Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

THẾ GIỚI TRỤC XUẤT CHÚA-


Đại dịch xảy ra cách nhanh chóng và tàn phá đối với cách sống của chúng ta, không có những điều tương tự nào trong phạm vi kinh nghiệm của chúng ta sánh bằng. Mọi thứ đã bị đảo lộn vì coronavirus.

Tôi giống như bạn, những người đã đọc những bài viết này gần đây. Chúng ta có một mong muốn sâu sắc để biết chính xác những gì đang diễn ra, trong bối cảnh mọi thứ khác cũng đang xảy ra, khi xem xét các ý nghĩa tiên tri có thể có trong kinh thánh.

Tôi cũng như bạn, đã nghe nhiều lý do khác nhau, loại virus thay đổi thế giới này đã được tung ra.



Đó là tất cả những gì trong việc thiết lập sân khấu cho Antichrist--đó chỉ là một suy nghĩ. Tôi, bản thân tôi, đã bày tỏ một số lần mà tôi tin rằng đây là một yếu tố của lý do khiến mọi thứ thay đổi đáng kể vào giờ cuối cùng này.

Chúa đang phán xét quốc gia này- Hoa kì-- vì vụ giết hại hơn sáu mươi lăm triệu em bé thông qua sự phá thai. Chắc chắn, một lập luận theo kinh thánh có thể thực hiện việc bào chữa cho điều này.


Đức Chúa Trời đang viện dẫn lời nguyền rủa trong Sáng thế kí 12 về nước Mỹ, vì chính quyền Trump bao gồm việc chia đất Israel trong kế hoạch hòa bình thế kỷ. Đề xuất này là một ván bài ngày càng tăng trong một số vấn đề.

Có rất nhiều bài đăng khác được đưa ra để trả lời cho câu hỏi: Điều gì về đại dịch này? Đó là một câu hỏi tôi tin rằng Chúa muốn dân của Ngài suy gẫm.

Một khả năng khác được đưa ra là Chúa đang muốn thu hút sự chú ý của chúng ta, không chỉ sự chú ý đến những linh hồn lạc lối đang đi xuống con đường rộng lớn đến chốn hủy diệt trong đai dịch, mà còn là sự chú ý đến các tín đồ thực sự.

Suy nghĩ của riêng tôi là có thể là -- Cả thế giới tiếp tục choáng váng vì cú đánh của thực thể virus siêu nhỏ này, mà chúng ta gọi là COVID-19, hoặc coronavirus. Sự xuất hiện đáng kinh ngạc, chắc chắn được Chúa cho phép xảy ra, đã chuyển hướng sự chú ý của chúng ta khỏi hoạt động từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mọi người có khả năng nhận thông tin về những gì đang xảy ra với căn bệnh này đều phải chú ý.

Mọi người, đặc biệt là ở Mỹ, giờ nầy đã ngồi xổm trong nhà và phải đeo khẩu trang khi mạo hiểm đi ra ngoài, để đặc biệt là mua giấy vệ sinh chẳng hạn.

Các nhà thờ bây giờ trống rỗng bảy ngày một tuần thay vì sáu ngày như trước kia. Điều này, bản thân nó đã nói lên một điều có ý nghĩa đối với câu hỏi: Tất cả những gì về đại dịch này là gì?

Thế giới trục xuất Đức Chúa Trời  khỏi những nơi công cộng. - như không còn cầu nguyện trong  lớp học. Nên bây giờ Đức Chúa Trời đã trục xuất mọi người khỏi các nơi thánh của hội thánh phải không?

Tôi chỉ cười ở một mức độ. Cơ quan chính phủ được truyền hình, chỉ sau Tổng thống Trump vài giờ nói chuyện trên màn hình, dường như đã cân đo Đức Chúa Trời và vị trí của Ngài trong quốc gia.

Thống đốc Andrew Cuomo của New York, người được dành thời gian truyền hình quốc gia đáng kể mỗi ngày để thông báo cho thế giới về tình trạng của trận chiến chống lại COVID-19, đã đo lường cái nhìn của ông về vị thế của Đức Chúa Trời trong sự việc nầy.

Ông ta, thống đốc đảng Dân chủ, người vừa mới ký Đạo luật "Sức khỏe Sinh sản" thành luật, một luật cho phép phá thai đến ngày sinh nở và xóa bỏ mọi biện pháp bảo vệ cho bất kỳ em bé nào còn sống qua thủ tục phá thai.

Ít nhất người ta phải tự hỏi liệu thái độ như vậy của một thống đốc có thể là một phần lý do tại sao thành phố New York không có căn cứ vững chắc đối với coronavirus. Xua đuổi  Đức Chúa Trời của cõi sáng tạo là một vấn đề nghiêm trọng nhất, tôi có thể nói là nguy hiểm không? -  Nó có vấn đề đáng kể đối với bất kỳ người nào.

"Các vua của trái đất giữ vững lập trường của họ, Các nhà cầm-quyền bàn-bạc với nhau Chống Đức GIA-VÊ và chống Đấng Chịu-xức-dầu  của Ngài: "Chúng ta hãy bứt xiềng-xích của họ ra, Và quăng xa các dây thừng của họ khỏi chúng ta!" Đấng ngồi trong các tầng trời cười, Chúa chế-giễu chúng" (Thi thiên 2: 2 -4)