Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

TÒA ÁN CỦA ĐẤNG CHRIST-




Sau khi phần còn lại của dân Đức Chúa Trời  được đưa lên không trung trong sự cất lên cuối cùng  gần cuối cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, họ đều sẽ xuất hiện trước Tòa án của Đấng Christ. Ngoài ra, những người được cất lên trước đến ngai vàng của Đức Chúa Trời, con trai (người đắc thắng), trái đầu mùa và các vị tử đạo, cũng sẽ xuống đó để cùng với tất cả dân của Đức Chúa Trời  trên không trung, tất cả đều đứng trước tòa án của Đấng Christ.



--TÒA ÁN CỦA ĐẤNG CHRIST-



Phao-lô viết, "Vì ta hết thảy sẽ ra trước tòa Thiên Chúa,  vì đã viết: Ta sống! Chúa phán, mọi người gối sẽ bái lạy Ta. Và mọi miệng lưỡi sẽ tuyên dương Thiên Chúa. Ấy vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ (giải thích) về chính mình [trước mặt Thiên Chúa](Rô-ma 14: 10-12). "Vì chưng ta hết thảy sẽ phải xuất đầu lộ diện trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời mình trong thân xác, xứng với các việc đã làm, hoặc lành hoặc dữ." (2 Cô 5: 10).



 --Phán quyết là gì?

Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm sự phán xét trong suốt cuộc đời của mình. Khi chúng ta lớn lên, cha mẹ, vì tình yêu, kỷ luật chúng ta để ta trở thành người phù hợp. Chúng ta đi học, làm bài tập tại nhà, làm bài kiểm tra và bài thi để lấy bằng tốt nghiệp. Chúng ta chịu phỏng vấn để xin việc làm, được đào tạo và được đánh giá hiệu suất để thăng tiến trong sự nghiệp. Các thử thách, chỉ trích và thậm chí là bắt bớ đều là những xét đoán để hoàn thiện chúng ta. Mỗi bước chúng ta thực hiện thì đạt được một mục tiêu phía trước bởi sự phán xét. Nếu có sự phán xét trong suốt cuộc đời con người của chúng ta, thì tại sao cuộc sống thuộc linh của chúng ta trong vương quốc Đức Chúa Trời lại thiếu sự phán xét được chứ

Nhiều người chỉ tập trung vào và nhấn mạnh tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng không nhận ra rằng tình yêu của Ngài luôn đi đôi với sự công bình của Ngài. Chúng ta thấy  tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi ban đầu của chúng ta. Trong phần đầu tiên của Giăng 3:16, tình yêu của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh là --Vì Đức Chúa Trời yêu thế nhân đến nỗi Người đã ban cho  một người con trai duy nhất của mình, điều đó có đủ để Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta không? Tại sao Ngài phải ban Con trai duy nhất của mình? Đó là vì sự công bình của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đã phạm tội và thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô ma 3:23). Tiền lương của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Dù  Chúa muốn cứu chúng ta, Ngài không thể tha thứ suông cho chúng ta. Con của Ngài đã sống một cuộc đời không có tội lỗi. 

Khi Ngài bị đóng đinh, máu vô tội của Ngài đã trả hết nợ tội lỗi của chúng ta. Khi tin vào Con của Ngài, chúng ta được biện minh (xưng nghĩa) theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nửa sau của câu kinh thánh cho thấy sự công bình của Đức Chúa Trời, "bất cứ ai tin vào Ngài không bị diệt vong mà có được sự sống vĩnh cửu". Phán quyết là: nếu chúng ta tin vào Con của Ngài, chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu, và nếu chúng ta không tin vào Con của Ngài, chúng ta sẽ không nhận được sự sống vĩnh cửu mà bị diệt vong.


--Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài được

thể hiện rõ qua nhiều câu. Đây là một vài câu:


Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào?  ” (1 Phi e rơ. 4:17)
Vì ta biết ai đã nói: Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả. Và lại hứa: Chúa sẽ phán xét dân Người. 3 Kinh hãi thật, phải sa tay Thiên Chúa hằng sống!” (Heb. 10:30-31)

Trước mặt Thiên Chúa, và Ðức Kitô Yêsu, Ðấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, vì cuộc Hiển linh và vương quyền của Ngài, tôi khẩn thiết yêu cầu:   …” (2 Tim. 4:1)

Kỳ dư, triều thiên công chính đã được dành sẵn cho tôi, và Chúa, Ðấng phán xét chí công, sẽ hoàn lại cho tôi trong Ngày ấy, không chỉ cho tôi mà thôi, nhưng còn cho hết mọi người đã đầy lòng mến yêu trông đợi cuộc Hiển hiện của Ngài. ” (2 Tim. 4:8)



 - Tại sao Đức Chúa Trời phán xét dân của Ngài?



Khi Đấng Christ trở lại, Ngài sẽ thiết lập vương quốc công bình của Đức Chúa Trời trên trái đất (Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 1: 8-9). Ngài sẽ làm cho dân của Ngài đủ tư cách trở thành vua và thầy tế lễ để cùng trị vì với Ngài trong vương quốc Đức Chúa Trời (Khải huyền 1: 5-6; 5: 9-10; 20: 6). Câu hỏi là: Liệu chúng ta có đủ điều kiện và sẵn sàng không?










Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

NGÀY THẠNH NỘ LỚN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-



Hạt-ma-ghê-đôn – là thực tế hay hư cấu? Có một Hạt-ma-ghê-đôn, ngày tận thế hay Ngày phán xét trong đó thế giới sa ngã bị Chúa hủy diệt không? Cuốn sách Khải Huyền báo trước rằng Ngày thịnh nộ trọng đại của Đức Chúa Trời sẽ đến. Đó là thực tế. Cả Đa-ni-ên và Khải Huyền đều cho thấy ngày thịnh nộ trọng đại Đức Chúa Trời này sẽ là 3 năm rưỡi cuối cùng trước khi Đấng Christ trở lại.

1. Bắt đầu 7 năm cuối cùng - Tuần lễ cuối cùng ở Đa-ni-ên 9:27-
“Và kẻ ấy sẽ lập một giao-ước vững bền với nhiều người trong một tuần-lễ”.
7 năm cuối cùng bắt đầu bằng một hiệp định hòa bình cho phép người Do Thái hiến tế trên Núi Đền một lần nữa. Sẽ có hòa bình và an toàn trong 3 năm rưỡi đầu tiên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3), nhưng sau đó, hiệp ước sẽ bị con thú phá bỏ.

SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA--


Sự kết thúc của thời đại của các quốc gia--
và sự xuất hiện vương quốc của Đấng Christ
(Lời tiên tri trong Đa-ni-ên 2 & 7 và Lu-ca 21:24)-
-
--Giới thiệu
Cách đây gần 2.700 năm, Đức Chúa Trời trên thiên đàng đã tiết lộ những bí mật, (Đa. 2: 28a) cho nhà tiên tri Đa-ni-ên biết, không chỉ toàn bộ sự phát triển của các đế chế thế giới từ đế chế Ba-by- lôn đến vương quốc bất diệt của Đấng Mê-si-a trên trái đất này, nhưng cũng về dòng thời gian sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử và xác minh lời tiên tri đó, chứng minh rằng lời Đức Chúa Trời là đúng. Điều thích hợp cho chúng ta hôm nay là chúng ta đang sống ở cuối thời đại, ngay trước khi Đấng Christ đến lần thứ hai.
Đức Chúa Trời, "Đấng đã có, đang có và còn đến" (Khải. 1: 8), muốn cho dân của Ngài thấy những dấu hiệu của thời đại để họ có thể chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Đấng Christ Người Do Thái thất bại trong việc nhận ra những dấu hiệu của thời gian (Math.16: 3) về sự xuất hiện đầu tiên của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a. Hôm nay, sự hiện đến lần thứ hai của Chúa sắp đến. Chúng ta có thể chú ý đến những dấu hiệu của thời kỳ Ngài sớm trở lại .

