Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

TÁM PHƯỚC LÀNH 3 Nhu Mì-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 3 Nhu Mì-
Chièu ngày 27-1-2024
Mathio 5: 5 “ Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được trái đất! ”
1. Nhu Mì:
--Nhu mì là không chống trả khi bị người thế giới hay anh em tín đồ ác ôn trong hôi thánh chà đạp-
--Đạo hữu hôi thánh chà đạp- Ê-sai 51: 21-23
--Kẻ ác trong hội thánh đánh đập hay hà hiếp Mathio 5: 38-42
2. Thừa Hưởng Trái Đất:
-- Heb 2: 5-8
--Thi thiên 37: 11a
--Lu ca 19: 7, 19

GIẾNG NƯỚC CỨU RỖI-

 


Ê-sai 12: 3
Múc nước hằng sống giếng cứu rỗi,
Là được ân điển mới hằng ngày,
A-ga bên giếng nước lạ thay,
El-Roi, ốc đảo cả hai lần rồi.
-
Người nữ bị bỏ rơi khốn khổ,
Bên La Chai-roi đó Chúa thương,
Lang thang sa mạc cùng đường,
Ích-ma-ên chứng tỏ thương xót trời.
-
Bê-e Sê-ba giếng nguyện hứa,
Tợ Đấng Hằng hữu thuở Áp-ram,
Giao ước mới Chúa cũng làm,
Chúa là Bảo Chứng vững an đời đời.
-
Bên giếng nước quản gia cầu nguyện,
Chúa phù hộ thực hiện hôn nhân,
Rê-be-ca từ giếng làng,
Đến cùng Y-sác kết thân một đời.
-
Giếng là nguồn sống cộng đòng lớn,
Ba bầy chiên họp nhóm quanh đây,
Chiên Giê-trô uống như vầy,
Môi-se xách nước đại tài lắm nha.
-
Giếng Bê-re sẵn trong sa mạc,
Bậc trưởng thượng dùng gậy khơi nguồn,
Đào cho nước mạch trào tuôn,
Thánh dân ca hát lạ thường biết bao!
-
Ẩn mình giếng sâu khi trốn địch,
Giấu mình trong Chúa thích hợp thay,
Ác linh đều phải bó tay,
Không sao đem đến họa tai tín đồ.
-
Giếng Bê-lem nước ngọt kỳ lạ,
Ba anh hùng gan dạ hiếm hoi,
Nước dù ngọt mát cũng thôi,
Vua Đa-vít đã rạng soi lòng vàng.
Minh Khải- 26-1-2024

TÁM PHƯỚC LÀNH 2 Đau Buồn Khóc Lóc-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 2 Đau Buồn Khóc Lóc-
Sáng ngày 27-1-2024
Mathio 5: 4, Lu ca 6: 21 “Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!”
1. Khóc Ích Kỷ Cho Bản Ngã: Ê-xê-chia 2 Vua 20: 1-3
2. Khóc Ăn Năn Sám Hối: A-háp--1 Vua 21: 27-29
3. Khóc Thương Con: Đa-vít-- 2 Sa-mu-ên 18: 33
4. Khóc Vì Các Hội Thánh: Phao-lô-- Công 20: 31
5. Khóc Vì Linh Hồn Người Vô Tín: Thi thiên 125: 5-6
6. Được “An Ủi”-- Luca 16: 25-- hưởng những sự lành.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

TÁM PHƯỚC LÀNH 1 Tâm Linh Nghèo Khó-

 

TÁM PHƯỚC LÀNH 1 Tâm Linh Nghèo Khó-
Sáng ngày 26-1-2024
Mathio 5: 3, Lu ca 6: 20
1. Lời Giới Thiệu:
--Tâm linh là tấm lòng, là thái độ của tấm lòng, hơi giống như tinh thần.
--Âm giai trong âm nhạc có 8 nốt, ở đây bậc 8 gia cấp bậc 1: chiếm hữu nước ngàn năm
-- Được phước là tiếp nhận Đức Chúa Trời thêm lên
2. Nghèo Trong Tâm Linh:
--Khải 3: 17 nói người cho mình giàu sẽ không cần gì nữa Lu ca 1: 53
--Nghèo về cái gì? Ephso 2: 12-- không có Đức Chúa Trời là nghèo
--Người nghèo thuộc linh thiếu hụt áo trắng, thuốc xức mắt và vàng luyện- Khải 3: 18
3. Chiếm Hữu Nước Ngàn Năm: Mathio 5: 3, 10

