Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 17 Hạ Mình Dưới Tay Chúa-
1 Phi-e-rơ 5: 6, “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên”
Sáng ngày 14-10-2023
1.Gương Mẫu Các Người Hạ Mình:
--Đa-vít nằm dưới đất; 2 Sa mu ên 12: 13-23
--Mê-phi-bô sết coi mình là con chó chết: 2 Sa-mu-ên 9: 1-8
--A-háp: xé quần áo, mặc bao gai, nhịn đói sám hối: 1 Vua 21: 17-27
2.Chúa Cất Nhắc Lên:
-- Đa-vít làm hình mẫu cho các vua: 1 Vua 15: 5; 1 Vua 11: 38-39, Mathio 1: 6
--Mê-phi-bô-sết được ngồi ăn bàn vua Đa-vít: 2 Sa. 9: 13
--Bản thân A-háp được Chúa giảm tai họa -1 Vua 21: 28--29
Kết Luận: Chuáng ta hạ mình trước mặt Chúa, nhưng đứng lên trước mặt loài người-
(Hết loạt bài: Nếp Sống Tín Nhân)

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 16 Bày Tỏ Tình Yêu Thương Với Chúa-

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 16 Bày Tỏ Tình Yêu Thương Với Chúa-
Giăng 21: 15-17
“Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người nầy chăng?”
Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”
Sáng ngày 13-10-2023
Kinh thánh là câu chuyện tình thần thượng giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chỉ tín nhân mới đáp ứng tình yêu thần thượng với Chúa, người vo tín chối bỏ.
1. Chúa Hỏi: Giăng 21: 15-17
2. Chúa Trách:
- Khải huyền 2: 4, Giê. 2: 1-2
--Chúa ghen tương: Ô-sê 2: 2, 6-7, 19-10
3. Chúa Đòi Hỏi: Phục truyền 6: 5
4. Tín Nhân Bày Tỏ: Giăng 21: 15-17
Tín nhân nên thường xuyên thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài”
2 Phi e rơ 1: 5-7

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

THỜ LẠY CHÚA GIÊ-SU-

Ba bác sĩ lội suối, băng ngàn,

Tìm gặp Ấu Chúa quá hân hoan,

Tất cả quỳ mọp cùng thờ lạy,

Dâng lên chút lễ mọn đường hoàng.

(Math. 2: 11)

-

Lắm kẻ tưởng Giê-su chỉ là người,

Không nhìn nhận là Đức Chúa Trời,

Kinh chép Ngài muốn được thờ lạy,

Ô Đức Chúa Trời vinh hiển tuyệt vời.

-

Hòa bùn xức mắt chữa người đui,

Quá tri ân làm chứng nhiều người,

Nhà hội khai trừ kẻ sáng mắt,

Chúa gặp mặt cho thờ lạy rồi.

(Giăng 9:35-38).

-

Trên biển giông tố Chúa bước đi,

Thăm viếng môn đồ cơn sầu bi,

Sê-pha thử nghiệm Đấng hằng hữu,

Cả thuyền mừng lạy Đấng quyền uy.

(Mathio 14: 26-33)

-

Núi Ga-li-lê các sứ đồ đến,

Chúa Giê-su xuất hiện oai nghi,

Mười một người quỳ mọp thờ lạy,

Chúa ban hành mệnh lệnh ra đi

(Mathio 28: 16-17).

-

Môi-se khuyên cúi xuống thờ lạy,

Gia-Vê Đấng Tạo Hóa chúng tôi,

Đừng cứng cổ, phản nghịch thêm nữa,

Hãy sấp mình, phủ phục đi thôi.

