Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

NỘI CHIẾN TRONG NHÀ CHÚA--


1 Các Vua 15:6-7 chép, “Và có chiến tranh giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am trong tất cả những ngày của cuộc đời của vua. Bây giờ phần còn lại của công vụ của A-bi-giam và tất cả mọi điều người đã làm, há chúng chẳng được viết trong Sách Sử-ký của các Vua Giu-đa hay sao? Và có chiếntranh giữa A-bi-giam và Giê-rô-bô-am”.
Bắc quốc Israel do Giê rô bô am cai trị, Nam quốc Giu đa do Rô bô am trị vì. Họ cùng là dân của Chúa, thờ phượng một Đức Chúa Trời, nhưng lại đánh nhau suốt thời gian cai trị của Rô bô am, của A bi gia, con trai, và suốt thời trị vì của Asa, cháu nội của Rô bô am.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

CẢNH KHỔ CỦA THÁNH ĐỒ TRONG ĐẠI NAN-

Xảy có lời Yavê đến với tôi mà rằng: Ngươi đừng cưới vợ, đừng có con trai con gái ở nơi đây.  Vì Yavê phán thế này về những con trai con gái sinh ở nơi đây, về những người mẹ đẻ con, và những người cha sinh ra chúng trong xứ này (là) chúng sẽ chết dữ, không ai than khóc, không ai chôn cất; chúng sẽ làm phân phơi mặt đất; chúng sẽ xong đời vì gươm, vì đói; thây ma chúng sẽ làm mồi cho chim trời thú đất. Vì Yavê đã phán thế này: Ngươi đừng vào nhà có ma chay, đừng đi phúng điếu phân ưu với chúng, vì Ta đã thu hồi bình an của Ta khỏi dân này - sấm của Yavê - những gì nhân nghĩa chạnh thương.  Trong xứ này, chúng sẽ chết cả lớn lẫn bé; sẽ không còn chôn cất, làm tang cho chúng, không người rạch mình, thí phát vì chúng.  Không người bẻ bánh cho người cư tang để phân ưu với nó vì người chết, hay rót cho nó chén phân ưu vì tang cha tang mẹ. Nhà có tiệc tùng, ngươi không được vào ngồi chung với họ mà ăn uống,  vì Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Này Ta sẽ cho im bặt ở nơi đây, ngay trước mắt các ngươi, vào đời các ngươi, tiếng vui mừng, tiếng hoan lạc, tiếng cô dâu chú rể.  Sẽ xảy ra là khi ngươi báo cho dân ấy các lời này, chúng sẽ nói với ngươi: "Vì lẽ gì Yavê đã ra cho chúng tôi tất cả các tai họa ấy? Cái gì đã làm nên tội, nên lỗi chúng tôi phạm đến Yavê Thiên Chúa của chúng tôi?"  Ngươi sẽ nói với chúng: "Chính cha ông các ngươi đã bỏ Ta - sấm của Yavê - chúng đã đi theo các thần khác và đã phụng sự và thờ lạy chúng nó. Còn Ta, chúng đã bỏ; và luật Ta, chúng không tuân giữ.  Phần các ngươi, các ngươi còn tệ hơn là cha ông các ngươi. Này các ngươi, mỗi người buông theo lòng ngoan cố xấu xa của mình mà chẳng vâng nghe Ta. Ta sẽ liệng các ngươi khỏi xứ này, đến một xứ mà các ngươi và cả cha ông các ngươi đều không biết. Ở đó các ngươi sẽ phụng sự đêm ngày các thầnkhác, vì Ta sẽ không xử nhân từ với các ngươi nữa"

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

BẠN MUỐN ĐẾN ĐỒI SỌ?

Christian background - man carrying a cross up hill | Yesus ...

Đóng đinh với Christ trên cây gỗ,
Thế giới, tội, bản ngã chết rồi,
Tân sinh do Chúa ban tôi,
Bước vào vui hưởng cuộc đời mới thay!
Tương giao nỗi khổ Ngài kinh quá,
Khuôn sự chết đồng hóa suốt đời,
Đồng đi với Chúa khoan thai,
Gô–tha tôi đến như Ngài thuở xưa.