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

CHUẨN BỊ GẶP CHÚA-




Lu ca 12:54-56 chép, “Và Ngài nói với dân chúng: "Khi các ngươi thấy: Mây mọc bên Ðoài, tức khắc các ngươi nói: Mưa kéo đến. Và có như vậy.  Khi (thấy): Gió nồm bốc thổi; các ngươi nói: Trời sẽ hanh. Và có thế.  Quân giả hình! Rằng đất và trời, các ngươi biết thẩm định; còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?'"

Dân Do thái rất giỏi về sự tiên đoán thời tiết, nhưng không biết thẩm định dấu hiệu các thời kì. Ngày nay dân Chúa cũng như vậy, họ tiên đoán chính xác về thị trường giá cả, tình hình dịch bệnh, nhưng không đủ khả năng “coi cây vả và hết thảy các cây khác” đã ra sao (Lu ca 21:29). Cây vả là dân Do thái trong vườn nho Israel, còn các cây khác là các nước lớn như Hoa kì, Trunc quốc, Italia, Nga…vv.vv

Vì thiếu khả năng nhận thức thuộc linh như vậy mà da số dân Chúa không biết ấn thứ 5, có lẽ đã được tháo ra từ vài năm nay rồi, khi phong trào Is khủng bố nổi lên tàn sát khá nhiều Cơ Đốc nhân tại các nước Hồi giáo như Nigeria, Iraq. Pakistan..

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Sự Xuất Hiện Lần Thứ Hai Của Chúa Giê-su?



Lịch sử hội thánh có quá nhiều ví dụ về các tiên tri gợi cảm, những người đã thu hút sự chú ý của công chúng với tuyên bố của họ về thời điểm Chúa trở lại.
William Miller, người sáng lập phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, tuyên bố rằng Đấng Christ sẽ đến vào năm 1843; khi dự đoán đó thất bại, một lời sửa đổi đã được đưa ra là năm 1844. Lời tiên tri đó cũng đã được chứng minh là thiếu chính xác.

Joseph Smith, người nổi tiếng của hội Mormon, đã dạy rằng Đấng Christ sẽ đến không muộn hơn năm 1891, nhưng ông cũng đã thất bại.

C.T.Russell, nhà sáng lập tổ chức Tháp Canh, Chứng Nhân Đức Jehovah, tuyên bố rằng lần tái xuất hiện thứ hai của Chúa Giê-su sẽ xảy ra vào năm 1914.

Một trong những nhà tiên tri gần đây là Hal Lindsey, tác giả cuốn sách nổi tiếng, The Late Great Planet Earth (Địa cầu, đại hành tinh quá cố), người đã lập luận rằng các dấu hiệu của sách Ma-thi-ơ chương 24 cho thấy Chúa Giê-su sẽ trở lại trái đất vào khoảng năm1988.
Lindsey đi đến kết luận này bằng cách gợi ý rằng "thế hệ" đã chứng kiến ​​sự hồi sinh của Israel vào năm 1948 cũng sẽ chứng kiến ​​sự trở lại của Chúa (Math 24: 34). Vì một thế hệ được ông cho là khoảng bốn mươi năm, nên Lindsey phỏng đoán rằng Đấng Christ sẽ trở lại để thực hiện các nghi thức cất hội thánh lên (một khái niệm không có sự hỗ trợ của Kinh thánh) vào khoảng năm 1988. Ông kết luận thêm rằng vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ kéo theo một cuộc khổ nạn kéo dài bảy năm, Chúa Jesus sẽ xuất hiện rõ ràng vào khoảng năm 1995 để giành chiến thắng trong trận chiến Armageddon, và do đó Chúa bắt đầu triều đại ngàn năm của mình từ năm 1995.