(Thi thiên 95: 6)

Minh Khải --12-10-2023

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 145 Trình Diện Với Chúa Mỗi Ngày-

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 15 Trình Diện Với Chúa Mỗi Ngày-
2 Ti-moo-thê 2: 15,
“Hãy cần cù trình diện chính mình được chấp nhận với Đức Chúa Trời như một công nhân, là kẻ không cần bị xấu hổ…” (TKTC)
Sáng ngày 11-10-2023
1.Minh Họa Sự Trình Diện:
-- Ghê ha xi; 2 Vua 5:22-27
-- 70 môn đồ : Lu ca 10: 17-20
2.Ra Mắt Chúa Khi Hội Thánh Nhóm Họp:
--Thi thiên 42: 2” Tôi sẽ ra mắt Chúa khi nào”
--Thầy giáo điểm danh học sinh, quân đội điểm danh linh mỗi ngày-
-- Chúa điểm danh các ngôi sao trời (Thi thiên 147: 4), và điểm danh con chiên (Giăng 10: 3
3.Ra Mắt Chúa Khi Ngài Tái Lâm:
--Thi thiên 84: 7
4.Trình Diện Chúa Mỗi Ngày:
-- A-đam và Giô-na tránh mặt Chúa, không dám đến trình diện Ngài.
-- Đa-vít trình diện Chúa mỗi ngày-- Thi thiên 105: 4
-- Còn bạn thể não? Giăng 3: 20-21.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Một con tàu chẳng đi đến đâu



 Một con tàu chẳng đi đến đâu

Có một thuyền trưởng thường xuyên tranh cãi với máy trưởng về việc ai là người đảm nhiệm công việc quan trọng nhất trên tàu. Không thể đi đến giải pháp nào, cả hai đồng ý đổi chỗ cho nhau để hiểu rõ hơn về lập trường của nhau.

Người kỹ sư đi lên phòng thuyền trưởng và thuyền trưởng đi xuống phòng máy. Vài giờ sau, thuyền trưởng xuất hiện, người đầy dầu và bắt đầu hét lên: “Anh phải xuống đây, tôi không thể khởi động được thứ này!” Người kỹ sư trả lời: “Tất nhiên là không được, tàu vẫn mắc cạn!”

Antoine de Saint-Exupery đã nói: “Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng kêu gọi mọi người cùng nhau đi lấy gỗ và đừng giao cho họ nhiệm vụ và công việc cho đến khi bạn dạy họ lần đầu tiên biết khao khát biển cả bao la vô tận. ” Nói cách khác, mọi người phải làm việc hướng tới một mục tiêu chung, phải có niềm đam mê thống nhất. Nếu ai đó nhận thấy vai trò hoặc nhiệm vụ của mình quan trọng hơn đồng loại thì thái độ tự tôn sẽ bắt đầu bén rễ.


Thuyền trưởng cần kỹ sư, và kỹ sư cần thuyền trưởng. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã thiết kế hội thánh một cách thần thượng như một thân thể có nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đều không thể thiếu và cần thiết để con tàu Si-ôn đi đến đích cuối cùng.

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 14 Ngợi Khen Chúa-

 
 
NẾP SỐNG TÍN NHÂN 14 Ngợi Khen Chúa-
Thi thiên 150: 1- 6
“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”
Chiều ngày 11-10-2023
Bài học nầy không nói hát thánh ca ngợi khen Chúa, mà hãy dùng lời riêng của mình ngợi khen Chúa.
1.Gương mẫu E-xơ-ra: Thi 119: 164
-- E-xơ-ra là tác giả thi thiên 119, ông nói mỗi ngày ông ngợi khen Chúa 7 lần-- sự trọn vẹn. Đa vít nói mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần.- Thi 55: 17
2.Ngợi Khen Chúa Về Cái Gì?
-- Sự nhân từ (từ ái) của Chúa 26 lần trong Thi 136-
--Sự từ thiện, lòng thương xót của Chúa- 2 Sử 5: 13
--Quyền năng, giàu có, khôn ngoan, vinh hiển, tôn quý của Chúa-- Khải. 4: 11; 5: 13
3.Không Phải Hát Ngợi Khen Chúa, Mà Dùng Lời Của Mình mà Ngợi Khen Chúa:
-- Anh em thử nêu 1 vấn đề gì như đang bị bế tắc, sau đó hô: “Vì sự nhân từ Chúa còn đến đời đời, ngợi khen Chúa” chừng 26 lần, sau đó anh em sẽ thấy phếp lạ của Chúa xảy ra cho anh em

