Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hình thành một Liên minh đúng Kinh thánh -



Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hình thành một Liên minh đúng Kinh thánh -
Vladimir Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran trong tuần này. Chuyến đi chỉ đánh dấu chuyến đi thứ hai của ông bên ngoài nước Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu.
Trong chuyến công du nước ngoài trước đây, Putin đã đến thăm Tajikistan (nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Nga bên ngoài biên giới của nước này) để thảo luận về sự ổn định của Afghanistan. Sau đó, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Turkmenistan để thảo luận về chính sách năng lượng với Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan. Với chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraine, những chuyến đi này làm nổi bật tầm quan trọng của mối quan hệ của Nga với các nước này - và đặc biệt là với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Vậy tại sao bạn nên quan tâm? Bạn nên quan tâm vì hơn 2.600 năm trước, nhà tiên tri Ezekiel đã cảnh báo về một thời điểm trong tương lai khi một liên minh rộng lớn của các quốc gia sẽ tấn công Israel. Lãnh đạo của liên minh này là một người đàn ông được gọi là Gog, người cai trị Magog (Ezekiel 38: 1). Đây là lý do tại sao lực lượng xâm lược được gọi là liên minh Gog of Magog. Theo Ezekiel, liên minh này sẽ gửi một lực lượng áp đảo để xâm lược Israel trong những ngày cuối cùng. Và hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chúng ta thấy liên minh này hình thành.
--Các quốc gia xâm lược
Ê-xê-chi-ên mô tả những quốc gia nào? Ông xác định các quốc gia xâm lược là “Magog, Rosh, Meshech, Tubal, Persia, Cush, Put, Gomer, và Beth-togarmah” (Ê-xê-chi-ên 38: 1-6). Nếu bạn nhìn trên bản đồ thế giới năm 2022, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ quốc gia nào trong số này. Vì vậy, làm thế nào tôi có thể nói rằng liên minh này đang hình thành?
Bởi vì đây là những tên trong Kinh thánh cổ của các quốc gia này, và mặc dù tên của họ đã thay đổi qua nhiều năm, chúng ta vẫn có thể xác định vị trí của họ trên bản đồ ngày nay. Dưới đây là danh sách của từng quốc gia, theo sau là tên ngày nay của quốc gia đó:
Rô-sơ = Nga
Ma-gốc = Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Afghanistan
Phe-rơ-sơ = Iran
Cúc = Sudan
Phút = Libya
Mê-siếc, Tu-banh, Gô-me và Beth- Tô-ga-ma = Thổ Nhĩ Kỳ
Chuyến thăm của Putin tới Tehran sẽ đánh dấu quốc gia thứ ba mà ông đến thăm kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu và cả ba nước - Tajikistan, Turkmenistan và Iran - đều là một phần của liên minh Gót của Ma-gốc. Ngoài ra, trong ba chuyến thăm này, ông Putin sẽ gặp thêm hai thành viên khác của liên minh Gót của Ma-gốc - Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi không nghĩ vậy.
Đã nhiều thế kỷ kể từ lần đầu tiên Ê-xê-chi-ên ghi lại những lời tiên tri này. Tuy nhiên, liên minh này chưa bao giờ hiện hữu. Nó chắc chắn đã không xâm lược Israel. Nhưng bây giờ? Hôm nay, chúng ta thấy nó đến với nhau.
Britt Gillette- Hoa Kỳ-

Ân Điển Và Sự Thật-- bài giảng

 

https://youtu.be/a3VoOYJtuVg

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Phẩm Chất Của Đức Chúa Trời (2) -

 Phẩm Chất Của Đức Chúa Trời (2) -

--Đức Chúa Trời của sự thành tín

 Sáng thế ký 32: 4; 1 Giăng 1: 9; 1 Cô 1: 9; 1 Cô 10:13; 1 Tê 5:23, 24; 2 Thes 3: 3; Hê-bơ-rơ 10:23; Hê 11:11; Ê-sai 38:19

 

Các phẩm chất của Đức Chúa Trời - thật tuyệt vời là Chúa của chúng ta

 