Không có bằng chứng để chứng minh cho quan điểm Chúa sẽ trở lại vào năm 1995 hoặc lâu hơn, như chúng ta đã đề cập ở trên, trong Ma-thi-ơ, chương hai mươi bốn.
Theo trang website https://en.wikipedia.org/, có chừng 10 sự tiên đoán về sự tái lâm của Chúa Giê-su được công bố trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2019 , tôi ghi lại 3 trường hợp tiêu biểu như sau:

PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT-


Khi Chúa Giêsu Christ trở lại, trước tiên, Ngài sẽ phán xét dân của Ngài tại tòa phán xét của Đấng Christ. Đức Chúa Trời, Cha thiên thượng của chúng ta, mong muốn con cái của mình trưởng thành để có đủ điều kiện nhận được quyền con trưởng của mình: cùng trị vì với Đấng Christ trong Vương quốc ngàn năm (Khải huyền 1: 5-6; 5: 9-10; 20: 6). Tại tòa phán xét của Đấng Christ, tất cả chúng ta sẽ trình ra một bản khai trình về những gì chúng ta đã làm khi sống trên trái đất (2 Cô. 5:10; Rô-ma 14: 10,12) và Chúa sẽ thưởng hoặc trừng phạt từng người một cách phù hợp.

NGÀY CHUỘC TỘI-

Đấng Christ đã chuộc tội cho chúng ta. Ngài hoàn hảo và không có tội lỗi; Ngài không phải chuộc lỗi cho chính mình. Thơ Hê-bơ-rơ cho chúng ta biết rằng trong giao ước cũ, thượng tế cao cấp trước tiên cần phải dâng một của lễ chuộc tội lỗi cho chính mình, vì tội lỗi của chính mình; sau đó ông ta cũng có thể dâng một lễ lễ chuộc tội lỗi cho dân chúng. Các thầy tế lễ cao cấp đã phải dâng lên những sinh tế này hàng năm, hết lần này đến lần khác, vì họ có tội lỗi. Khi Chúa Jêsus Christ của chúng ta đến trên trái đất này, Ngài là chính Thiên Chúa đã trở thành Người. Tội lỗi không ở trong Ngài; Ngài thật hoàn hảo. Ngài là Người duy nhất thực sự đủ điều kiện để trở thành của lễ chuộc tội lỗi duy nhất, nên Ngài chỉ phải trình dâng chính Ngài như một sự dâng hiến một lần cho tất cả mọi người (Hê 7:27; 10:10). Ngài làm chung ta giao hòa hoàn toàn với Chúa Cha. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su Christ có thể nói, Ta và Cha là một (Giăng 10:30) và Người nào đã thấy Ta là đã thấy Cha (Giăng 14: 9).

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Mục tiêu cuối cùng của đời sống Cơ Đốc nhân là gì?


"Đấng yêu-thương chúng ta, và đã giải thoát chúng ta khỏi tội-lỗi của chúng ta bởi máu của Ngài—và Ngài đã làm chúng ta thành một vương-quốc, các thầy tế-lễ cho Đức Chúa TRỜI và Cha của Ngài—thuộc về Ngài là vinh-quang và quyền tể trị đời đời vô-cùng. Amen" (Khải huyền 1: 5b-6).

Mọi người đều đặt ra các mục tiêu trong cuộc sống con người của họ, như là kiếm bằng cấp, thăng tiến trong sự nghiệp hay cung cấp cho gia đình. Nếu con người, là người được tạo ra theo hình ảnh và giống Đức Chúa Trời, được mục tiêu như vậy điều khiển, thì chính Đấng Tạo Hóa trên trời phải có một mục tiêu thậm chí còn lớn hơn và cao hơn đối với con người biết bao. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người có quyền quản trị trên cả trái đất (Sáng 1:26) và "Hãy sanh-sản nhiều và sinh-sôi nẩynở, và hãy sống đầy trái đất, và hãy chinh-phục nó"; (Sáng thế ký 1:28). Nhưng ngay sau đó, con người sa ngã và không vâng lời Chúa. Tội lỗi xâm nhập vào con người; Người trở nên hư hoại. Điều này là hiển nhiên ngày nay trong quyền cai trị của con người.