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 9- Ước Ao Của Tín Đồ Trưởng Thành--

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 9- Ước Ao Của Tín Đồ Trưởng Thành--
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Chiều ngày 25-1-2024
2 Sa-mu-ên 23: 13-17.
1, Nước Giếng Của Thành Bết-lê-hem:
--Giếng nước ngọt quê quán của Đa-vít-
--Từ giếng cứu rỗi luôn luôn có sư thu hút mạnh đối với tín đồ.
--Chúa luôn tạo sự đói khát vè Ngài cao hơn trong tín đồ già dặn. Thi thiên 42: 1
2. Dấu Hiệu Tín Nhân Trưởng Thành: 2 Tim. 1: 16-17
--Không gì làm thỏa mãn họ trừ Chúa Giê-su
--Người tín đồ trưởng thành có thể truyền Đấng Christ làm cho người khác thỏa mãn.

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 8- Giấu Mình Trong Chúa-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 8- Giấu Mình Trong Chúa-
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Sáng ngày 25-1-2024
2 Sa-mu-ên 17: 15-22.
1. Hai Người Ẩn Mình Trong Giếng Đẻ Tránh Kẻ Thù: 2 Sa. 17: 18-19
--A-hi-mát con thầy tế lễ Xa-đốc
--Giô-na-than con thầy tế lễ A-bia-tha
--Hu sai sai hai người báo tin cho Đa-vít, họ phải trốn xuống giéng để tránh mặt lính của Áp-sa-lôm
2. Giấu Mình Với Đấng Christ Trong Đức Chúa Trời: Cô-lô-se 3: 3, 1 Giăng 3: 1; 5: 18
-- Giếng nước tượng trưng Chúa, ở trong giếng như ở trong Chúa
-- Kẻ thù là thiên sứ ác hay tà linh không chạm đến chúng ta được.

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 6- Chỗ Trú Ẩn Mạng Sống-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 6- Chỗ Trú Ẩn Mạng Sống-
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Sáng ngày 23-1-2024
Xuất Ê-díp-tô ký 2: 15- 22.
1. Môi-se Cần Nơi Trú Ản mạng Sống:
-- Giê- trô tượng trưng Chúa, nơi trú ẩn của Môi-se-- 1 Sa mu ên 22: 23
--Kẻ thù không tìm được Môi-se khi ông sống với Giê-trô và sống bên giếng khu vực đó
2. Giếng Nước Là Nguồn Sống Của Gia Đình Giê-trô:
-- Môi-se đượcc trú thân và nuôi dưỡng suốt 40 năm.
-- Cái giéng đó là nguồn sống cho gia đình Giê trô và cả cộng đồng khu vực đó

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 6- Chỗ Trú Ẩn Mạng Sống-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 6- Chỗ Trú Ẩn Mạng Sống-
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Sáng ngày 23-1-2024
Xuất Ê-díp-tô ký 2: 15- 22.
1. Môi-se Cần Nơi Trú Ản mạng Sống:
-- Giê- trô tượng trưng Chúa, nơi trú ẩn của Môi-se-- 1 Sa mu ên 22: 23
--Kẻ thù không tìm được Môi-se khi ông sống với Giê-trô và sống bên giếng khu vực đó
2. Giếng Nước Là Nguồn Sống Của Gia Đình Giê-trô:
-- Môi-se đượcc trú thân và nuôi dưỡng suốt 40 năm.
-- Cái giéng đó là nguồn sống cho gia đình Giê trô và cả cộng đồng khu vực đó

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 5- Chỗ Dựa Cuộc Đời-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 5- Chỗ Dựa Cuộc Đời-
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Chiều ngày 23-1-2024
Sáng thế ký 29: 1-3,7.
1. Cái Giếng Nước Giữa Cánh Đồng:
-- Giếng nước là trung tâm, là nguồn sự sống của cả cộng đồng.
-- Chúa là nguồn sống của cộng đồng dân Chúa.
2. Ba Bầy Chiên Nằm Nghỉ Quanh Giếng:
--Thi thiên 23: 2; Mathio 11: 29
-- Dân thánh trong điểm nhóm của anh em có nghỉ ngơi thỏa mãn trong Chúa không?