"Vì ai ... có thể so sánh với Đức Giê-hô-va?" (Thi 89: 7)

 

(2) "Ngài là Đức Chúa Trời thành tín." (Phục truyền luật lệ ký 32: 4)

 

Sự chung thủy trong một thế giới ngày càng thiếu chung thủy đã trở thành điều hiếm thấy. Mặc dù những đức tính như độ tin cậy, lòng trung thành và tính lâu dài được thèm muốn, nhưng chúng chỉ được tìm thấy theo những cách hoàn hảo chỉ có với Đức Chúa Trời của chúng ta. Với cách diễn đạt này trong Phục truyền luật lệ ký 32: 4, Đức Chúa Trời chỉ ra rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy — và do đó đáng để chúng ta tin cậy. Các tác giả Thi thiên cho chúng ta biết rằng sự thành tín của Ngài lên đến tận mây xanh (Thi 36: 6) và kéo dài từ đời nầy đến đời kia (Thi thiên 100: 5) - nghĩa là rất mãnh liệt và lâu dài.

 

Một tội nhân lần đầu tiên học được sự thành tín vô hạn của Đức Chúa Trời khi anh hoán cải: "Khi chúng ta xưng tội mình, thì Ngài thành tín và công bình, đến nỗi Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1: 9). Chúa sẽ không từ chối một tội nhân nào ăn năn bằng cách chỉ vào gánh nặng tội lỗi bao la; Không, theo sự thành tín của Ngài, anh đứng trước lời hứa của Ngài về sự tha thứ tội lỗi vàsinh tế do Chúa thực hiện.

 

Ngay cả khi con người chúng ta trở nên bất trung, Đức Chúa Trời vẫn  thành tín (2 Ti 2:11-13), trước hết là đối với chính Ngài và Lời Ngài. Trong chuỗi trong các câu, người ta sẽ thực sự mong đợi điều sau: "Nếu chúng ta không trung thành - Ngài cũng trở nên thất tín". Nhưng không, lòng thành tín của Ngài là không thể thay đổi!

 

Nhưng sau đó có nhiều tình huống khác trong cuộc sống của một người tin Chúa, trong đó Đức Chúa Trời chứng tỏ sự thành tín tuyệt vời của mình.

 

Trong 1 Cô-rinh-tô 1: 9, Phao-lô viết, "Đức Chúa Trời là thành tín, là Đấng mà bạn đã được gọi vào mối thông công của Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta." Trên thực tế, ông sử dụng phẩm chất này của Đức Chúa Trời ở đây như một lời biện minh cho những gì được viết trong 1 Cô-rinh-tô 1: 8: Ở đó, sứ đồ tuyên bố rằng Chúa sẽ giữ chúng ta không chỗ chê trách cho đến ngày của Ngài. Vì vậy, Phao-lô nói ở đây: "Sự thành tín của Đức Chúa Trời nơi sự hoán cải của bạn là sự bảo đảm - như nó đã từng là sự bảo đảm - rằng Ngài sẽ gìn giữ bạn cho đến cùng!"

 

Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh bày tỏ điều đó trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, 24: "Nhưng chính Ngài, Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hoá bạn hoàn toàn; và xin cho toàn thể tâm linh, tâm hồn và thể xác của bạn được gìn giữ hoàn hảo khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến. Đấng gọi bạn là đấng thành tín; Ngài cũng sẽ làm điều đó". Ngoài ra, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3: 3 được đề cập đến, nơi mà sự thành tín của Đức Chúa Trời cũng là sự bảo đảm cho sự bảo tồn của tín đồ. "Nhưng Chúa là thành tín, là Đấng sẽ củng cố bạn và cứu bạn khỏi sự dữ."

