Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

DẠI Và KHÔN-(bài xướng).

Không có mô tả ảnh.DẠI Và KHÔN-(bài xướng).
Ở đời hai chữ dại và khôn.
Đừng tưởng ta đây đã rất khôn.
Miệng lưỡi điêu ngoa lừa kẻ dại.
Mặt mày xảo trá hại người khôn.
Khẩu tài hùng biện tưởng không dại!
Phong cách ôn hòa ngỡ chẳng khôn!
Trời đã cho ta khôn với dại
Hãy tìm chân lý để nên khôn.
NQA 7/5/20-
-
Dại và Khôn-(bài họa)
Thánh kinh định nghĩa dại và khôn,
Nguyên tắc cho ta để sống khôn.
Tìm trí khôn đời là kẻ dại,
Học chân lí Chúa ấy người khôn.
Khôn ngoan Hi lạp tưởng không dại,
Rồ dại thập hình ngỡ chẳng khôn.
Hai lối dại khôn Chúa mặc khải,
Hãy mua sự thật để nên khôn.
MK

CHÚA TÁI LÂM-


Chúa tái lâm vinh hiển vẻ vang,
Vinh cho các thánh, đổi trần hoàn.
Khi Sao Mai mọc, tín nhân thức,
Lúc Thái Dương lên, thế giới tàn.
Kẻ Trộm ẩn thân nhờ bóng tối,
Nhà Vua hiển lộ cỡi mây ngàn.
Anh em hỡi, hãy mau tăng trưởng,
Chúa rước ta đi trước khổ nàn.
MK. – 12-6-2020

CHÓ và GHẾ! (bài xướng).


Chiếc ghế thôi sao mãi cứ giành?
Tụi mày không nói chỉ khoe nanh,
Thằng này lấm lét, thằng kia giật
Đứa nọ lay hoay, đứa khác ganh.
Trộm cướp rập rình, vẫn nín lặng,
Chuột gà bươi khoét, cứ nằm quanh.
Hằng ngày cơm cá đều không thiếu,
Mập mặt, bụng to thỏa sức giành.
NQA 23/04/2020

ĐƯỜNG ĐẾN SI-ÔN-



Đường đi tới sức mới thêm hoài,
Trũng khóc than nên suối nước đây.
Chúa mặt trời hồng luôn chói sáng,
Christ khiên thuẫn sắt đỡ đêm ngày.
Ngài ban ân điển hôm nay đủ,
Đấng cấp vinh quang mãi mãi đầy.
Kiến ốc Cha nay dân thánh trú,
Si-ôn vĩnh cữu sẽ gần Ngài.
Ezra Trần.
Psalm 84

--CON CHUỘT



Bốn chân, mỏ nhọn đúng là mày.
Chút chít đêm khuya phá giấc say.
Đục khoét lúa, khoai, răng chẳng mẻ
Móc bươi thùng, khạp, móng không lay
Sáng lên chui rúc hòng che mặt
Đêm đến thập thò chờ xuống tay
Dân chúng hờn căm, luôn mắng nhiếc
Móng dài, mỏ nhọn, bỏ ngoài tai.
MSQA-

CẦU RỒNG-



Tạo nên từ sắt, gọi là rồng.
Chen chúc người xem, thật rất đông.
Huyền thoại mông lung bao kẻ ước.
Hư danh huyễn hoặc lắm người trông.
Lũ cuồng lắm lúc đùa ra biển.
Bão giận nhiều khi đạp xuống sông.
Mớ sắt có gì tâng với bốc?
Rắn còn chưa được, ước chi rồng.
Nguyễn Quốc Ấn. 26/4/20