Sự Yên Nghỉ của Đức Chúa Trời


Tất cả những ai bước vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời đều đã nghỉ ngơi sau công việc khó nhọc của mình, giống như Đức Chúa Trời đã  nghỉ ngơi sau khi tạo dựng thế giới. (Hê-bơ-rơ 4:10 NLT)

Chúa  là ngày Sabát của Thiên Chúa. Đấng Christ là ngày Sa-bát của chúng ta. Khi chúng ta bởi đức tin bước vào sự công bình của Đấng Christ, chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Đó là một sức mạnh to lớn... Chúa phán, bằng một ngôn ngữ khá đơn giản, "Giá như các ngươi tin cậy Ta, tin cậy vào sự cung cấp của Ta, và ngừng lo lắng, đừng băn khoăn, đừng lo lắng; nếu các ngươi tin Ta, thì Ta có nền tảng để tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn; tôi không còn thiếu nền tảng nữa.

Đã có lúc Ta không có nền tảng để làm bất cứ điều gì với bạn và cho bạn, nhưng bây giờ bạn đang ở trên nền tảng của Đấng Christ, nền tảng mà Ta đã cung cấp; ước gì con tin cậy Ta, ước gì con yên nghỉ trong Ta để giúp con vượt qua, thì con sẽ được cứu khỏi rất nhiều sự yếu đuối, băn khoăn và lo lắng này!” Lo lắng là một điều có tính hủy diệt. Đằng sau nhiều điều đó Chúng ta đau khổ về thể xác và trong tâm trí, thường có một nỗi bất an thầm kín, ẩn giấu, một điều gì đó sâu thẳm trong tiềm thức của chúng ta là một sự băn khoăn, lo lắng, một điều gì đó không phải là sự nghỉ ngơi, nó có nhiều hình thức. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy rằng nếu chúng con không làm điều đó thì việc đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Chúng con cảm thấy rằng nếu chúng con không nỗ lực và đạt được điều đó thì toàn bộ sự việc sẽ tan thành từng mảnh, phụ thuộc rất nhiều vào chúng con.

Sẽ không ai nghĩ rằng đây là lời kêu gọi thụ động, từ bỏ sự quan tâm đến việc của Chúa; nhưng chúng ta có thể có những điều của Chúa trong lòng nhưng lại không có đức tin nơi Đức Chúa Trời về những điều đó. Có những bí mật ẩn giấu đằng sau sự yếu đuối, thất bại và đau khổ không cần thiết của chúng ta. Chúng là những điều ẩn giấu của một điều gì đó không chỉ là niềm tin yên tĩnh vào Chúa. Có một số người cần phải ghi nhớ mọi thứ nhiều hơn họ một chút, nhưng đối với nhiều người, rắc rối có lẽ thuộc loại khác. Họ đang nghĩ rằng họ phải điều hành vũ trụ của Chúa cho Ngài; họ phải trông coi mọi thứ nếu không họ sẽ không bao giờ được chăm sóc! Nhưng tuân giữ ngày Sa-bát (không ai hiểu nghĩa đen là việc tuân giữ một ngày cụ thể trong tuần), nhận ra Đấng Christ là Sự Yên Nghỉ của Đức Chúa Trời qua sự công bình, tuân giữ điều đó, giữ ngày Sa-bát đó, là Sự sống chiến thắng cái chết, bởi vì đó là sự công bình không thể bị phá hủy.