 

Và trong trường hợp thử thách đau đớn thì sao? Sau đó Ngài có trở nên thất tín không? Ở đây, Phao-lô cũng giúp: “Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, không để cho anh em bị cám dỗ quá sức của mình, nhưng cũng sẽ tạo lối thoát cho sự cám dỗ để anh em có thể chịu đựng được” (1 Cô-rinh-tô 10:13). Từ nhiều phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta học được rằng Chúa luôn có kế hoạch trước những thử thách —

 

và ở đây trong câu này, chúng ta nhận thấy sự bảo đảm rằng Chúa đã đặt ra giới hạn cho những thử thách: sự thành tín của Ngài. Tác giả của Ca Thương, có lẽ là Giê-rê-mi, người trong sách này bày tỏ tất cả nỗi đau của mình trước sự tàn phá của thành Giê-ru-sa-lem, cũng đề cập đến sự thành tín của Đức Chúa Trời trong Ca-thương 3: 22-23: "Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm". Để mắt đến sự thành tín của Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta khi đi qua những thung lũng của cuộc sống.

 

Từ bức thư thứ hai của Phi-e-rơ, chúng ta biết rằng vào đầu thời kỳ Chúa Giê-su Christ, đã có những kẻ chế nhạo cáo buộc Chúa là không chung thủy và không đáng tin cậy vì Ngài chưa tái xuất hiện để cất tín nhân lên. Ngay cả ngày nay, gần 2.000 năm sau lời hứa đó, người ta có thể có khuynh hướng làm như vậy. Nhưng tác giả của Hê-bơ-rơ nói rõ rằng sự cất lên sẽ diễn ra! Và tại sao? Bởi vì Đấng đã hứa là thành tín: “Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Ðấng đã hứa là thành tín” (Hê-bơ-rơ 10:23). Chúng ta hãy sử dụng phẩm chất này của Đức Chúa Trời như một vũ khí chống lại mọi nghi ngờ!


Rốt cuộc, chính Chúa Giê-xu được gọi là "nhân chứng thành tín" (Khải Huyền 1: 5; 3:14) và thậm chí còn được đặt cho cái tên "Trung Tín và Chân Thật" (Khải Huyền 19:11). Trong tương lai này, khi mọi đường lối của Đức Chúa Trời đều đạt được, các kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, thì điều đó sẽ trở nên rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã thực sự thành tín — và Chúa Giê-su sẽ làm chứng cho điều này như là người thực hiện lời khuyên của Đức Chúa Trời. Ngài là bằng chứng sống động cho sự thành tín của Đức Chúa Trời!

Vậy phản ứng của chúng ta đối với sự thành tín của Đức Chúa Trời là gì? Mong điều đó là sự tin cậy, như với Sa-ra: "Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín" (Hê-bơ-rơ 11:11). Mặc dù ban đầu Sara cười khi nghe thông báo rằng hai cụ già 90 và 100 tuổi sẽ là cha của một đứa con trai, nhưng ở đây chúng ta biết rằng bà ấy đã chấp nhận và tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa này. Và tại sao? Vì người đã hứa với cô ấy là Đấng thành tín. Bà biết điều này không chỉ là kiến tâm trí, mà còn là niềm tin của cá nhân bà: bà coi Ngài là Đấng thành tín ! Bà cho rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy!

Và chúng ta? Chúng ta có nghi ngờ ý định tốt của Đức Chúa Trời, đường lối của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta không? Sự thành tín của Ngài là một bảo đảm rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy.

 

Chúng ta hãy can đảm trông cậy vào lòng thành tín của Đức Chúa Trời - và cũng làm chứng điều này: "kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài" (Ê-sai 38:19)!

Alexander Schneider--

Tám Bậc tháng đời sống Tín Nhân

 

Tám Bậc tháng đời sống Tín Nhân


https://www.youtube.com/watch?v=M7V98pDlFhw

Bài giảng sáng 1-8-2022

  Chủ đề :Tội Lỗi-1-


https://youtu.be/pcEw0DcEjso

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

Lời Chúa Rèn Thử Giô sép--31-8-2022

 

Lời Chúa Rèn Thử Giô sép


https://youtu.be/I_PT1RFN4j0


THỜ PHƯỢNG TRỰC TUYẾN 31/07/22

 

CHỦ ĐỀ: "CHÂN DUNG NGƯỜI CAI TRỊ TRONG SỰ SỐNG" - Thi thiên 105: 17-22

https://youtu.be/SxTTGVx_S04