TÔN- GIÁO MÊ-TÍN-


Lời từ nơi Yavê đến với Yêrêmya rằng: Ngươi hãy đứng nơi cửa Nhà Yavê và ở đó hãy hô lên lời này, ngươi nói: Hãy nghe lời Yavê, hỡi toàn thể Yuđa, những kẻ qua những cửa này vào thờ phượng Yavê.  Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi, và Ta sẽ để cho các ngươi lưu lại chốn này.  Ðừng tin cậy nơi những lời dối trá, những rằng: "Ðền thờ của Yavê, Ðền thờ của Yavê, Ðền thờ của Yavê chính là đây!"  Phải, nếu các ngươi cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi; nếu giữa đồng bào với nhau, các ngươi thi hành công lý;  nếu các ngươi không áp bức khách ngụ cư, mồ côi, quả phụ; nếu các ngươi không đổ máu vô tội ở chốn này; nếu các ngươi không đi theo các thần khác - để mà phải khốn vào thân,  thì Ta sẽ để các ngươi lưu lại chốn này, trên đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi, từ đời đời cho đến đời đời.  Nhưng này các ngươi tin cậy nơi những lời dối trá - mà nào có báo bổ gì! 9 Sao? Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề dối, huân yên kính Baal, đi theo các thần khác các ngươi không biết,  đoạn lại đến chầu trước nhan Ta trong Nhà này, Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, và các ngươi nói: "Thế là thoát nợ!" để rồi cứ tiếp tục cái tội gở ấy!  Cái Nhà này, Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, phải chăng nó là hang trộm cướp trước mắt các ngươi? Nhưng Ta đây, Ta đã thấy, sấm của Yavê! Hãy đi tới chỗ thánh của Ta ở Silô, nơi Ta đã để Danh Ta lưu lại ban đầu, mà xem Ta đã làm gì cho nó, vì tội ác của Israel dân Ta!  (Giê 7:1-12)

HỘI THÁNH TRONG CƠN ĐẠI NAN-

Bấy giờ Yavê phán với tôi: Cho dù Môsê và Samuel đứng trước Nhan Ta, Ta cũng không có lòng nào nữa đối với dân ấy: Hãy xua chúng khỏi Nhan Ta, chúng hãy đi đi! Và giả như chúng nói với ngươi: Chúng tôi phải đi đâu? Ngươi sẽ nói với chúng: Yavê phán thế này: Ai phải chết dịch, thì chết dịch, ai bị gươm chém, thì bị gươm chém, ai phải chết đói, sẽ phải chết đói, ai phải đi đày, sẽ phải đi đày. Ta sẽ cắt bốn loài đến trị tội chúng - sấm của Yavê - : gươm để giết, chó để phanh thây, chim trời và thú đất để ăn thịt và hủy diệt. 4Ta sẽ đặt chúng như điềm kinh gở đối với các nước thiên hạ -- vì cớ Manassê, con của Êzêkya, vua Yuđa, nhân các điều nó đã làm ở Yêrusalem. Vì ai nào còn chạnh thương ngươi, hỡi Yêrusalem ai nào sẽ an ủi ngươi, ai nào ghé qua để hỏi thăm ngươi an lành?Chính ngươi đã từ rẫy Ta - sấm của Yavê - và đã tháo lui, nên Ta đã giương tay trên ngươi mà hủy diệt ngươi, Ta đã chán xót thương rồi! Ta đã cho chúng tan tác như dùng rê dong lúa nơi các cổng thành trong xứ, Ta đã để dân Ta chết con chết cái và phải diệt vong, chúng cũng đã chẳng trở lại bỏ đường chúng đi. Góa bụa của chúng nhiều hơn cát bốn biển, Ta đã cho xông vào chúng một rợ lâu la một tay tàn phá ngay giữa lúc ban trưa. Thình lình Ta giáng xuống trên chúng hoảng sợ kinh hoàng. (Giê 15:1-8)
-