 T. Austin-Sparks

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 13 Ngồi Dưới Chân Chúa-

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 13 Ngồi Dưới Chân Chúa-
Lu-ca 10: 38-42
“Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài”
Sáng ngày 11-10-2023
1. Ngồi Dưới Chân Chúa:
--”Ngồi” ngụ ý hạ mình, tôn trọng Chúa: Mathio 15: 30, 35; Giăng 11: 32
-- Bạn có hạ mình xuống khi nghe ai đó giảng lời Chúa?
2. Ngồi Nghe Lời Chúa:
--Ma-ri hiểu biết sự chết sắp đến của Chúa-- Giăng 12: 7
--Các môn đồ không hiểu về sự chết của Chúa-- Lu ca 18: 31-34
-- Bạn nghe lời Chúa quá nhiều mà có hiểu gì không?
3. Học Kinh Thánh Và Lao Tác Quân Bình:
-- Bình dầu thơm trị giá 300 đơ-ni-ê, công nhật 1 nguời lao động là 1 đơ ni ê một ngày- (Mathio 20: 1-2)
-- Làm sao Ma-ri có 300 đơ ni ê mua bình dầu quý nầy?

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 12 Thờ Lạy Đức Chúa Trời Cha-

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 12 Thờ Lạy Đức Chúa Trời Cha-
Sáng thế ký 24: 26-27, 52.
“Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi! Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy”
Sáng ngày 10-10-2023
1.Phủ phục dưới đất Trước Mặt Chúa- Khải 4: 10; 5: 8
2.Suy Gẫm Về Chúa- Thi thiên 63: 6
3.Chiêm Ngưỡng Chúa: Thi thiên 34: 5, Ê-sai 33: 17, 2 Cô 3: 18

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

CÁC DANH HIỆU CỦA CHÚA-

 

Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra,

Cùng Áp-ram tại đất Si-nê-a,

Kêu gọi ông xây dựng vương quốc lớn,

Một dân tộc sinh ra Mê-si-a.

(Công vụ 7: 2).

-

Gia-Vê quan phòng trên Mô-ri-a,

Thấy trước, dự bị mọi sự cho ta,

Đấng Christ, Chiên mắc sừng, sự thỏa đáp,

Nhu cầu hiện tại, tương lai bao la.

(Sáng. 22: 14)

-

Chúa Trời sự cứu rỗi giúp Đa-vít,

Thoát biết bao tình hưống rất nguy kịch,

Là vầng đá, đồn lũy, sừng cứu ân,

Bám theo bên Chúa ông được vững chân.

(Thi thiên 18: 46).

-

Gia-Vê Shalom giúp Ghê-đôn nhát,

Gia-Vê cờ xí chiến thắng cho Giô-suê,

Gia -Vê Ra-pha chữa trị dân thánh,

Gia-Vê Ê-li đào tạo Ê-li-sê.

-

Đức Chúa Trời mọi ân điển kêu gọi,

Hàng triệu người vào vương quốc, vinh quang,

Ân điển lớn đưa họ đi tới đích,

Bươc chân đi đúng quy cách rập ràng.

(i Phiero 5: 10, 1 Tê. 2: 12)

-

Đức Chúa Trời bình an giày đạp ác quỷ,

Ngài thánh hóa cả thân, hồn, linh ta,

Gia-Vê Mekaddishkem, Danh lớn,

Thánh đồ được thánh khiết giống Chúa Cha.

(Lê-vi-ký 20: 8)

-

Tai Chúa vạn quân nghe hội thánh rõ,

Mọi áp bức, oan sai của thánh đồ,

Quan Án sớm tái lai xét xử đó,

Biện minh, định tội từng người bất ngờ.

(Gia cơ 5: 1- 6).

-

Chúa vinh hiển loài người không hề biết,

Đã đóng đinh Ngài cây gỗ khổ hình,

Dân biết đạo lý của Đấng siêu việt,

Sao coi môn đồ nghèo khó đáng khinh?

(1 Cô. 2: 8; Gia cơ 2: 1- 3).

-

Chúa Trời sự nhẫn nại dùng gương mẫu,

Các tiên tri sống kiên nhẫn đã qua,

Dạy dỗ, yên ủi các thánh chịu khổ,

Đưa đến kết cưộc của Chúa cao xa.

