chúa chết Gô-tha,

Đóng đinh người đó do Cha trên trời.

-

Tin và kể vào lời Kinh mãi,

Thân thể tội lỗi phải mất quyền,

Thoát ly quyền tội tự chuyên,

Ta không phạm tội thường xuyên trong đời.-

-

Sa-tan, thân thể người hòa trộn,

Hóa thành xác thịt sống động thay,

Việc làm chi thể xưa nay,

Là sa-tan vẫn tỏ bày trước sau.

-

Đóng dinh xác thịt nào quá khó,

Là giết việc làm ở thân ta,

Thói quen, lối sống sa đà,

Tham tiền, dâm đãng, cùng là ham ăn….

-

Hồn người có sa-tan cũng cố.

Hóa thành bản ngã có khả năng,

Tự tồn, tự lực, kiêu căng,

Cuộc đời độc lập ngang tàng tấm thân.

-

Thập giá các tín nhân phải vác,

Bản ngã suy yếu thật chẳng sai,

Mỗi ngày từ bỏ mình hoài,

Giê-su biểu lộ rất hay trong người.

Minh Khải- 19/3/2023

(Rô. 6: 5-11; Gal. 5:24; Rô 8:13; Col. 3:5. Mathio 16:24; Rô. 8:36)

 

NGƯỜI CŨ, XÁC THỊT, BẢN NGÃ- 18-3-2023.

 

 https://youtu.be/bi-xaah1RVI?t=311

 

 NGƯỜI CŨ, XÁC THỊT, BẢN NGÃ- 18-3-2023.

 1.Ngưỡi Cũ: Rô ma 6: 5-11. Chúa đã đóng đinh rồi trên thập giá của Ngài.

 2.Xác Thịt: Ga la ti 5: 24, Rô ma 8: 13, Colose 3: 5 Chúng ta phải đóng đinh xác thịt, là làm chết các hành vi quen phạm tội của thân thể hư hoại của mình

 3.Bản Ngã: Mathio 16: 24; Lu ca 9: 23, Rô ma 8: 36 Hàng ngày ta phải vác thập giá riêng của minh, là chịu chết 

hăng ngày trong tánh tự ái, ý riêng, danh dự

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2023

AI CHỌN VUA SAU-LƠ?


 AI CHỌN VUA SAU-LƠ?
Ước muốn có vua như các nước,
Israel khẩn trước Chúa Trời,
Bỏ lơ quyền Đấng trên ngôi,
Muốn vua phán xét người người trong dân.
-
Quyền Chúa không còn phần trị nữa,
Ngài chiều họ chọn lựa rất hay,
Một người chưa có xưa nay,
Ngoại hình ưu tú trên vai mọi người.
-
Chúa chọn theo điều người ham muốn,
Mẫu nhà lãnh đại giống thế nhân,
Sau-lơ trổi vượt thiên dân,
Tiếng hô “vạn tuế” nhiều lần vang rân.
-
Bảy mươi tuổi đến phần hưu hạ,
Sa-mu-ên từ giã ra về,
“Kìa vua ngươi chọn thỏa thuê,
“Ước mong người tốt mọi bề với dân”.
-
Ai chọn bạn dự phần mục vụ,
Ý Chúa hay ý tứ người dân,
Chúa mà chọn bạn rất cần,
Người chăn vừa ý bội phần Chúa ta.
Minh Khải-18-3-2023.
(1 Sa. 10: 24; 12: 13, 17; Giê 3:15).

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA--6-- Ai cập- A si ri--Israel.

 
 
 
NƯỚC NGÀN NĂM CỦA CHÚA--6-- Ai cập- A si ri--Israel.
Ê-sai 19: --- Ngày 17-3-2-23
*Thần học tân phái không tin có nước ngàn năm. Họ nói do phúc âm hóa, thế giới nầy sẽ đến chỗ đại đồng, đó là thiên hi niên, sau đó Chúa Giê-su mới tái lâm.
1.Dân sót Israel: Ê sai 17: 4-6.
2.Các nước tấn công Israel: Ê sai 17: 12- 14
3.Antichrist hà khắc Ai-cập: Ê-sai 19: 4.
4.Israel tấn công Ai-cập: Ê-sai 19: 16-17.
5.Ai -cập tin Chúa trong nước ngàn năm: E-sai 19: 18-22.
6.Ba nước là cái trục trong nước ngàn năm của Chúa: Ê-sai 19: 23-25.
--Ai-cập: vựa lúa
--A-si-ri (Iraq): nền văn minh tối cổ.
--Israel: tôn giáo: thờ phượng Đức Giê-hô-va theo luật pháp Môi-se ban cho.

ƠN CÀNG THÊM ƠN-


ƠN CÀNG THÊM ƠN-
Từ đức tin đến đức tin nữa,
Đức tin nhỏ thêm lửa, Chúa ơi,
Đức tin giả dối xin thôi,
Đức tin hạt cải núi đồi nghe theo.
-
Sức lực thêm dần trèo đường dốc,
Một lối đi hẹp nhất, gay go,
Chúa ơi, sức mới ban cho,
Chạy đua các thánh trông chờ thành công.
-
Ơn càng thêm ơn lòng mong mỏi,
Làm việc nhà Chúa tới cuối cùng,
Trút hơi thở sẽ mạng chung,
Bình tâm gặp Chúa ít run sợ gì.
-
Vinh quang lên cấp khi sắp chết,
Ơn hôm nay hoàn tất thiên trình,
Tương lai vinh hiển rõ hình,
Mong vào nước Chúa cung nghinh, cúi đầu.
Minh Khải- 17/3/2023
( Rô. 1: 17; Thi. 84: 7, 11; Giăng 1: 16; 2 Cô. 3: 18)

CHÚA DỌN BÀN CHO TÔI --3-

 

 https://youtu.be/m8HQSrJeSWo?t=5

 

CHÚA DỌN BÀN CHO TÔI --3- Ăn Một Phần Các Của Lễ-- 17-3-2023-
Giô-sue 13:14
-- Của lễ bữa ăn: Lê-vi ký 2: 3; 6: 16-18
-- Của lẽ chuộc tội: Lê vi ký 6:24-30
--Ngày nay chúng ta dự phần trong các của lễ tín nhân hôm nay dâng lên cho Chúa- 1 Phiero 2: 5 ; Thi thiên 65:4-

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA-

BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA-

Xuất hành 3: 1-10.

“Hỡi Môi-se, ngươi đừng bước tới”,

Lần đầu tiên Chúa nói với người,

“Cởi giày, đứng đó một hồi,

“Đó là đất thánh tuyệt vời của Ta”.

-

“Chúa tổ phụ ngươi, Ta Hằng Hữu,

“Ta thấy, Ta nghe đủ mọi điều,

“Dân Ta chịu khổ quá nhiều,

“Ta nay ngự xuống dắt dìu họ đi”.

-

Ra khỏi Ai-cập thì vào xứ,

Là đất họ tham dự, đẹp xinh,

Đây là cơ nghiệp cho mình,

Sữa tràn, mật chảy thỏa tình hưởng vui.

-

“Cùng Áp-ram tổ ngươi Ta hứa,

Ta làm trọn đầy đủ lời thề”,

Thi hài Gia-cốp đem về,

Giu-se cũng muốn một bề mà thôi.

-

Đất hứa, đích muôn đời quý giá,

Đồng hoang nhiều kẻ đã mạng vong,

Ít người vào đất thong dong,

Bạn ơi, ta hãy hết lòng bước vô.

Minh Khải- March 16, 2023