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

LỜI CẢM TẠ--


Cảm tạ Chúa cho con còn sống,
Tuổi thất tuần tạm khỏe mạnh nay,
Hơn sáu mươi năm ở trong Ngài,
Ôi hạnh phước cứu ân khôn tả,
Đồng bạn con phần nhiều mất cả,
Con còn sống trong thiên hựu cao,
Chúa xây gia đình con phước dào,
Cây nho, chồi ô-liu đầy trọn,
Cám ơn Chúa gọi người hèn mọn,
Kém năng khiếu, sức lực, khẩu tài,
Rao giảng Christ vô song xưa nay,
Chúa kí thác con nhiều kiến thức,
Từ bậc thầy hiểu kinh văn nhứt,
Chúa cho con nhiều rèn luyện thay
Lửa hừng, bão tố, lũ lụt đầy,
Con đã từng ngã lòng, thối chí,
Tiếng nhỏ nhẹ Ngài, ôi cao quý,
Vực nâng con ra khỏi vũng lầy,
Linh lực mới kích hoạt con nay,
Lê bước tiếp chức năng Chúa phó,
Kèn Si-ôn con đà nghe rõ,
Bảy Linh thần kì giục thúc con,
Hoàn thành sứ vụ trời vuông tròn,
Trước mắt kẻ thù nhìn căm giận,
Trước giờ kèn năm thổi một bận,
Trước ngày sa-tan xuống địa cầu,
Lúc con thú lên từ vực sâu,
Con mong lên trời và biến hóa,
Họp dân đắc thắng, ôi chói lóa,
Lời con cầu Chúa đã nghe qua,
Ôi xin Chúa cho con thỏa dạ.
Minh Khải—11-6-2020

BỐN LOẠI TÌNH YÊU-



The Four Loves ('Eros' or 'The Love Between the Sexes') by C.S. ...
Một bản tóm tắt về tác phẩm kinh điển của CS Lewis, -The Four Loves.
-
C.S. Lewis (Clive Staples Lewis) (1898 -1963) là một trong những tác giả yêu thích của tôi trong mọi thời gian. Ông là một nhà văn người Anh và giữ các vị trí học thuật về văn học Anh tại cả đại học đường Oxford (Magdalen College, 1925-1954) và Đại học Cambridge (Magdalene College, 1954- 1963). Lewis đã viết cuốn sách này dựa trên một loạt các cuộc đàm luận trên radio từ năm 1958.
Bốn loại tình yêu đến từ tiếng Hi Lạp, là ngôn ngữ sử dụng bốn từ ngữ để mô tả những gì chúng ta sử dụng một cho:
& Storge: Affection Love- -Tình yêu thân ái
& Phileo: Friendship Love—Tình yêu huynh đệ
& Eros: Romantic Love.- Tình yêu lãng mạn.
& Agape: Divine Love. Tình yêu thần thượng, thần ái.

CÂY CHÚA TRỒNG-


15 Large Florida Palm Trees - Garden Lovers Club


Thiên Phụ chúng ta trồng cây cối,
Cây sim, hương bách với cây dầu,
Mọi người nhìn thấy nhiệm mầu,
Nhận ra ý Chúa kí vào trong cây.
(Ê-sai 41:19-20).
.
Cây liễu Áp-ram ngay bờ giếng,
Dường tổ phụ nổi tiếng đức tin,
Bốn lăm năm Chúa khải minh,
Gian nan đường Chúa giữ gìn lòng trung.

(Sáng 21).
.
Bụi gai cháy đỏ trong sa mạc,
Dường Môi se thành đạt sau cùng,
Dẫn đưa dân thánh tận trung,
Lử trời sáng rỡ trong ông lạ thường.
(Xuất 3)
.
A bi mê léc dường gai gốc,
Dân Si chem từng dốc chí trồng,
Trái toàn gian ác bất công,
Chúa Trời tiêu diệt người trồng lẫn cây.
(Quan 9).
.
Ô-liu xanh tươi hoài không cỗi,
Đa-vít được sức mới  nhà Cha,
Đô-e gian ác ba hoa,
Như cây bị nhổ quăng xa khổ nàn.
(Thi 52).
.
Kè, hương nam hành lang biểu lộ,
Trong nhà Chúa trồng thuở còn thơ,
Tuổi cao còn trái sởn sơ
Xanh tươi cành lá bất ngờ trái ngon.
(Thi 92).
.
Cây Nho thật vươn cành vũ trụ,
Là Đaấng Christ trường cửu hiển oai,
Tín nhân là nhánh cây nầy,
Cành xinh, hoa nhỏ, trái đầy quanh năm.
Minh Khải 10-6-2020



Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

THỜ PHƯỢNG VÀ TÌNH DỤC-


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'REFORMED GHRISTIAN QUOTES Some children were given the Hindu Temples where they were "married to those gods" in religious ceremonies, then they were abused by Hindu Priests and other men. Girls were especially mistreated. Amy Carmichael was often accused of kidnapping by angry Hindus when she took children from their Temples.'