(Rô ma 15: 4-6; Gia cơ 5: 10-11)

-

Chúa Trời sự hi vọng cho chúng ta,

Lòng đầy trần vui vẻ, với bình an,

Nhờ niềm tin  nhận được lời Chúa hứa,

Quyền Thánh Linh làm hi vọng ngập tràn.

(Rô ma 15: 13)

Minh Khải-- 9-10-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 11 Nhìn Xem Chúa Giê-su-

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 11 Nhìn Xem Chúa Giê-su-
Hê-bơ-rơ 12: 1-2
Sáng ngày 9-10-2023.
1.Gương Mẫu Của Phi-e-rơ:
-- Mathio 14: 25-31- Phi-e-rơ nhìn quanh thì không còn đi trên sóng to gió lón được nữa.
2.Gương Mẫu Của Môi-se:
-- Hê-bơ-rơ 11: 27: Nhìn Chúa bằng đức tin suốt 80 năm.
3.Kết Quả Của Cuộc Đời Nhìn Xem Chúa:
-- Ê-sai 45: 22-- “được cứu rỗi” là được giải cứu khỏi mọi tình huống cuộc sống
--Thi thiên 34: 5: mặt chói sáng, không hổ thẹn điều gì

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 10 Cầu Nguyện Không Ngừng-

 

NẾP SỐNG TÍN NHÂN 10 Cầu Nguyện Không Ngừng-
1 Tê sa lô ni ca 5: 17, “cầu nguyện không ngừng”
Chiều ngày 8-10-2023.
1.Kinh Thánh Minh Họa: Thi thiên 102: 4-7
Đa-vít ví sánh mình rên siếc, than thở với Chúa như:
-- Chim chàng bè (bồ nông) rừng vắng
-- Chim mèo ban đêm thao thức
--Chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà
2.Nê-hê -mi Cầu Nguyện Không Ngừng:
- Sách Nê- hê- mi chép ông cầu nguyện 7 lần: Nê 2: 2; 4: 4-5; 5: 19; 6: 9, 14; 13: 14, 31b., và hai bài cầu nguyện dài của các thầy tế lễ-- nê 9: và 10:
3.Phao Lô Cầu Nguyện Không Thôi:
--“Đêm liền ngày” 2 Tim. 1: 3 cầu nguyện cho Ti-mô-thê
--1 Tê 3: 10 cầu nguyện ngày đêm cho hội thánh Tê sa lô ni ca
--2 Cô 11: 28 hằng ngày lo lắng, cầu thay cho các hội thánh.
-- Rô ma 16 chép hơn 30 tên họ các thánh đồ hội thánh Rô ma, mà ông chưa đến Rô ma, nhưng cầu nguyện cho họ.

TÍN ĐỒ BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI-

 


Ê-phê-sô 5: 1-14

Tín nhân bắt chước Chúa Trời,

Là lời sự thật muôn đời còn nguyên,

Con thì giống tánh Cha truyền,

Dễ dàng bắt chước vẹn tuyền tính Cha;

Chúa Cha ái đức bao la,

Ai tâm thần thượng của Cha khôn lường,

Chúa Cha là chính tình thương,

Tín đồ phải sống yêu thương nhân quần,

Chúa Cha thánh khiết tuyệt luân,

Con Ngài phải sống vẹn phần thánh thay,

Cuộc đời bất khiết xưa nay,

Phải nên từ bỏ, đường Ngài bước đi,

Chúa Trời ánh sáng diệu kỳ,

Trong Ngài không có điều gì tối tăm,

Thánh đồ theo ánh sáng thần,

Ra bông trái sự sáng dần dần thêm,

Bạn là con cái thượng thiên,

Sống đời sáng láng, thánh thiên, yêu người,

Làm người bắt chước Chúa Trời,

 Là ba chi tiết cuộc đơi chúng ta.

 1 Giăng 1: 5; 4: 8; 16, 1 Phiero 1: 16).

MK. 8-10-2023