LỜI KINH THÁNH ỨNG NGHIỆM-


1/---Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, có báo cáo rằng 19 thành viên của G-20 đã tổ chức một cuộc họp ảo và kêu gọi kí kết một văn kiện để củng cố WHO và chịu trách nhiệm điều phối phản ứng trên toàn thế giới đối với khủng hoảng coronavirus.

Chúng ta có thể biết ơn rằng T.T. Trump đã không ký tên vào tài liệu, nhưng nếu ông đã ký nó, WHO sẽ có quyền nhận dạng, đánh dấu và theo dõi mọi người trên trái đất (xem Khải huyền 13: 15-17).

2/---Nhóm nầy dự định tổ chức một cuộc họp khác vào ngày 4 tháng 5 năm 2020; và điều này rất quan trọng, tôi muốn quay lại nó.

Xức dầu-



-
“Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn”(Thi Thiên 23: 5).
Trong câu thứ hai của bài Thánh Vịnh nổi tiếng này, chúng ta thấy sự cung cấp của Chúa cho sự đói lòng và khát khao của chúng ta. Trong câu hiện ra trước mặt chúng ta, chúng ta thấy sự cung ứng của Ngài cho sự hiệp thông của chúng ta với Ngài. Không nghi ngờ gì, tất cả những gì xảy ra trước điều này được chuẩn bị cho điều này. Ở đó Ngài đã dẫn dắt, Ngài cho ăn, Ngài phục hồi, và Ngài an ủi. Nhưng để chuẩn bị bàn ăn trước mặt chúng ta, Ngài cung cấp cho một cái gì đó trên hết những điều này. Trong hình thức đơn giản nhất của nó, đây là một khu vực được chuẩn bị sẵn trên mặt đất. Và Đấng chuẩn bị nó cũng là Đấng Phục Sinh. Bạn và tôi là khách mời của Ngài. Nhưng theo phần còn lại của bài Thánh Vịnh, chúng ta có những gì ở đây là sự kết giao cá nhân với Chủ Nhà của chúng ta. Chính sự hiệp thông cá nhân này với Chúa nên đi trước sự tụ họp của chúng ta, như là một hội đồng để nhớ đến Ngài về sự chết của Ngài cho chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cái bàn ăn này được nhắc đến sau "thung lũng bóng tối của sự chết". Trong bữa Tiệc thánh của Chúa, chúng ta nhìn lại Gô gô tha và hướng về sự trở lại của Ngài (I Cô-rinh-tô 11:26).

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Việc Nầy Từ Ta Mà Đến-


"Yavê phán thế này: Các ngươi không được tiến lên giao chiến với anh em các ngươi là con cái Israel. Về đi, ai nhà nấy, vì chính do bởi Ta mà điều này xảy ra!" Và họ đã nghe lời Yavê mà lui về, để tuân theo lời của Yavê" (1 Vua 12:24).


Chúa nói:

Những thất vọng trong cuộc sống này thực sự chỉ là bằng chứng cho tình yêu của Ta. Ta có một tin nhắn cho con ngày hôm nay, con của Ta ơi; Ta muốn nói với con rằng những đám mây bão tố chồng chất sẽ biến thành vàng và những chông gai con phải bước lên sẽ trở nên cùn.


Thông điệp đó chỉ là một câu nhỏ, nhưng chìm sâu vào trái tim con! Có thể nó là một cái gối mà trên đó đầu mệt mỏi của con nằm nghỉ! Nó có nghĩa là: "Điều này xảy ra từTa."