Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

CẦU RỒNG-



Tạo nên từ sắt, gọi là rồng.
Chen chúc người xem, thật rất đông.
Huyền thoại mông lung bao kẻ ước.
Hư danh huyễn hoặc lắm người trông.
Lũ cuồng lắm lúc đùa ra biển.
Bão giận nhiều khi đạp xuống sông.
Mớ sắt có gì tâng với bốc?
Rắn còn chưa được, ước chi rồng.
Nguyễn Quốc Ấn. 26/4/20

--
CẦU RỒNG-
Kì công Đà Nẵng gọi Cầu Rồng,
Ngưỡng mộ công trình quần chúng đông.
Biểu hiệu sa-tan nhân thế thích,
Tiếng tăm thành phố chính quyền trông.
Thiên tai bất chợt quật ra biển,
Động đất thình lình hất xuống sông.
Vật chất, con người thật hữu hạn,
Sao mà ảo tưởng hóa thành rồng?-
MK- 12-6-2020