Daniel R. Heimbach: ~ Đúc Chúa Trời hoàn toàn nghiêm cấm việc thờ phượng tình dục. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng tình dục bùng lên trong suốt lịch sử của Israel vì Ngài bị khiêu khích mọi lúc, trong khi dân Y-sơ-ra-ên bị quyến rũ bởi sự thờ phượng Át-tạt-tê. Át-tạt-tê là một nữ thần sinh sản của người Ca-na-an đặc biệt được người Phi-li-tin và Si-đôn tôn kính.

LẦM BẦM CHỐNG CHÚA-


A! những gì đang thì thầm chống lại Đức Chúa Trời, những gì thì thầm với các dụng cụ của Ngàivà những gì thì thầm chống lại sự quan phòng của Chúa--- đang được tìm thấy giữa chúng ta! Một số thì thầm về những gì họ đã mất, những người khác lầm bầm về những gì họ sợ họ sẽ mất! Một số người thì thầm rằng họ không cao hơn, những người khác thì thầm vì họ quá thấp! Một số người thì thầm vì một quy định của đảng phái mình như vậy, và những người khác lẩm bẩm vì bản thân họ không lên xe để chạy tới!

Một số người thì thầm vì lòng thương xót của họ không lớn như những người khác; một số tiếng thì thầm vì lòng thương xót của họ không nhiều như những người khác! Một số người thì thầm vì họ gặp ưu phiền, và những người khác thì thầm vì điều đó và những người đó không bị ảnh hưởng như họ. À, Anh quốc, Anh quốc! nếu bạn không còn tội lỗi với bạn nữa – lời thì thầm của bạn sẽ đủ để tháo gở với bạn, không phải Chúa đã thực hiện nhiều sự thương hại và lòng trắc ẩn đối với bạn sao ! ~ Thomas Brooks (1608 - 1680)

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Bạn Sẽ Đi Bộ Bao Nhiêu Dặm?


Tân tạo vật trong Đấng Christ từ bỏ thân phận trước đây của mình và hiện đang đắm chìm trong danh tính của Chúa Jesus. Nơi mà một lần anh sẽ chống lại cơn giận chính đáng để đi một dặm, giờ anh đi hai. Anh ta vô hiệu hóa xác thịt và làm như vậy giải giáp kẻ thù của anh ta. Lời khuyên của Chúa Giêsu cho những người bị áp bức bị từ chối bởi một thế giới bệnh tật tội lỗi đang hấp hối. Họ muốn không có phần nào của những gì Ngài nói. Họ vươn lên trong cách mạng nhưng không phải là cuộc cách mạng của trái tim, trí tuệ và tâm hồn

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

MỐNG XUẤT HIỆN TRONG GIỜ BÃO TỐ-


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời


Đa ni ên 2:33, “các bàn chân của nó một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét”
Đa ni ên 2:34, “có một hòn đá được cắt ra không bởi các bàn tay, và nó đánh vào pho tượng nơi hai bàn chân bằng sắt và đất sét, và nghiền-nát chúng”
Đa ni ên 2:47-48, “Và vì mười ngón chân một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét, cũng thế một phần của vương-quốc ấy sẽ mạnh và phần kia sẽ giòn.Và về việc bệ hạ đã thấy sắt trộn với đất sét thường, chúng sẽ kết-hợp với nhau trong hạt giống của loài người; nhưng chúng sẽ không dính với nhau, y như sắt không kếthợp với đồ gốm”.
Ma thi ơ 24:7, “Vì quốc-gia sẽ nổi lên chống lại quốc-gia, và vương-quốc chống lại vương-quốc, và ở các nơi khác nhau sẽ có nạn đói và động đất”
Khải huyền 6:5-6, “Và khi Ngài đập vỡ cái ấn thứ ba, tôi nghe con sinh-vật thứ ba nói: “Hãy đến.” Và tôi nhìn, và kìa, một con ngựa ô; và kẻ ngồi trên nó có đôi cân trong bàn tay của hắn. Và tôi nghe dường như có tiếng nói trong trung tâm của 4 con sinh-vật ấy, rằng: “1 lít 14 lúa mì trị giá 1 ngày tiền công, và 3 lít 42 lúa mạch trị giá 1 ngày tiền công; song đừng làm hại dầu và rượu nho.”