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 4- Quền năng Sự Cầu nguyện Bên Giếng Nước-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 4- Quền năng Sự Cầu nguyện Bên Giếng Nước-
Ê-sai 12: 3, “Với lòng vui mừng, anh chị em sẽ kéo gàu để lấy nước từ các giếng cứu rỗi ”.
Sáng ngày 23-1-2024
Sáng thế ký 24: 10-18
Cái giếng nầy tượng trưng cho Chúa, nguồn của sự cứu rỗi, giúp đỡ.
1. Ê-li-ê-se Cầu Nguyện Bên Giếng Xin Chúa Dẫn Dắt:
--Sáng 24: 10-14
2. Chúa Là Quyền Năng Sự Cầu Nguyện:
-- Sáng 24: 15, Ê-sai 65: 24
3. Ê-li-ê-se Thờ Lạy Chúa Ba Lần:
-- Hai lần bên giếng nước-- Sáng 24: 12, 26
-- Và một lần trong nhà Rê-be-ca Sáng 24: 52

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 3 Sự Bảo Đảm Của Giao Ước Mới

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 3 Sự Bảo Đảm Của Giao Ước Mới
Hê-bo-rơ 7: 22, “Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước”.
Chiều ngày 22-1-2024
Sáng thế ký 21: 22-34
1. Bảy Con Chiên Tơ Làm Sự Bảo Đảm: Sáng 21: 22-32
-- Dùng 7 con chiên tơ đề lập giao ước với vua A-bi-mê-léc, hầu bảo đảm cái giếng Bê-e Sê-ba thuộc vè Áp-ra-ham.
--Vua A-bi-mê-léc không tượng trưng Chúa.
Tại sao 7 con chiên? --ngụ ý tính cách trọn vẹn đáng tin của giao ước.
2. Chúa Giê-su Bảo Đảm Giao Ước Mới: Heb. 7: 22; 8: 10-13-
--Chúa Giê-su là sự bảo đảm cho giao ước mới-
-- Mọi nội dung của giao ước mới thuộc về tín nhân.
3. Kêu Cầu Với Đức Chúa Trời Hằng Hữu: Sáng 21: 33-34
--Cái Giếng nầy tượng trưng Đấng hằng hữu, không thay đổi sẽ bảo đảm và bảo vệ cho Áp ra ham.
-- Đức Chúa Trời hằng hữu là El Olam, Đấng không hề thay đổi.
--Vì Áp-ra-ham sợ vua A-bi-mê-léc thay đổi
-- Bê-e Sê-ba nghĩa là Cai Giếng Thề Nguyện-

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 2 Đấng Đáp Ứng Nhu Cầu-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 2 Đấng Đáp Ứng Nhu Cầu-
Sáng thế ký 21: 19, “Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra; nàng bèn thấy một cái giếng nước, và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống”
Sáng Ngày 22-1-2024
Sáng thế ký 21: 8-19
Giếng nước này cách xa giếng La Chai Roi.
1. Dân Thánh Lang Thang Trong Sa Mạc: Sáng 21: 14-16-
--Mỏi mệt, đói khát, bơ vơ, cô đơn.
2. Chúa Mở Mắt A-ga Thấy Giếng Nước:
-- Chữ “mở mắt” ngụ ý giếng nước ở gần đó. Chắc đó là một ốc đảo trong sa-mạc. Có lẽ mẹ con Ích-ma-en sống luôn tại vùng đất có giếng nước ấy.
--Giăng 4 chép về người phụ nữ Sa-ma-ri được Chúa mở mắt thấy chính Ngài là giếng nước sống, làm đòi bà không còn “khát nước trần gian nữa”.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2024

CHÚA JESUS LÀ THIÊN SỨ TRƯỞNG MI-CA-ÊN?

