Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

NHỮNG PHẢN ĐỀ TRONG PHÚC ÂM GIĂNG—

(The Antithesises In Gospel John--)
-
Phản đề hay nghịch đề là thực sự đến sau chống lại tiên đề với mưu định thế chỗ tiên đề. Chúa là tiên đề bất di dịch trong vũ trụ. Phúc âm Giăng giới thiệu tám phản đề của satan, đối kháng Chúa. Dân thế giới bị các phản đề chi phối. Xin Chua cho thánh đồ thóat khỏi ảnh hưởng của các phản đề và đời đời sống hiệp một với Chúa là Tiền Đề hằng hữu, chẳng sai lầm.
-

John 1:4-5-Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, mà tối tăm chẳng (overcame) tiếp nhận.
John 3: 13, Chẳng từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con người vẫn ở trên trời. 
John 12:24- Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột lúa mì chẳng rơi xuống đất mà chết, thì cứ chỉ một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả nhiều.
John 15:18-19, 24-Ví bằng thế gian ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghen ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế giới, thì thế giới chắc yêu mến kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế giới, song ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế giới, nên thế gian ghen ghét các ngươi-nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả ta cùng Cha ta nữa-
John 8:32-35-các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Do-thái thưa rằng: “Chúng tôi là dòng giống Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy, sao thầy nói rằng: 'Các ngươi sẽ được tự do?'” Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi. Còn tôi mọi không ở lại trong nhà luôn, mà con thì cứ ở lại luôn.
John 4:21--Jêsus phán rằng: “Đàn bà kia ơi, hãy tin ta, giờ đến, các ngươi thờ lạy Cha chẳng tại trên núi nầy, cũng chẳng tại Giê-ru-sa-lem.
John 12:42-43-Dầu vậy, trong hàng các quan có nhiều người tin Ngài, song vì cớ người Pha-ri-si nên họ không thừa nhận Ngài, e bị đuổi ra khỏi nhà hội chăng; vì họ ham mến sự vinh hiển của loài người hơn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
-
1. Sự tối tăm chống sự sáng-
Sự sống Chúa sinh ra sự sáng,
Chiếu vào thế giới tối tăm nầy,
Tối tăm không thắng được nguồn sáng,
Dân chống đối mù mắt khổ thay.
-
2. Trên đất và trên trời-
Dân trên đất chẳng hiểu việc trời,
Trời đất đồng thời chỉ Chúa thôi,
Sanh lại từ trên cao thật mới,
Là người duy nhất đến đây rồi.
-
3 Sự chết chống sự sống đời đời-
Sự sống đời đời trong Đấng Christ,
Sa tan không diệt được bao giờ,
Quyền năng sự chết vẫn xung khắc,
Sự sống nẩy mầm quá bất ngờ.
-
4. Ghen ghét chống yêu thương--
Ghét Cha, ghét Chúa, ghét toàn gia,
Lòng ghét sa tan thuở trước mà,
Thế giới ghét dân không thuộc nó,
Loài người vô cớ ghét nhà ta.
-
5. Nô lệ chống tự do--
Chủ nô người tội là sa tan,
Tội lỗi xích xiềng các tội nhân,
Lẽ Thật đem người ta giải phóng,
Trong Nhà vui sống tự do dần.
-
6. Thời gian chống cõi vĩnh hằng-
Thời gian tạm bợ kíp người ta,
Lúc cõi đời đời được nhận ra,
Tôn giáo bề ngoài đều bãi bỏ,
Trong nhân linh các thánh hòa ca.
-
7. Tôn giáo chết chống Đấng Christ hàng sống--
Giu đê tôn giáo chết hành động,
Đấng Christ là nguồn sống hiện ra,
Người chết không nhận ra sự chết,
Jesus bằng chứng sống từ Cha.
-
8. Vinh hiển con người và vinh quang Đức Chúa Trời-
Vinh quang, vinh dự từ người ta,
Dân ích kỉ ham thích lắm nha,
Họ sợ phô bày mình thuộc Chúa,
Bất cần vinh hiển Chúa Trời mà.
Minh Khải- 6-12-2015