
Vì đã được lựa chọn, xức dầu, huấn luyện và
chứng thực nên David được Saul đánh giá rất cao. David được biểu lộ cách khác
thường giữa vòng dân Đức Chúa Trời. Các chiến thắng của ông trong chiến trận đem
lại cho ông sự khen ngợi công khai. Đã từng là người vác khí giáp của vua, bây
giờ David được xếp vào hàng ngũ một số ít người ngồi với Saul và ông trở nên
con rể của vua bởi cưới con gái vua, Michal. Mặc dù David vẫn còn trẻ nhưng
Saul đã đặt ông trên các chiến sĩ (1 Sam 18:5). David đã cư xử khôn ngoan và có
sự hiện diện của Chúa (c.14). Chắc chắn ông được mọi người tôn trọng và đánh
giá cao.