 


Tôi trích dẫn từ trang website: http: letusreason.org như sau:
“Hội Cơ Đốc Phục Lâm đã chỉ dẫn cho bạn tuân giữ 10 điều răn để được cứu, nhưng dường như họ không biết Mi-ca-ên là ai? Liệu anh ta là Jesus, hay anh ta chỉ là một tên khác của Ngài không?
“Người ta có thể chắc chắn theo dõi quan điểm của Nhân chứng Jehovah về Chúa Giêsu là Mi-ca-ên từ lời dạy dỗ của C.Trussell, giáo sư của hội chứng nhân Jehovah truyền cho hội Cơ Đốc Phục Lâm, khi có sự thất vọng lớn lao vào năm 1844 vì lúc đó Chúa Jêsus (Mi ca ên) không tái lâm trong sự xuất hiện của Ngài mà họ tiên đoán. Russell chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các giáo lý của William Millers, bao gồm Chúa Giêsu là Mi-ca-ên, không có địa ngục và giấc ngủ của linh hồn mà các Nhân Chứng Giê-hô-va đã đi đến cực đoan của họ về chủ thuyết sự hủy diệt linh hồn sau khi chết”.
“Họ tuyên bố Michael là một tên khác của Chúa Giêsu khi Ngài hành động trong chức nhiệm của một thiên thần, rằng Chúa Giêsu là Mi-ca-ên vì tên “Mi ca ên” có nghĩa đen là: “giống như Thiên Chúa”.. E.G. White viết: "Những lời của thiên sứ, nầy nói "Tôi là Gabriel, hằng đứng trước mặt Thiên Chúa " (Lu ca 1:19), cho thấy ông ta có một vị trí cao trong triều đình trên trời. Khi ông đến với một sứ điệp cho tiên tri Đa ni-ên, ông nói, "Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi". (Đa 10:21) ( trích sách Khát vọng của các thời đại, trang 99.)”
Thưa Anh Chị em là các bậc lãnh đạo dân Chúa,
Anh em có tin những lời dạy dỗ tối tăm của hội Cơ Đốc phục lâm và hội Chứng nhân Đức Jehovah rằng Chúa Jesus vinh hiển của chúng ta, vốn là Đức Chúa Trời hóa thân, lại là thiên sứ trưởng Mi-ca-ên chăng?. Nếu anh em không tin thì anh em có làm ngơ hay đồng ý cho những kẻ tà giáo trên kết bạn với con cái chân thật của Đức Chúa Trời trên facebook chăng? Há những con cừu non ngoan đạo, những anh em tín đồ còn uống sữa trong hội thánh sẽ không bị kẻ tà giáo làm cho “dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ” (Ê-phê-sô 4:14) hay sao?
Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo chúng ta về sự kết bạn, “Anh em chớ mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.”(1 Cor 15:33). Vậy mà trong vòng chúng ta lại có nhiều người kết bạn trên facebook, bao che như ô dù cho những kẻ tà giáo, âm thầm bênh vực những tôi tớ của sa-tan, là những kẻ đang mạ lị và phủ nhận thần tánh của Chúa Jesus.
Tôi là lão già đã theo Chúa trên nửa thế kỉ, nhưng tôi chưa từng thấy có thời kì nào mà dân tà giáo hoạt động năng nổ, rập ràng như trong hai thập niên vừa qua của thế kỉ 21 nầy. Tôi khuyên quý vị hãy thức tỉnh nghe và tiếp nhận lời khuyên của sứ đồ Phao lô đã khuyến cáo các nhà chăn chiên ở hội thánh Ê-phê sô : “Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ” (Công 20: 29-30). Các nhà lãnh đạo hội thánh Ê-phê sô có nghiêm chỉnh làm theo lời của sứ đồ Phao lô hay không mà chừng 30 năm sau hội thánh Ê-phê sô đã mất chơn đèn vậy? (Khải 2: 4-5, “Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu.Nếu không ăn năn, Ta sẽ đến với con và truất bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó”
Muốn thật hết lòng.



CHÚA CÓ GIAO XE BÒ CHO BẠN KHÔNG?

 

 
 
Dân số ký 7:6-9 chép, “Vậy, Môi-se bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực, giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu Ghẹt-sôn hai xe cộ và bốn con bò đực, tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Mê-ra-ri bốn xe cộ và tám con bò đực, tùy theo chức phận của họ, có Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn, làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kê-hát, vì họ mắc phần công việc về những vật thánh, và gánh vác những vật đó trên vai mình.
 
Đọc Dân số ký chương 4, chúng ta thấy Chúa phân công con cháu Lê-vi, gồm có chi tộc Ghẹt sôn chuyển vận 4 tấm bong đền tạm, mọi tấm màn lớn nhỏ và bố vi hành lang. Họ sử dụng hai chiếc xe bò để chuyển vận đi. Chi tộc Mê-ra -ri có trách nhiệm chuyển các vật nặng nề như 100 lỗ trụ (tán bằng bạc, mỗi viên nặng 45 kilo), 56 tán bằng đồng, 48 tấm ván đền tạm, tất cả thanh ngang, trên 50 cây trụ, và có lẽ cả bàn thờ của lễ thiêu, chậu rửa bằng đồng. Nên họ được Chúa giao 4 cổ xe bò làm phương tiện.
Chi tộc Kê hát chuển vận 4 vật thánh là: hòm giao ước, bàn bánh trần thiết, chơn đèn bảy ngọn, bàn thờ xông hương bằng vàng. Họ phải đi bộ và khiêng 4 vật chí thánh nầy trên vai suốt hành trình trong đồng vắng.
 
Chúa là Đấng công bình, không vị nễ ai, nhưng tại sao Ngài đối xử dân Kê hát như vậy? Tôi thấy giữa những người tham gia hầu việc Chúa, có lắm người được Chúa ban cho phương tiện vật chất rộng rãi, nhiều người có cả ô-tô theo nghĩa đen. Còn nhiều người cũng hầu việc Chúa, mà sao mỗi tháng chỉ được Hội thánh trợ cấp chừng một triệu, hoặc ít hơn, hoặc lắm người không có gì cả. Chúa rất công chính. Nên tôi chỉ biết thờ lạy vâng phục, chấp nhận sự ban cho của Ngài trên mọi người hầu việc Ngài?
 
Các bạn ơi, công việc của dân Kê hát có quan hệ nhất hay không mà Chúa đòi hỏi họ hi sinh quá lớn như vậy? Xin Chúa ban ân điển cho bạn, nếu bạn là dân Kê hát, để bạn không than phiền sự đối đãi của Chúa và ghen tị các bạn mình, khi họ có phương tiên dồi dào hơn.
 
Có một lời hát như sau:
“Dùng xe bò lớn là Ghẹt-sôn số đông,
Còn dân Kê-hát luôn đi bộ thay thảy;
Họ khiêng vật thánh trĩu vai trọn đường xa,
Những thứ chi to nặng xe bò kia chuyển thay”.
Minh Khải –

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 1 Đức Chúa Trời Đoái Xem-

 

CÁC GIẾNG NƯỚC CỰU ƯỚC 1 Đức Chúa Trời Đoái Xem-
Sáng thế ký 16: 13, “Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là “Đức Chúa Trời hay đoái xem,” vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao?”
Chiều Ngày 21-1-2024
Sáng thế ký 16: 7-14
Theo tiếng Hê-bơ-rơ chữ “Đức Chúa Trời Đoái Xem” là El Roi. El là the rút ngắn của chữ Elohim.
1.Một Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi:
--Phụ nữ Ai cập bị bán làm nô-lệ
--Bà Sa-ra mua đem về Ca-na-an- Sáng 12: 10; 13: 1-3
--Sa-ra cho nàng làm hầu thiếp Áp-ra-ham
-- Có thai sinh kiêu ngạo, bị bà chủ hành hạ đuổi đi.
-- A-ga tượng trưng người tín đồ đi lang thang xa cách cộng đồng dân Chúa.
2.Thiên Sứ Đức Giê-hô-va (Chúa Giê-su) Tìm Thấy Nàng:
--Chữ “thấy” trong Sáng 16: 7 là to find, found. Chúa tìm thấy nàng.
-- Lu ca 19: 10, Chúa chủ động tìm và cứu người ta.
--Chúa tìm thấy A-đam: “hỡi A đam con ở đâu? ”
Bạn có đang lang thang? Chúa có tìm thấy bạn, tìm ra bạn chăng? Ngài là El Roi đó.